Nam sinh 20 tuổi bị lột sạch quần áo, tra tấn đến tử vong giữa công viên chỉ vì mâu thuẫn tình cảm

Một nam sinh viên 20 tuổi ở Nhật Bản bị nhóm 6 người đánh đập, lột sạch quần áo, châm lửa đốt lông trên cơ thể rồi bỏ mặc đến chết vì mâu thuẫn tình cảm. Tại phiên tòa, nghi phạm chính bật khóc và thừa nhận toàn bộ hành vi.

Một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Ebetsu, tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) vào năm 2024 đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi phiên xét xử các bị cáo chủ chốt chính thức được mở. Nạn nhân là nam sinh viên đại học 20 tuổi, bị đánh đập dã man, lột sạch quần áo, châm lửa đốt lông trên cơ thể rồi bị bỏ mặc giữa công viên cho đến khi tử vong.

Theo truyền thông Nhật Bản, nạn nhân là Tomoya Hase, xảy ra mâu thuẫn tình cảm với bạn gái Ama Yagihara. Sau khi nghe Yagihara tâm sự, bạn thân của cô là Hanon Kawamura (21 tuổi) đã rủ bạn trai cùng một số thiếu niên khác tìm Hase để "giải quyết" sự việc.

tra-tan-1-1783990928.jpg
Nam sinh 20 tuổi bị lột sạch quần áo, tra tấn đến tử vong giữa công viên chỉ vì mâu thuẫn tình cảm. Ảnh minh họa

Tối hôm xảy ra vụ án, nhóm 6 người dụ Hase đến một công viên ở thành phố Ebetsu. Tại đây, cả nhóm liên tục đấm đá nạn nhân. Hase bị đánh vào đầu hàng chục lần, gãy xương cột sống thắt lưng và bị lột sạch quần áo. Các đối tượng còn dùng bật lửa đốt tóc và lông trên cơ thể, trong đó có lông vùng kín, đồng thời ép nạn nhân phải xin lỗi.

Sau màn tra tấn kéo dài, nhóm này lấy thẻ tín dụng của Hase để quẹt thanh toán và mua thuốc lá rồi bỏ mặc anh trong tình trạng nguy kịch tại công viên. Do không được cấp cứu kịp thời, nam sinh viên đã tử vong. Đến sáng hôm sau, một người dân đi ngang qua mới phát hiện thi thể nạn nhân.

Trong quá trình điều tra, công tố viên đề nghị tuyên án tù chung thân đối với Hanon Kawamura. Tuy nhiên, ngày 25/6 vừa qua, Tòa án quận Sapporo nhận định dù bị cáo có vai trò trong vụ án nhưng số lần trực tiếp hành hung ít hơn các đồng phạm nam và không đủ căn cứ xác định là người chủ mưu duy nhất, nên tuyên mức án 30 năm tù - mức án tù có thời hạn cao nhất theo quy định của pháp luật Nhật Bản.

tra-tan-2-1783990928.jpg
Kawamura Yoon (bên trái), muốn trả thù cho người bạn Yagihara Yama (bên phải), đã thuê người đánh đập dã man bạn trai của mình, Hase Tomoya.

Một bị cáo khác là Kaiyu Takizawa (18 tuổi khi gây án) bị tuyên 20 năm tù. Một thiếu niên mới 16 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ việc lĩnh mức án từ 9 đến 13 năm tù. Ngoài Kawamura đã nộp đơn kháng cáo hôm 9/7, bản án đối với hai bị cáo còn lại đã có hiệu lực.

Ngày 13/7/2026, Tòa án quận Sapporo tiếp tục mở phiên xét xử đối với Yuto Kawaguchi, người bị xác định là nghi phạm chính, cùng một thiếu niên 17 tuổi - bạn trai của Kawamura vào thời điểm xảy ra vụ án.

Theo lời khai tại cơ quan điều tra, Kawaguchi cho biết chỉ gặp Yagihara lần đầu trong ngày xảy ra vụ việc và nghĩ rằng mình đến để giúp giải quyết mâu thuẫn tình cảm. Tuy nhiên, khi Hase không trả lời câu hỏi về tuổi tác, Kawaguchi đã đá mạnh vào bụng nạn nhân.

Bị cáo khai rằng trong lúc cả nhóm hành hung, máu của Hase bắn lên quần mình nên đã yêu cầu nạn nhân phải "bồi thường tiền". Đáng chú ý, Kawaguchi thừa nhận đã nghe rõ tiếng xương của Hase gãy nhưng vẫn tiếp tục đá mạnh vào lưng nạn nhân.

Không chỉ hành hung, cả nhóm còn dùng điện thoại quay lại toàn bộ quá trình phạm tội với lý do "lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ".

Tại phiên tòa, Kawaguchi bật khóc và thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng. "Tôi thực sự đã làm một việc vô cùng khủng khiếp. Tôi vô cùng xin lỗi. Trong quá trình xét xử, tôi sẽ khai báo trung thực mọi chuyện", bị cáo nói.

Thiếu niên đồng phạm cũng thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo kế hoạch, phiên xét xử đối với Kawaguchi và đồng phạm theo chế độ bồi thẩm nhân dân của Nhật Bản sẽ kéo dài đến đầu tháng 8 và dự kiến tuyên án vào ngày 7/8. Bị cáo cuối cùng trong vụ án là Ama Yagihara, bạn gái của nạn nhân, sẽ được Tòa án quận Sapporo xét xử trong một phiên riêng.

Minh Khuê (theo ETtoday)