Nam MC VTV khóc nghẹn: "Bác sĩ nói con tôi bị tim, khuyên nên về lo hậu sự đi rồi sinh đứa khác"

"Tôi định bỏ nghề luôn, hai vợ chồng tôi phải bán nhà cửa, làm đủ nghề để có tiền cứu con", anh cho biết.

MC Hồng Phúc bật khóc kể lại thời điểm tưởng phải "lo hậu sự" cho con: "Tôi định bỏ nghề luôn"

Mới đây, góp mặt trong tập 133 của chương trình Mái ấm gia đình Việt, MC Dương Hồng Phúc không giấu được xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh đầy nước mắt của các em nhỏ mồ côi hoặc bị cha mẹ bỏ rơi. Đặc biệt, câu chuyện về bé Nguyễn Trọng Hữu – một cậu bé bị sứt môi, hở hàm ếch, sống thiếu tình mẹ và trong cảnh khó khăn cùng ông bà nội bệnh tật đã khiến anh bật khóc nức nở khi nhớ lại biến cố năm xưa của chính gia đình mình.

“Năm 2010, khi vợ chồng tôi sinh bé đầu tiên, các bác sĩ nói bé bị tim và khuyên nên về lo hậu sự đi rồi sinh đứa khác. Nhưng chưa bao giờ tôi có ý định bỏ con mình. Tôi định bỏ nghề luôn, hai vợ chồng tôi phải bán nhà cửa, làm đủ nghề để có tiền cứu con. Và bây giờ tôi có một cậu bé 15 tuổi rất thông minh và hiểu chuyện.

Do đó mà bây giờ thấy cảnh hai chị em My và Hữu mong nhớ mẹ, muốn mẹ về bên mình khiến tôi rất xót. Tôi không nghĩ chị (mẹ của Hữu) sẽ bỏ con đâu, mong chị hãy quay về tìm bé. Vì không có người cha người mẹ nào có thể bỏ con mình như vậy hết”, nam MC nghẹn ngào kể lại.

MC Hồng Phúc (áo xanh, ngoài cùng) nghẹn ngào kể lại biến cố bán nhà chữa bệnh cho con.

Được biết, Dương Hồng Phúc đã trải qua một trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời, đối mặt với khả năng mất con và gần như kiệt quệ về tài chính. Nhưng bằng tất cả tình yêu thương của một người cha, anh và vợ đã quyết định không buông xuôi. Kết quả của sự kiên cường ấy chính là cậu con trai hiện tại – một chàng trai 15 tuổi thông minh, ngoan ngoãn và là niềm tự hào lớn nhất của gia đình.

Chính vì từng đứng bên bờ vực mất con, nam MC không thể cầm lòng khi nhìn thấy hình ảnh của các bé trong chương trình. Anh bày tỏ mong muốn những người cha, người mẹ nếu còn tình thương hãy quay về, bởi không có vật chất nào có thể thay thế được tình cảm ruột thịt dành cho con trẻ.

Hồng Phúc, Mỹ Lệ đều rơi nước mắt.

Ca sĩ Mỹ Lệ cũng không kìm được nước mắt. Cô cho rằng người mẹ đã mang nặng đẻ đau thì rất khó để bỏ con. Vì vậy, nữ ca sĩ mong mẹ Hữu khi xem được chương trình, nhìn thấy sự hiểu chuyện của hai chị em My và Hữu thì hãy sắp xếp về thăm con. Mỹ Lệ tin rằng, điều mà các bé cần lúc này là sự bù đắp về tình cảm, dù mẹ chỉ về hỏi thăm, quan tâm các bé thôi cũng được. 

Ca sĩ Đạt Long Vinh chứng kiến hoàn cảnh đau lòng của cậu bé mang vết thương cả thể chất lẫn tinh thần. Đôi mắt nam ca sĩ đỏ hoe vì thương cho em nhỏ bất hạnh. Anh cho biết bản thân đã chuẩn bị tặng mỗi gia đình 5 triệu đồng khi tham gia chương trình, nhưng riêng gia đình em Hữu, anh sẽ trao lại toàn bộ cát-xê của mình cho em, mong có thể san sẻ phần nào gánh nặng mà gia đình này đang phải gồng gánh.

