Mới ly hôn thì vợ cũ có thai, tôi tức quá hỏi: "Có người mới sớm vậy?", em đáp lại 6 từ, tôi biết mình đã bị lừa

Tôi đau đớn khi vợ cũ tiết lộ bí mật động trời.

Tôi và vợ ly hôn cách đây hơn hai tháng. Cuộc hôn nhân kết thúc không quá ồn ào nhưng cũng chẳng hề nhẹ nhàng. Những năm cuối sống chung, chúng tôi liên tục cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. 

Cô ấy trách tôi vô tâm, còn tôi lại cho rằng cô ấy ngày càng khó tính và lạnh nhạt. Sau nhiều lần cố gắng hàn gắn không thành, cả hai quyết định buông tay. Tôi từng nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn cho cả hai.

Sau ly hôn, chúng tôi gần như không liên lạc. Tôi dọn ra ngoài ở riêng, tập làm quen với cuộc sống độc thân. Cho đến một tối cuối tuần cách đây không lâu, khi đang lướt mạng xã hội, tôi bất ngờ nhìn thấy bài đăng mới nhất của vợ cũ. 

Đó là một bức ảnh chụp que thử thai hiện rõ hai vạch đỏ. Không có lời giải thích nào đi kèm, chỉ là một biểu tượng trái tim nhỏ phía dưới. Nhìn thấy hình ảnh ấy, tôi bỗng cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

Tôi và vợ cũ từng rất hạnh phúc trước khi ra toà ly hôn - Ảnh minh hoạ.

Trong đầu tôi lập tức xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Chúng tôi mới ly hôn hơn hai tháng, vậy mà cô ấy đã có thai? Chẳng lẽ cô ấy có người mới nhanh đến thế? Càng nghĩ tôi càng tức giận. 

Tôi mở khung chat và nhắn ngay cho cô ấy một tin: "Mới ly hôn mà em có người mới rồi à?". Tôi vốn nghĩ mình sẽ nhận được một lời giải thích hoặc một câu phản bác, nhưng câu trả lời của cô ấy lại khiến tôi sững sờ.

"Em mang thai được 4 tháng rồi".

Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy nhiều lần. Bốn tháng? Điều đó có nghĩa là khi chúng tôi còn là vợ chồng, cô ấy đã mang thai. Tim tôi đập mạnh. Tôi lập tức gọi điện cho cô ấy. Đầu dây bên kia im lặng khá lâu rồi mới cất tiếng. 

Tôi hỏi dồn dập rằng tại sao cô ấy không nói, tại sao lại giấu chuyện quan trọng như vậy. Cô chỉ đáp ngắn gọn rằng thời điểm đó cả hai đang đứng trước bờ vực ly hôn, cô không muốn dùng đứa trẻ để níu kéo cuộc hôn nhân đang rạn nứt.

Sau cuộc gọi ấy, tôi ngồi một mình rất lâu và bắt đầu nhớ lại những tháng cuối cùng trước khi chia tay. Quả thật khi ấy cô ấy có rất nhiều biểu hiện lạ. Cô thường xuyên mệt mỏi, ăn uống thất thường, nhiều lần đang ăn cơm lại chạy vào nhà vệ sinh nôn ói. 

Có lần tôi mua món hải sản mà cô ấy vốn rất thích, vậy mà chỉ ngửi thấy mùi đã quay mặt đi. Những chiếc váy ôm sát trước đây cũng được thay bằng quần áo rộng rãi hơn. Thậm chí có lần tôi còn hỏi đùa rằng có phải cô ấy tăng cân không, cô chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác.

Lúc đó tôi nghĩ đơn giản là vì áp lực công việc hoặc tâm trạng không tốt do vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện cô ấy có thai. Cũng chưa từng dành đủ sự quan tâm để nhận ra những thay đổi của người phụ nữ sống chung với mình suốt nhiều năm.

Nhưng cú sốc thực sự chưa dừng lại ở đó. Khi tôi hỏi đứa bé là con ai, đầu dây bên kia lại im lặng rất lâu. Cuối cùng cô ấy gửi cho tôi một dòng tin nhắn ngắn ngủi: "Là con của Nam". Tôi chết lặng.

Tôi đau đớn khi bị vợ cũ "cắm sừng" khi còn đang chung sống - Ảnh minh hoạ.

Nam là bạn học đại học của cô ấy. Cách đây khoảng một năm, tôi từng bắt gặp anh ta chở vợ mình trên đường. Hôm ấy trời mưa lớn, hai người cùng đi trên một chiếc xe máy. Khi về nhà, tôi đã hỏi thẳng. Cô ấy giải thích rằng chỉ tình cờ gặp lại bạn cũ, xe cô bị hỏng nên Nam tiện đường đưa về. Vì tin tưởng vợ, tôi không đào sâu thêm.

Nhưng kể từ sau khoảng thời gian đó, mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu thay đổi rõ rệt. Cô ấy ngày càng ít nói, thường xuyên ôm điện thoại đến khuya, không còn hào hứng với những kế hoạch chung của gia đình. 

Chúng tôi liên tục cãi nhau và khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Tôi từng nghi ngờ có điều gì đó bất thường nhưng rồi lại tự trấn an rằng mình suy nghĩ quá nhiều.

Lần này thì cô ấy không phủ nhận nữa. Cô thừa nhận đã có tình cảm với Nam trong lúc cuộc hôn nhân của chúng tôi rơi vào khủng hoảng.

Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện để tâm sự, sau đó mọi chuyện dần đi quá giới hạn. Cô nói mình biết đó là sai lầm và đã nhiều lần muốn dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn khiến mọi thứ trở nên không thể cứu vãn.

Tôi ngồi lặng người sau cuộc trò chuyện hôm ấy. Hóa ra điều khiến tôi đau nhất không phải là việc nhìn thấy vợ cũ mang thai sau ly hôn. Cũng không phải việc cô ấy sắp sinh con với người đàn ông khác. Điều khiến tôi cay đắng nhất là nhận ra mình bị “cắm sừng”. Những nghi ngờ năm nào hóa ra đều có thật, còn bản thân tôi lại chọn tin tưởng tuyệt đối.

Bức ảnh que thử thai tôi vô tình nhìn thấy tối hôm đó không chỉ báo hiệu một sinh linh sắp chào đời. Nó còn vô tình bóc trần sự thật về cuộc hôn nhân đã kết thúc của chúng tôi. Và phải đến khi mọi thứ đã khép lại từ lâu, tôi mới biết mình đã bị lừa dối trong khoảng thời gian mà đáng lẽ hai vợ chồng cần thành thật với nhau nhất.

* Tâm sự từ độc giả: thanhloc...

MINH ANH