Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh một bà mẹ ở Vô Tích (một thành phố ở Giang Tô nổi tiếng với những người phụ nữ rất biết cách ăn mặc chỉn chu, thời trang và tinh tế, biết tận hưởng cuộc sống) gây chú ý bởi vẻ ngoài chỉn chu mỗi khi đưa đón con.


Người mẹ này cho biết cô luôn chăm chút trang điểm và lựa chọn trang phục cẩn thận trước khi đến trường, thậm chí còn xem đó như một cách để "cạnh tranh" về nhan sắc với những bà mẹ khác.
Quả thực, sự xuất hiện của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý. Với cách ăn mặc thời trang và ngoại hình nổi bật, người mẹ này được nhiều phụ huynh để mắt đến và hình ảnh của cô thậm chí được ví như một minh tinh nổi tiếng đang trình diễn thời trang trên thảm đỏ.


Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, cô cũng nhận về không ít bình luận tiêu cực.
Có người cho rằng cô xinh đẹp, có gu thời trang nhưng cách ăn mặc lại không giống hình ảnh mà họ vẫn nghĩ về một người mẹ. Một số người còn cho rằng trang phục của cô quá nổi bật, có phần hở hang và không cần thiết phải ăn mặc như vậy chỉ để đưa đón con.
Những ý kiến trái chiều ấy đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ: Một người phụ nữ sau khi trở thành mẹ có nhất thiết phải thay đổi cách ăn mặc của mình?
Trong suy nghĩ truyền thống của một bộ phận người, hình ảnh người mẹ thường gắn với sự kín đáo, giản dị. Mẹ nên mặc những bộ quần áo thoải mái, không quá cầu kỳ, trang điểm vừa phải và luôn đặt gia đình lên trước bản thân.
Nếu là một phụ nữ đi làm, việc ăn mặc chỉn chu, trang điểm đẹp mỗi ngày thường được xem là điều bình thường. Nhưng nếu một người mẹ ở nhà chăm con, việc dành thời gian chăm chút ngoại hình đôi khi lại khiến cô nhận được những lời bình luận như: "Ở nhà cả ngày mà cũng ăn diện như vậy sao?".
Dường như trong một số quan niệm cũ, người mẹ toàn thời gian phải dành phần lớn thời gian cho việc nhà, chăm sóc con cái và chồng. Khi bước ra ngoài, họ cũng được kỳ vọng phải giữ vẻ ngoài giản dị, càng ít nổi bật càng tốt.
Thậm chí, có người còn vô thức đánh giá một người phụ nữ dựa trên cách cô ăn mặc để kết luận cô có phải là một người mẹ tốt hay không.


Ảnh minh họa
Nhưng thực tế, làm mẹ chỉ là một vai trò trong cuộc đời của một người phụ nữ, chứ không phải toàn bộ con người cô ấy.
Sau khi có con, người phụ nữ vẫn là chính mình. Cô vẫn có sở thích, nhu cầu làm đẹp, những bộ quần áo yêu thích và quyền được tận hưởng niềm vui từ việc chăm sóc bản thân.
Cô có thể thích một chiếc váy đẹp, một bộ trang phục thời trang, một kiểu tóc mới hay đơn giản là muốn trang điểm kỹ hơn vào một ngày tâm trạng vui vẻ. Những điều đó không khiến cô trở thành một người mẹ kém tốt hơn.
Một người mẹ hoàn toàn có thể vừa yêu thương con, chăm sóc gia đình, vừa dành thời gian cho bản thân.
Điều quan trọng không phải là người mẹ mặc đẹp đến mức nào, mà là cô ấy có đang sống thoải mái và tự tin với lựa chọn của mình hay không.
Thực tế, lý do người mẹ ở Vô Tích trở nên nổi bật một phần cũng bởi cách ăn mặc của cô khác với những người xung quanh. Nếu nhiều phụ huynh đều xuất hiện với phong cách tương tự, có lẽ cô cũng không trở thành tâm điểm chú ý.
Vì vậy, những lời nhận xét về ngoại hình đôi khi phản ánh nhiều hơn về định kiến của người nhìn thay vì nói lên phẩm chất của người mẹ.
Các bà mẹ đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho gia đình. Họ hoàn toàn có quyền lựa chọn trang phục, phụ kiện và cách chăm sóc ngoại hình mà mình yêu thích, miễn là phù hợp với hoàn cảnh và khiến bản thân cảm thấy tự tin.

Ảnh minh họa
Tuy nhiên, câu chuyện cũng đặt ra một khía cạnh khác: Khi những lời bàn tán bắt đầu ảnh hưởng đến con trẻ, người mẹ sẽ lựa chọn thế nào?
Là phụ nữ, chúng ta có thể lựa chọn bỏ ngoài tai những lời nhận xét thiếu thiện chí. Nhưng khi đã trở thành mẹ, nhiều người lại có xu hướng cân nhắc mọi thứ dựa trên cảm xúc và lợi ích của con.
Chẳng hạn, nếu một bạn cùng lớp nói với con rằng: "Mẹ cậu ăn mặc hở hang quá", đứa trẻ có thể cảm thấy khó xử. Một số em sẽ lập tức bênh vực mẹ, thậm chí tranh cãi với bạn bè. Nhưng cũng có em sau đó bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng hoặc tự hỏi tại sao mẹ mình lại ăn mặc khác những người mẹ khác.
Đây chính là điều khiến nhiều bà mẹ cân nhắc việc điều chỉnh cách ăn mặc khi đưa đón con. Không nhất thiết vì họ cho rằng bản thân đã làm sai, mà đơn giản bởi họ không muốn những lựa chọn của mình trở thành nguyên nhân khiến con bị chú ý, trêu chọc hoặc khó xử ở trường.
Trong trường hợp này, mỗi người mẹ có thể có một lựa chọn khác nhau.
Có người vẫn giữ nguyên phong cách cá nhân và dạy con hiểu rằng mỗi người có quyền lựa chọn cách ăn mặc phù hợp với bản thân. Có người lại chủ động tiết chế hơn khi đến trường của con để hạn chế những lời bàn tán không cần thiết.
Không có một công thức duy nhất cho tất cả các gia đình.

Ảnh minh họa
Điều quan trọng là người mẹ cần hiểu rằng chăm chút cho bản thân không phải điều đáng xấu hổ, và trở thành mẹ cũng không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ cá tính, sở thích hay quyền được làm đẹp.
Một người phụ nữ có thể là một người mẹ tận tâm nhưng vẫn yêu thời trang. Cô có thể chăm sóc con chu đáo nhưng vẫn dành thời gian trang điểm, làm tóc, mua một bộ quần áo mình yêu thích hay đi du lịch cùng bạn bè.
Làm mẹ là một hành trình dài và nhiều trách nhiệm, nhưng trên hành trình ấy, người phụ nữ vẫn cần giữ lại một phần cuộc sống dành cho chính mình.
Bởi khi một người mẹ cảm thấy tự tin, vui vẻ và hài lòng với bản thân, đó cũng có thể là một nguồn năng lượng tích cực để cô tiếp tục chăm sóc gia đình. Điều trẻ cần không phải một người mẹ luôn hy sinh đến mức quên mất bản thân, mà là một người mẹ biết yêu thương con đồng thời cũng biết trân trọng chính mình.