Nửa đêm đến gặp cô gái quen qua mạng để “tâm sự”, người đàn ông bị tra tấn hơn một giờ rồi tử vong

Sau khi bán tài khoản ngân hàng cho một đường dây lừa đảo, người đàn ông tại Đài Loan bị dụ đến điểm hẹn bằng “mỹ nhân kế”, rồi bị nhóm đối tượng đánh đập, tra tấn suốt hơn một giờ trước khi bị bỏ mặc trong công viên và tử vong.

Một vụ án gây chấn động xảy ra tại quận Đại Viên, thành phố Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc) khi một người đàn ông sau khi bán tài khoản ngân hàng cho đường dây lừa đảo đã bị nhóm này dùng “mỹ nhân kế” dụ ra ngoài, hành hung dã man rồi bỏ mặc trong công viên dẫn đến tử vong.

Theo phán quyết của tòa án, nạn nhân họ Trần đã bán tài khoản ngân hàng cho một đường dây lừa đảo thông qua sự giới thiệu của một phụ nữ họ Vương vào năm 2022 với giá 50.000 Đài tệ. Tuy nhiên, sau đó hai bên phát sinh mâu thuẫn liên quan đến việc sử dụng tài khoản.

Tối 4/10/2022, bà Vương nhắn tin cho ông Trần qua Instagram, nói rằng tâm trạng không tốt và muốn gặp mặt để tâm sự tại căn hộ của mình ở tầng 12 một tòa nhà. Tin lời, ông Trần lập tức đi xe máy đến điểm hẹn. Tại đây, ông sử dụng ma túy đá, trong khi bà Vương bí mật liên lạc với các thành viên trong đường dây lừa đảo đến hiện trường.

tu-vong-1-1781494939.JPG
Nạn nhân họ Trần đã bán tài khoản ngân hàng cho một đường dây lừa đảo thông qua sự giới thiệu của một phụ nữ họ Vương vào năm 2022. Ảnh minh họa

Cùng thời điểm, một người đàn ông họ Lưu, chủ một cơ sở rửa xe, nhận được cuộc gọi từ một người quen trong đường dây lừa đảo với nội dung: “Tôi bắt được người nợ tiền rồi, đang xử lý, cậu có muốn tới không?”. Ngay sau đó, ông Lưu cùng nhiều nhân viên lái xe đến Công viên Ôn Châu ở quận Đại Viên.

Sau khi tập hợp lực lượng, cả nhóm lên căn hộ của bà Vương và đưa ông Trần ra ngoài. Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng đã sử dụng gậy nhôm, gậy gỗ và tay chân liên tục đánh đập, đấm đá vào đầu, thân mình và các chi của nạn nhân trong hơn một giờ đồng hồ.

Sau cuộc hành hung, nhóm người này đưa ông Trần đến một công viên rồi bỏ mặc tại đó. Trước khi rời đi, các đối tượng còn đe dọa nạn nhân không được đi khám thương tích hoặc trình báo cảnh sát.

Kết quả điều tra cho thấy ông Trần bị xuất huyết nội sọ, tiêu cơ vân và xuất huyết dưới da nghiêm trọng. Đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau, người dân tập thể dục trong công viên phát hiện nạn nhân trong tình trạng nguy kịch và báo cảnh sát đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Trần đã tử vong do thương tích quá nặng.

Sau vụ việc, cảnh sát lần lượt bắt giữ nghi phạm chính họ Lương, bà Vương cùng nhiều đối tượng liên quan. Trong phiên phúc thẩm trước đó, các bị cáo bị tuyên phạt mức án từ 8 năm đến 12 năm 6 tháng tù giam.

tu-vong-2-1781494951.jpg
Sau cuộc hành hung, nhóm người này đưa ông Trần đến một công viên rồi bỏ mặc tại đó. Ảnh minh họa

Riêng ông Lưu đã bỏ trốn sau khi vụ án xảy ra và bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã. Sau hơn một năm lẩn trốn, người này mới bị bắt giữ.

Sau khi bị truy tố, Tòa án Địa phương Đào Viên xét xử theo chế độ bồi thẩm đoàn nhân dân. Cấp sơ thẩm nhận định ông Lưu không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội và chưa đạt được thỏa thuận bồi thường với gia đình nạn nhân nên tuyên phạt 11 năm 6 tháng tù.

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, Tòa án Cấp cao cho rằng không có đủ chứng cứ chứng minh ông Lưu trực tiếp tham gia đánh đập nạn nhân mà chỉ có mặt tại hiện trường và đứng quan sát. Vì vậy, mức án được giảm xuống còn 5 năm 9 tháng tù.

Vụ án tiếp tục được kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Ngày 15/6, cơ quan này đã bác đơn kháng cáo, qua đó giữ nguyên bản án phúc thẩm đối với bị cáo họ Lưu.

Minh Khuê (theo Sohu)