Mẹ chồng gán tôi tội ngoại tình, ép ly hôn, 10 năm sau đến dự tang lễ tôi âm thầm cảm ơn bà

Nhờ bị gán cái tội danh đó, mà tôi mới có được ngày hôm nay.

Tôi năm nay 40 tuổi, đã có 2 đời chồng và 2 con.

Tôi lập gia đình khá sớm, khi vừa ra trường được khoảng 1 năm. Kết hôn xong, tôi cũng nhanh chóng mang thai và lên chức mẹ bỉm sữa ở độ tuổi còn trẻ đôi mươi. Chồng cũ của tôi là bạn đại học. Vì lập gia đình, và làm bố làm mẹ khi mọi thứ chưa vững vàng, thế nên cuộc hôn nhân cũng dần tan vỡ sau khi cậu con trai đầu lòng của chúng tôi lên 2 tuổi.

Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để con lớn lên trong một gia đình trọn vẹn, đủ đầy, nhưng có lẽ chỉ một người nỗ lực không thì chưa đủ. Ngày đó, chồng cũ của tôi là một chàng thanh niên còn ham chơi, vô tư vô lo. Đến khi có con rồi, anh vẫn chưa từng một lần làm tròn vai trò của một người bố.

Ảnh minh hoạ

Một mình tôi, không chỉ lo từ A đến Z chuyện trong nhà, mà còn phải vừa chăm con vừa kiếm tiền. Nhưng cũng vì lương thấp, kinh tế chủ yếu chồng làm ra nên dường như anh ấy không coi trọng người vợ này. Thậm chí, mẹ chồng cũng nhiều lần gây khó dễ, nói bóng nói gió cho rằng tôi không xứng với con trai bà. Bà nào biết rằng, suốt nhiều năm cưới nhau, con trai bà chưa bao giờ nghiêm túc làm một người chồng, một người bố của gia đình, và mọi chuyện anh ấy đều phó thác cho một mình tôi gánh vác.

Tôi hy sinh rất nhiều để vun vén gia đình nhỏ, nhưng nào ngờ ngày đó, chính mẹ chồng là người đã gán cho tôi cái tội danh ngoại tình, và tìm mọi cách gây khó dễ bắt tôi ly hôn con bà. Vì chịu đựng một thời gian dài, tôi bị dồn nén nhiều thứ và quá ấm ức nên cuối cùng cũng quyết định buông tay. Dĩ nhiên, tôi là người giành được quyền nuôi con.

Ly hôn chưa được bao lâu, chồng cũ tôi đã có người mới và còn rất được lòng mẹ chồng cũ. Tôi trở thành mẹ đơn thân, và chồng cũ tôi dĩ nhiên cũng được tòa phán quyết sẽ chu cấp tiền nuôi con. Suốt hơn 3 năm sau đó, tôi mới mở lòng để bước vào một mối quan hệ mới. 

Ảnh minh hoạ

Đến thời điểm hiện tại, tôi đã lấy chồng lần thứ hai và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện với những gì mình đang có. Cách đây vài ngày, mẹ chồng cũ mất, tôi vẫn đến dự tang lễ, tôi còn thực sự thầm cảm ơn bà vì cũng nhờ ngày đó bà gây khó dễ mà tôi đã có thêm động lực để bước ra khỏi cuộc hôn nhân cũ, và tìm được một bến đỗ xứng đáng hơn.

Người chồng mới của tôi là một người chồng, người bố đúng nghĩa. Từ khi lấy anh, tôi chưa bao giờ biết đến định nghĩa con riêng - con chung trong nhà. Với một người mẹ đơn thân như tôi, tôi nghĩ như vậy là đủ, và không còn điều gì có thể tuyệt vời hơn thế…

Tâm sự từ độc giả hongloan…@mail.com

Có một sự thật mà ai làm bố mẹ rồi cũng sẽ đều biết rằng, vai trò của người bố trong gia đình không thể coi nhẹ, bởi họ không chỉ là trụ cột tài chính mà còn là một nhân tố quyết định đến sự phát triển tinh thần và nhân cách của con cái. Người bố không chỉ mang lại sự bảo vệ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần. Khi cha tham gia vào việc chăm sóc con cái, đó không chỉ là việc thay tã hay cho ăn mà còn là những khoảnh khắc quý giá để xây dựng mối liên kết tình cảm sâu sắc. Trẻ em sẽ cảm nhận được tình yêu thương từ cả cha lẫn mẹ, từ đó hình thành sự an toàn và tự tin trong cuộc sống.

Việc chồng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con với vợ là điều cần thiết và có ý nghĩa sâu sắc. Điều này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho người mẹ, mà còn tạo ra một môi trường nuôi dạy con cái bình đẳng và hợp tác. Khi cả hai cùng chung tay, họ có thể học hỏi lẫn nhau, trao đổi những kinh nghiệm, phương pháp nuôi dạy con tốt nhất. Hơn nữa, việc tham gia tích cực vào quá trình nuôi dạy con cũng giúp người bố hiểu rõ hơn về nhu cầu và tâm lý của trẻ, từ đó có thể đưa ra những quyết định đúng đắn hơn trong việc giáo dục.

Nếu chỉ phó thác hoàn toàn việc chăm con cho vợ, người bố có thể bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá trong sự phát triển của con, từ những bước đi đầu tiên cho đến những thành công nhỏ trong học tập hay cuộc sống hàng ngày. Sự thiếu vắng của người bố trong những khoảnh khắc này có thể tạo ra khoảng cách tâm lý giữa cha và con. Bên cạnh đó, trẻ em cần thấy sự hiện diện của cả cha và mẹ để phát triển một cách toàn diện về mặt cảm xúc và xã hội.

Hơn nữa, sự tham gia của người bố trong việc nuôi dạy con cái không chỉ mang lại lợi ích cho trẻ mà còn giúp người cha phát triển những kỹ năng cần thiết cho bản thân. Việc chăm sóc con cái giúp người bố học cách kiên nhẫn, chủ động giải quyết vấn đề và phát triển kỹ năng giao tiếp. Những điều này không chỉ có lợi cho mối quan hệ gia đình mà còn có ích cho cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của người bố.

Tóm lại, một người cha tích cực không chỉ là người bảo vệ mà còn là một người đồng hành, truyền cảm hứng cho cả gia đình. Việc chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con cái không chỉ giúp tạo ra sự gắn kết và đồng lòng trong gia đình, mà còn giúp xây dựng một nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai. Một gia đình hạnh phúc và phát triển cần có sự hiện diện và đóng góp từ cả cha lẫn mẹ, tạo ra một môi trường nuôi dạy con cái toàn diện và đầy yêu thương.

TRANG TRI