"Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân" tập 3: Lần đầu hé lộ khoảnh khắc bé Pam tập luyện "đội nhẫn" trong đám cưới bố mẹ

Trước đó trong đám cưới của Long Hạt Nhài và Salim tại Nha Trang, bé Pam "gây sốt" với khoảnh khắc mặc váy trắng, đội nhẫn trên đầu để mang lên lễ đường cho bố mẹ.

Tối ngày 13/4, tập 3 của chương trình Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2025 chính thức lên sóng, bắt đầu hành trình “48 giờ vắng mẹ” của 4 gia đình gồm Long Hạt Nhài, Khắc Việt, Ba Duy và Lê Dương Bảo Lâm.

Mở đầu tập 3, khán giả tan chảy trước khoảnh khắc Pam nhờ mẹ Salim dỗ dành ba Hải Long. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn lần được được xem khoảnh khắc nhóc tì luyện tập cho màn “đội nhẫn” trong đám cưới của bố mẹ. Thời điểm gia đình Long Hạt Nhài ghi hình chương trình trùng với giai đoạn cặp đôi đang chuẩn bị cho hôn lễ sau 15 năm gắn bó.

Salim tiết lộ cô bay trước vào Nha Trang để chuẩn bị cho đám cưới. Trong khi đó, Pam sẽ ở nhà cùng bố. Ban đầu, nhóc tì tỏ ra lưu luyến khi phải xa mẹ, nhưng sau lời hứa "sẽ được chơi thật nhiều đồ chơi" thì cô bé đã gật đầu đồng ý.

Gia đình Long Hạt Nhài nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Khoảnh khắc Pam tập luyện màn “đội nhẫn” trong đám cưới bố mẹ lần đầu được hé lộ.

Trước đó vào ngày 9/3, lễ cưới của Salim và Hải Long đã diễn ra tại 1 khu nghỉ dưỡng ven biển ở Nha Trang. Khoảnh khắc bé Pam mặc váy trắng, đội hộp đựng nhẫn lên đầu, tiến về phía bố mẹ để trao nhẫn cưới đã “gây sốt” mạng xã hội.

XEM VIDEO: Khoảnh khắc bé Pam đội nhẫn trong đám cưới của bố mẹ “gây sốt” mạng xã hội hồi tháng 3 vừa qua.

Cũng trong tập 3 của Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân, “học bá” Đậu khiến dân tình bất ngờ bởi khả năng tính nhẩm nhanh chóng. Cậu bé được bố tin tưởng giao cho nhiệm vụ đi chợ, gây ấn tượng khi có thể nhớ danh sách dài những thực phẩm cần mua: Cua đồng, sườn, rau muống, khoai tây, cà chua,...

Trong lúc đi chợ, ban tổ chức chương trình đã đặt ra 1 tình huống giả định để thử thách cậu bé. Cụ thể, trong lúc mua cua và khoai tây, người bán đã tính nhầm tiền cho Đậu. Cậu bé đã rất cẩn thận hỏi giá thành từng loại thực phẩm rồi tự tính toán, kết quả cậu bé đã tính đúng số tiền cần trả. Sự thông minh của Đậu nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Đậu được nhiều khán giả gọi là “học bá” vì khả năng tính nhẩm nhanh.

Ở hành trình “48 giờ vắng mẹ”, Khắc Việt gây tranh cãi khi tiếp tục “bật chế độ” nghiêm khắc với các con. Cách nuôi dạy có phần cứng nhắc của nam ca sĩ nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều từ khán giả.

Trong khi đó, tại nhà Lê Dương Bảo Lâm, nam nghệ sĩ đã dựng nên 1 “vở kịch” mới với độ khó được nâng lên nhằm thử thách tinh thần đoàn kết của 3 nhóc tì nhà mình. Anh đã hóa thân thành 1 người lạ mặt, bịt kín từ đầu đến chân, hóa thân thành một người lạ mặt giả vờ đưa con gái thứ 2 - bé Bảo Ngọc đi giấu.

Trước tình huống bất ngờ, con trai út của Lê Dương Bảo Lâm - Ku Phin ban đầu hoảng hốt bỏ chạy tìm chỗ trốn. Tuy nhiên, khi phát hiện chị gái bị người lạ đưa đi, cậu bé đã cố gắng vượt qua nỗi sợ, sốt sắng rủ chị cả cùng đi tìm. Thậm chí, vì không tìm thấy Bảo Ngọc, nhóc tì đã òa khóc nức nở nhưng vẫn nỗ lực kiếm bằng được.

Chia sẻ về hành động của con trai, Lê Dương Bảo Lâm nói: “Không biết là bảo vệ được tới đâu, nhưng tinh thần bảo vệ hai chị thì lúc nào Ku Phin cũng hết mình. Năng lượng và tình yêu thương gia đình của Phin luôn cao hơn cả 2 chị. Đó cũng là niềm tự hào của Lâm, cảm giác tự nhiên thấy vui vì con mình đã trưởng thành. Ngoài tình cảm, Phin còn biết bảo vệ gia đình”.

Khắc Việt nhận ý kiến trái chiều vì quá nghiêm khắc với con.

Lê Dương Bảo Lâm hạnh phúc vì hành động của con trai.

MINH ĐĂNG