Năm 2026, một đoạn video ghi lại cảnh ba đứa trẻ lai vui chơi trên bãi cỏ trước căn biệt thự rộng 800 m2 ở Hàng Châu (Trung Quốc) của Lý Tuyết Kha, 36 tuổi, bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Người khen ngợi cuộc sống của cô, người hoài nghi về lựa chọn năm xưa. Nhưng câu hỏi được nhắc đến nhiều nhất vẫn là: Người phụ nữ Sơn Đông từng một mình sang Thái Lan, chi gần 2 tỷ đồng để lựa chọn tinh trùng và sinh ba con khi chưa kết hôn, liệu có từng hối hận?


Tuổi thơ thiếu vắng cha khiến cô không còn đặt hôn nhân lên hàng đầu
Nhiều người từng thắc mắc tại sao một phụ nữ xinh đẹp, thành đạt như Lý Tuyết Kha lại lựa chọn con đường sinh con mà không cần kết hôn.
Câu trả lời có lẽ bắt đầu từ chính tuổi thơ của cô.
Lý Tuyết Kha sinh năm 1989 tại Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, trong một gia đình bình thường. Khi cô mới 3 tuổi, cha ngoại tình, cha mẹ ly hôn. Sau đó, cha gần như biến mất khỏi cuộc sống của cô.
Đến năm lớp 4, cô chuyển đến sống cùng cha. Vì không gọi mẹ kế là "mẹ", cô từng bị cha tát mạnh đến mức chảy máu miệng.
Có lần, Lý Tuyết Kha gọi điện hỏi cha về tiền học phí nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng là "không". Khi cô gọi lại, số điện thoại của cha đã không còn liên lạc được.
Theo lời kể của cô, cô cũng chưa từng nhận được khoản trợ cấp nuôi dưỡng nào theo phán quyết của tòa án.
Những năm tháng ấy, mẹ cô là Lý Miêu Đan một mình nuôi con bằng đủ nghề. Bà từng dựng quầy hàng ngoài phố, mở tiệm cắt tóc, thậm chí bán căn nhà duy nhất của gia đình để có tiền cho con gái ăn học.
Lý Tuyết Kha nhớ rất rõ những buổi họp phụ huynh thời đi học. Khi những đứa trẻ khác có cả bố lẫn mẹ đến trường, mẹ cô thường chỉ ngồi một mình ở một góc.
Tuổi thơ ấy khiến cô sớm hình thành suy nghĩ rằng cuộc đời của mình không thể đặt hoàn toàn vào sự phụ thuộc vào một người khác.
Năm 13 tuổi, khi đã cao khoảng 1,69 m, cô một mình mang vali đến Thanh Đảo để học nghề người mẫu. Năm 17 tuổi, cô tiếp tục đến Thượng Hải, từng sống trong tầng hầm và có thời gian chỉ ăn bánh bao để tiết kiệm tiền nhưng cô vẫn kiên trì theo đuổi nghề người mẫu.

Sau khi Lý Tuyết Kha trở về quê nhà mở lớp đào tạo người mẫu, từ lớp chỉ có một học viên với học phí khoảng 3,1 triệu đồng, cô dần mở rộng thành hơn chục chi nhánh, tiếp tục nắm bắt các cơ hội kinh doanh và từng bước gây dựng tài sản.
Theo những thông tin được chia sẻ, cô đã đi từ một cô gái xuất thân ở vùng quê trở thành nữ doanh nhân sở hữu khối tài sản được cho là lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Ba mối tình thất bại khiến cô quyết định sinh con trước tuổi 30
Sự nghiệp càng thành công, chuyện tình cảm của Lý Tuyết Kha lại càng nhiều trắc trở.
Cô từng trải qua một vài mối quan hệ nghiêm túc nhưng đều kết thúc trong thất vọng.
Có người được cho là quan tâm nhiều hơn đến tiền bạc và muốn kết hôn với một phụ nữ giàu có. Có người lại quá kiểm soát, yêu cầu cô từ bỏ sự nghiệp. Cũng có người định kiến với hoàn cảnh gia đình của cô, cho rằng việc cô lớn lên trong gia đình đơn thân khiến tính cách có vấn đề.
Sau ba mối quan hệ và ba lần thất vọng, năm 29 tuổi, Lý Tuyết Kha đưa ra một quyết định dứt khoát: trước khi bước sang tuổi 30, cô nhất định phải trở thành mẹ.
Nếu không thể tìm được một người chồng phù hợp, cô sẽ tự mình sinh con.
Chi gần 2 tỷ đồng để lựa chọn tinh trùng và trải qua hơn 140 mũi tiêm
Do những hạn chế pháp lý khi đó đối với phụ nữ độc thân muốn thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm tại Trung Quốc, Lý Tuyết Kha bắt đầu tự tìm hiểu các lựa chọn ở nước ngoài.
Cô dành gần 2 năm nghiên cứu chính sách của nhiều quốc gia và cuối cùng lựa chọn Thái Lan.

