Muốn thay đổi vận mệnh, người khôn ngoan nắm bắt tốt 3 giai đoạn quan trọng này

Cũng như đời người là một vòng tuần hoàn bốn mùa: Xuân gieo hạt, Hè đâm chồi, Thu thu hoạch, Đông cất giữ. Khi bạn thực sự nắm bắt được nhịp điệu phù hợp với bản thân thì ngay cả khi là người bình thường, bạn cũng có thể sống một cuộc đời phong phú.

Có câu: “30 năm sông Đông, 30 năm sông Tây”. Đời người có được mấy lần 30 năm? Vì vậy, nếu muốn thay đổi vận mệnh, chỉ xét riêng về mặt thời gian đã là một thách thức không hề nhỏ. Nhưng sự thay đổi vận mệnh, về cơ bản không nằm ở việc mù quáng chờ đợi bước ngoặt, mà lại nằm ở chỗ bạn có thể làm đúng những việc then chốt ở những giai đoạn quan trọng hay không.

Khi bạn làm đúng việc, đúng thời điểm, đúng chỗ và lặp đi lặp lại những việc đúng đó, bạn sẽ tích lũy được kinh nghiệm nhất định. Khi đó, lượng đổi dẫn đến chất đổi, bạn mới thực sự lột xác, thay đổi vận mệnh cuộc đời mình.

Cũng như đời người là một vòng tuần hoàn bốn mùa: Xuân gieo hạt, Hè đâm chồi, Thu thu hoạch, Đông cất giữ. Khi bạn thực sự nắm bắt được nhịp điệu phù hợp với bản thân thì ngay cả khi là người bình thường, bạn cũng có thể sống một cuộc đời phong phú.

Giai đoạn 1: Thời kỳ cắm rễ (20-35 tuổi) – Tập trung vào việc “tích lũy thế lực”

Điều đáng sợ nhất ở giai đoạn này chính là sự vội vàng. Vội vàng thành công, vội vàng chứng tỏ bản thân và vội vàng dây dưa với người khác, kết quả là phân tán sức lực.

Tuổi trẻ chính là giai đoạn quan trọng để bạn khẳng định bản thân trong cuộc sống, thời kỳ cắm rễ then chốt trong cả cuộc đời.

Làm người, làm việc cũng như đào giếng, muốn thấy nước, chỉ có thể không ngừng đào sâu tại một chỗ. Thà nhận định một cái giếng rồi đào sâu cho đến khi có nước, còn hơn đào chỗ này một chút, đào chỗ kia một chút, cuối cùng tất cả chỉ là công cốc.

Vì vậy, ở thời kỳ cắm rễ, điều quan trọng nhất là theo đúng người: Tìm một người thầy đáng học hỏi, để rút ngắn 10 năm đường vòng. Điều thứ hai là làm đúng việc: Chọn một lĩnh vực có triển vọng để đào sâu, tất nhiên tốt nhất là lĩnh vực bạn quan tâm và kiên trì liên tục. Cuối cùng, bạn cần nuôi dưỡng thói quen: Phải nuôi dưỡng những thói quen tốt, biến tự kỷ luật thành bản năng, thành thói quen.

Có thể nói, công việc ở giai đoạn cắm rễ này giống như sự phát triển của cây tre: 4 năm đầu chỉ cao thêm 3 cm, là để cắm rễ. Nhưng khi rễ đã sâu, sau đó mỗi ngày có thể cao thêm 30 cm. Đó chính là tầm quan trọng của sự tích lũy ban đầu.

Vì vậy, khi còn trẻ, đừng vội vàng đòi kết quả, cắm rễ sâu quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Giai đoạn 2: Thời kỳ bứt phá (35-50 tuổi) - Dùng trí tuệ vào việc tạo cú đột phá

Đến tuổi trung niên, ai cũng dễ rơi vào bế tắc, thậm chí là khốn đốn. Lúc này, điều được so sánh không phải là ai nỗ lực hơn, mà là ai có khả năng “phá vỡ bế tắc” hơn.