Hoàn cảnh của em Hữu làm các nghệ sĩ xúc động.

Cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc của nam MC VTV bên vợ và 2 con thông minh

Dương Hồng Phúc là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình với lối dẫn duyên dáng trong các chương trình như Thay đổi cuộc sống, Hãy chọn giá đúng, Như chưa hề có cuộc chia ly, Robocon, các bản tin thời sự... Bên cạnh sự nghiệp, nam MC còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình ấm êm bên vợ và hai con.

Vợ của anh là diễn viên Quỳnh Phượng - con gái của NSND Đỗ Lộc (chuyên đàn tranh, đàn bầu). Cả hai đã bên nhau nhiều năm và từng sát cánh vượt qua biến cố lớn nhất là khi con trai đầu lòng mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong cuộc sống, cặp đôi cũng từng có những thời điểm khúc mắc, thậm chí muốn chia tay nhưng tình yêu và sự cảm thông đã giúp vượt qua giông bão, xây dựng một mái ấm bền vững.

Hồng Phúc và bà xã xinh đẹp Quỳnh Phượng.

Năm 2017, MC Dương Hồng Phúc lần đầu chia sẻ công khai về tình trạng sức khỏe của con trai đầu lòng – bé Hồng Long, thường được gọi thân mật là Chíp Sún. Thông tin về căn bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp mà bé phải đối mặt từ khi mới chào đời đã khiến công chúng không khỏi xúc động. Khi ấy, vợ chồng anh vừa mới đón con đầu lòng trong niềm hân hoan thì bất ngờ nhận được lời khuyên đau đớn từ bác sĩ. Nhưng thay vì buông xuôi, cặp đôi trẻ lại chọn đứng lên chiến đấu cùng con.

Hồng Phúc và vợ đã từng bước vượt qua cú sốc ấy. Nam MC không ngần ngại bán nhà, làm nhiều công việc khác nhau để có tiền chạy chữa cho con. Với sự kiên định và tinh thần không khuất phục, đôi vợ chồng đã cùng Chíp bước qua giai đoạn sinh tử. Đến mùa hè năm 2019, hai cha con đã sang Mỹ để kiểm tra sức khỏe và nhận được những tín hiệu tích cực từ các bác sĩ. Chính sự lạc quan, yêu thương và luôn khích lệ con trai phải mạnh mẽ của hai vợ chồng đã góp phần giúp bé Chíp vượt lên số phận.

Chip giờ đây đã là anh chàng 15 tuổi khôi ngô.

Cậu bé rất thông minh, từng giành giải trong cuộc thi truyền hình làm bố mẹ không khỏi tự hào. Em gái của Chip cũng rất lanh lợi, đáng yêu. Hồng Phúc mãn nguyện với tổ ấm "đủ nếp đủ tẻ". Mỗi khi đi công tác xa nhà về, anh thường dẫn vợ con đi dạo, ăn uống, bù đắp lại những khoảng thời gian mình vắng nhà.

XEM VIDEO: Con trai MC Hồng Phúc từng lém lỉnh giới thiệu gia đình mình trên truyền hình.

Cuộc hôn nhân của Hồng Phúc và Quỳnh Phượng cũng là câu chuyện đẹp giữa đời thường. Từng quen nhau khi còn là sinh viên, họ gắn bó gần một thập kỷ trước khi chính thức kết hôn. Dù bận rộn với công việc truyền hình, nam MC luôn giữ thói quen dành thời gian cho gia đình. Còn Quỳnh Phượng – người phụ nữ đứng sau ánh hào quang của chồng, chọn rút lui khỏi sân khấu, lui về hậu phương chăm sóc con cái và vun vén tổ ấm.

Mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới, họ thường chụp lại một bộ ảnh như một cách nhắc nhớ chặng đường đã qua và tình cảm chưa từng phai nhạt. Đã 2 mặt con, cặp đôi vẫn giữ được nét trẻ trung và ánh nhìn dành cho nhau đầy trìu mến như thuở ban đầu. Với cặp đôi, dù cuộc sống có nhiều biến động, nhưng chỉ cần đồng lòng và luôn nghĩ đến gia đình, thì mọi giông bão đều có thể hóa yên bình.

ANNE