Khi lựa chọn người hiến tinh trùng, cô đưa ra hàng loạt tiêu chí như chiều cao trên 1,84 m, trình độ đại học, không hút thuốc, sức khỏe tốt và không có tiền sử bệnh di truyền.
Cuối cùng, cô lựa chọn tinh trùng của một người đàn ông Anh được giới thiệu là giáo viên toán và tốt nghiệp Đại học Oxford.
Toàn bộ quá trình tiêu tốn gần 2 tỷ đồng.
Lần cấy phôi đầu tiên không thành công. Lý Tuyết Kha từng trốn trong phòng khách sạn và khóc suốt một đêm.
Ba tháng sau, cô trở lại Thái Lan. Lần này, cô quyết định cấy cả ba phôi.
Bác sĩ từng khuyên cô giảm số lượng phôi vì cho rằng việc mang thai ba có nguy cơ cao. Tuy nhiên, Lý Tuyết Kha vẫn kiên quyết giữ cả ba.
Trong quá trình mang thai, cô phải tiêm hơn 140 mũi progesterone. Cánh tay, bụng và mông xuất hiện dày đặc dấu kim tiêm cùng những cục cứng dưới da.
Đến tuần thứ 32, cô xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ sớm và được đưa vào phòng mổ để sinh mổ. Trong quá trình phẫu thuật, cô bị mất máu nghiêm trọng và từng rơi vào tình trạng nguy kịch.
Năm 2019, ba đứa trẻ sinh non khoảng 2 tháng, tổng cân nặng chỉ khoảng 5,5 kg. Bé nhẹ nhất chỉ khoảng 1,4 kg và cả ba lập tức được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh.
Lý Tuyết Kha cho biết cô không dám nói sự thật với mẹ cho đến gần hết thời gian ở cữ.
Khi Lý Miêu Đan biết chuyện, bà không trách mắng con gái. Bà chỉ ôm con và khóc.
Có lẽ chính vì từng một mình nuôi con, bà hiểu rõ hơn ai hết con đường mà con gái mình đã lựa chọn khó khăn đến mức nào.



Mỗi năm chi hàng tỷ đồng để chăm sóc ba con, thuê 3 giúp việc và mẹ ruột hỗ trợ
Sau khi ba đứa trẻ cùng trở về nhà, cuộc sống của Lý Tuyết Kha thực sự bước vào giai đoạn khó khăn nhất.
Ba đứa trẻ thay nhau khóc, ăn uống, thay tã, ngủ nghỉ khiến thời gian ngủ mỗi ngày của cô có lúc chưa đến 2 giờ. Cô cũng từng rơi vào tình trạng trầm cảm sau sinh.
Có thời điểm, người con út phải nhập viện vì viêm phổi, trong khi hai đứa lớn ở nhà lần lượt nôn ói. Một mình ôm con nhỏ đang truyền dịch trong bệnh viện, cô nhận được cuộc gọi từ người giúp việc báo rằng đứa con lớn lại nôn hết thuốc.
Lý Tuyết Kha từng ngồi xổm ngoài hành lang bệnh viện và bật khóc.
Nhưng cô hiểu rằng mình không thể suy sụp. Ba đứa trẻ đã có cô, và cô phải tiếp tục.
Lý Tuyết Kha bắt đầu quản lý gia đình gần giống như điều hành một doanh nghiệp. Cô thuê ba người giúp việc sống cùng nhà, trong đó một người phụ trách nấu ăn và hai người chăm sóc trẻ. Tổng tiền lương mỗi tháng khoảng 236 triệu đồng.
Ba đứa trẻ được cho theo học tại các trường quốc tế tư thục ở Hàng Châu. Ngoài chương trình học chính, các em còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như piano, cưỡi ngựa và học tiếng Anh.
Riêng chi phí giáo dục được cho là gần 2 tỷ đồng mỗi năm.
Theo những con số được chia sẻ trên mạng xã hội, tổng chi phí để nuôi ba đứa trẻ có thời điểm vượt 7,8 tỷ đồng mỗi năm.


Trước những bình luận cho rằng cô đang "khoe sự giàu có", Lý Tuyết Kha không quá bận tâm.
Theo cách nhìn của cô, đó không đơn thuần là tiêu tiền mà là đầu tư cho con cái.
Cô muốn dành cho các con tình yêu thương và những điều kiện tốt nhất trong khả năng của mình.
Không giấu các con chuyện không có cha
Một trong những điều được chú ý trong cách Lý Tuyết Kha nuôi dạy ba con là cô không cố che giấu sự thật về hoàn cảnh gia đình.
Cô từng nói với các con rằng cha đang làm việc ở xa và gia đình của các con vẫn là một gia đình đầy đủ tình yêu thương.
Theo những gì cô chia sẻ trên mạng xã hội, ba đứa trẻ lớn lên vui vẻ và tự tin, không thể hiện sự mặc cảm vì không sống cùng cha.
Lý Tuyết Kha cũng cố gắng dành thời gian cho các con bên cạnh việc thuê người hỗ trợ chăm sóc.
Cô cho rằng điều quan trọng nhất đối với trẻ không chỉ là gia đình có bao nhiêu thành viên, mà còn là môi trường sống, tình yêu thương và cách cha mẹ đồng hành cùng các em.