Phá vỡ bế tắc, điều đầu tiên là phải học cách nhận biết xu thế, nhìn rõ phương hướng của thời đại. Lúc này, chúng ta cần phải biết rõ mình nên dồn lực ra sao và nên dồn lực vào phương diện nào. Biết thuận theo thời thế thì mới không bị đi chệch hướng.

Tiếp theo, khi đã có phương hướng, bạn cần học cách mượn lực, học cách tích hợp nguồn lực. Việc này thực ra khá khó khăn và đa phần mọi người đều bị mắc kẹt ở đây. Thách thức lớn nhất khi tích hợp nguồn lực là phải đi tìm kiếm và trong quá trình tìm kiếm có rất nhiều chuyện lặt vặt. Chỉ riêng việc tìm người cùng chí hướng, cùng hợp tác và cách quản lý con người đã là những thử thách lớn.

Cuối cùng, khi đã có phương hướng và mục tiêu tối hậu, việc tiếp theo chỉ là tập trung, dùng thép tốt vào lưỡi dao.

Đôi khi để phá vỡ bế tắc, bạn cần nhảy ra khỏi vòng tròn cũ, bỏ đi những thói quen lâu năm và đứng ở một góc độ cao hơn để nhìn nhận vấn đề. Vì vậy, độ khó của nó có thể hình dung được, nhưng việc phá vỡ bế tắc ở tuổi trung niên cũng cần dựa vào tầm nhìn và bản lĩnh của chính bạn. Cuối cùng, dám phá vỡ quy tắc thì bạn mới có thể mở ra cục diện mới.

Giai đoạn 3: Thời kỳ giữ vững thành quả (sau 50 tuổi) - Tập trung vào việc “kế thừa”

Nửa sau cuộc đời, điều khó đạt được nhất chính là “kết thúc tốt đẹp”. Chìa khóa của giai đoạn này là biết tiến biết lui, buông tay khi cần buông, không lưu luyến, không dây dưa.

Hiểu về sự kế thừa, truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ sau, giống như mặt trời, lan tỏa hơi ấm ra xung quanh. Cuối cùng, bạn sẽ học được cách nuôi dưỡng tâm tính, tìm thấy sự an tĩnh bên trong, bình thản đối đãi với cuộc đời.

Người ta sống đến cuối đời, việc giữ vững thành quả thực sự, không phải là giữ khư khư bảng vàng công lao, sống một đời hư vinh tự lừa dối mình, mà là thực sự có thể để sinh mệnh tiếp tục phát triển. Nói một cách cụ thể hơn, ở giai đoạn này, điều cần giữ không phải là danh lợi, mà là sự thấu suốt và thản nhiên, để bản thân sống an lòng, tự tại và ung dung hơn.

Tóm lại, vận mệnh chưa bao giờ là một sự sắp đặt bí ẩn, mà là tổng hòa của những lựa chọn đúng đắn của bạn ở mỗi giai đoạn cuộc đời. Nếu không có sự cắm rễ ở giai đoạn đầu thì giai đoạn giữa sẽ không đủ lực để phá vỡ bế tắc; cũng như không có sự đột phá ở giai đoạn giữa, thì giai đoạn sau cũng không có gì để giữ vững.

Vì vậy, mong rằng mỗi người ở mỗi bước ngoặt của cuộc đời đều có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt. Như vậy, chúng ta sẽ không phụ sự hăng hái của tuổi trẻ, không lãng phí sự khôn ngoan của tuổi trung niên và không bỏ lỡ sự an nhàn của tuổi già. Suy cho cùng, vận mệnh giống như một tấm thảm, từng mũi kim sợi chỉ đều nằm trong tay bạn, chỉ bạn mới có thể dệt nên một cuộc đời tốt đẹp hơn, rực rỡ hơn.

BẢO ANH.