36 tuổi, sống trong biệt thự 800 m2 và vẫn không muốn kết hôn
Năm 2026, cuộc sống của Lý Tuyết Kha một lần nữa trở thành chủ đề được chú ý.
Theo các thông tin truyền thông được chia sẻ, cô sở hữu hơn 10 công ty liên quan, thu nhập hàng năm được cho là hơn 196 tỷ đồng, sống trong một căn biệt thự rộng khoảng 800 m2 tại Hàng Châu và sở hữu nhiều bất động sản.

Một số nguồn còn nhắc đến khối tài sản ròng của cô ở mức khoảng 5.200 tỷ đồng, trong khi giá trị bất động sản được đề cập ở mức hơn 786 tỷ đồng.
Đời sống tình cảm của cô cũng khiến nhiều người bất ngờ.
Lý Tuyết Kha đang sống cùng một người bạn trai người Nga 24 tuổi, kém cô 12 tuổi. Hai người được cho là đã chung sống gần 2 năm.
Người bạn trai không bận tâm đến việc cô đã có ba con. Anh còn thường xuyên đưa đón trẻ, chơi cùng các em và kể chuyện cho các em nghe.
Tuy nhiên, dù đang có một mối quan hệ tình cảm, Lý Tuyết Kha vẫn khẳng định cô không muốn kết hôn.
"Tôi không cần phải chứng minh điều gì thông qua hôn nhân và hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại", cô từng chia sẻ.
Khi được hỏi có hối hận về quyết định sinh con khi chưa kết hôn hay không, cô trả lời rằng bản thân từng hối hận về nhiều chuyện nhưng chưa bao giờ hối hận vì đã có các con.
Không phải hình mẫu, chỉ là lựa chọn con đường mình có thể chịu trách nhiệm
Câu chuyện của Lý Tuyết Kha gây tranh luận bởi nó chạm đến nhiều quan niệm vốn rất quen thuộc về hôn nhân và gia đình.

Một phụ nữ có nhất thiết phải kết hôn mới có thể sinh con? Một đứa trẻ có thể trưởng thành trong một gia đình không có cha? Một người mẹ đơn thân có thể vừa nuôi con vừa xây dựng sự nghiệp?
Với Lý Tuyết Kha, những câu hỏi ấy có lẽ không có một đáp án chung cho tất cả mọi người.
Sau 8 năm, cô vẫn kiên trì với lựa chọn của mình. Trong phần giới thiệu trên mạng xã hội, cô thẳng thắn nhắc đến việc chưa kết hôn, thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm, trở thành mẹ đơn thân và có ba người con lai Trung Quốc - Anh.
Khi có người gọi cô là "hình mẫu của phụ nữ độc lập", cô lại không nhận danh xưng ấy.
Cô cho rằng mình không phải hình mẫu để người khác noi theo. Cô chỉ đơn giản lựa chọn con đường mà bản thân có thể bước đi và chịu trách nhiệm đến cùng.
Từ một cô gái từng sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình, tự mình bước vào nghề người mẫu, gây dựng sự nghiệp rồi quyết định làm mẹ ở tuổi 29, Lý Tuyết Kha đã trải qua một hành trình không giống số đông.
Nhưng điều đáng chú ý nhất trong câu chuyện này có lẽ không nằm ở số tiền cô kiếm được, căn biệt thự rộng bao nhiêu hay cô đang hẹn hò với ai.
Điều quan trọng hơn là cách một người phụ nữ đối diện với những tổn thương trong quá khứ và lựa chọn cách xây dựng gia đình cho riêng mình.
Cô từng kể rằng điều khiến mình sợ nhất khi còn nhỏ là những buổi họp phụ huynh. Khi các bạn có cả cha lẫn mẹ đến trường, cô chỉ có mẹ ngồi một mình ở góc phòng.
Vì thế, điều cô muốn dành cho các con không nhất thiết là một gia đình giống với khuôn mẫu truyền thống, mà là một mái nhà có sự hiện diện, chăm sóc và tình yêu thương mà cô từng thiếu khi còn nhỏ.
"Tôi muốn cho các con một mái ấm, một mái ấm sẽ không bao giờ tan vỡ", cô từng chia sẻ.
Có lẽ đó chính là lý do Lý Tuyết Kha chưa từng cho rằng mình cần phải hối hận về lựa chọn năm 29 tuổi. Với cô, ba đứa trẻ không phải một quyết định nhất thời, mà là lựa chọn mà cô đã chuẩn bị, chấp nhận những khó khăn và cố gắng chịu trách nhiệm cho đến hôm nay.