Cưu mang người lạ không nhà cửa vào làm việc, bà chủ quán karaoke bị hành hung tử vong

Thương cảm hoàn cảnh khó khăn của một người tự nhận vô gia cư, chủ quán karaoke đã nhận vào làm việc và cho ở nhờ. Thế nhưng chỉ sau 3 ngày, lòng tốt ấy lại dẫn đến bi kịch khi vợ ông bị chính người này hành hung đến tử vong.

Một vụ án mạng gây chấn động dư luận vừa được đưa ra xét xử tại Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc), khi một người đàn ông tự nhận là vô gia cư đã ra tay sát hại bà chủ quán karaoke chỉ sau 3 ngày được nhận vào làm việc.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo họ Lâm (32 tuổi) đến Đài Trung tìm việc làm và xin vào làm tại một quán karaoke nhỏ. Trong quá trình ứng tuyển, người này cho biết bản thân là người vô gia cư, sống nhờ tiền boa của khách. Thương cảm trước hoàn cảnh khó khăn, chủ quán họ Quách đã nhận Lâm vào làm việc, đồng thời tạo điều kiện cho anh ta đến nhà riêng để tắm giặt và sinh hoạt.

an-mang-2-1781062929.jpg
Một vụ án mạng gây chấn động dư luận vừa được đưa ra xét xử tại Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc). Ảnh minh họa

Tuy nhiên, lòng tốt của gia đình chủ quán đã dẫn đến bi kịch không ai ngờ tới. Chỉ sau vài ngày làm việc, Lâm bất ngờ tấn công bà Lý - vợ ông Quách - ngay tại nhà riêng của gia đình. Nạn nhân tử vong do những chấn thương đặc biệt nghiêm trọng.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà Lý bị tổn thương nặng ở vùng đầu, ngực và bụng. Nạn nhân bị gãy 10 xương sườn, xuất huyết dưới màng cứng do chấn thương đầu và vỡ lá lách. Các thương tích nghiêm trọng này đã khiến bà tử vong.

Cơ quan công tố đã truy tố Lâm về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Vụ án được đưa ra xét xử với sự tham gia của bồi thẩm nhân dân từ ngày 8/6 và dự kiến sẽ được tuyên án sau khi hoàn tất quá trình nghị án.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng vẫn phát sinh tranh cãi liên quan đến việc có được hưởng tình tiết giảm nhẹ do tự thú hay không, cũng như khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của bị cáo tại thời điểm gây án.

Theo công tố viên Lâm Nhạc Hiền, lời khai của bị cáo về động cơ gây án có nhiều điểm bất nhất. Lâm cho rằng vụ việc bắt nguồn từ một cuộc cãi vã, song lại đưa ra những chi tiết khó hiểu như "vườn thú Malaysia", "ngoại tình" hay "chọc tức tôi", khiến cơ quan tố tụng không thể xác định rõ nguyên nhân thực sự.

an-mang4-1781063064.JPG
Vụ án hiện đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận tại Đài Loan. Ảnh minh họa

Kết quả giám định tâm thần từ bệnh viện cho thấy khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của bị cáo không bị suy giảm đáng kể. Các chuyên gia cũng đánh giá Lâm có nguy cơ tái phạm ở mức cao. Hồ sơ điều tra cho thấy bị cáo từng theo học đại học, có nhiều kinh nghiệm làm việc và không có dấu hiệu khiếm khuyết về trí tuệ.

Cơ quan công tố cũng cho rằng bị cáo không đủ điều kiện được xem là tự thú. Theo đó, khi cảnh sát đến hiện trường, Lâm không chủ động nhận tội mà bị những người có mặt chỉ đích danh là nghi phạm.

Đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh, ông Quách đã dang tay giúp đỡ một người xa lạ đang gặp khó khăn. Trong khi đó, bà Lý mới chỉ gặp bị cáo một lần tại nơi làm việc, gần như không có bất kỳ mối quan hệ hay mâu thuẫn nào. Vì vậy, hành vi gây án được đánh giá là đặc biệt vô cớ và nguy hiểm.

Đáng chú ý, trong quá trình xét xử, phía công tố đã bổ sung một chứng cứ mới cho thấy Lâm bị cáo buộc tiếp tục hành hung bạn tù trong thời gian bị tạm giam. Hội đồng xét xử đã chấp nhận xem xét chứng cứ này, dù đây là trường hợp khá hiếm gặp trong thực tiễn tố tụng.

Tại tòa, đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát được trình chiếu cho thấy bị cáo giữ thái độ khá bình thản sau khi gây án. Trong khi đó, nạn nhân đã trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương nghiêm trọng và cơ thể đầy máu.

Đại diện gia đình nạn nhân cho rằng hành vi của bị cáo đặc biệt tàn nhẫn khi một người đàn ông nặng khoảng 100 kg liên tục tấn công một phụ nữ 60 tuổi có thể trạng yếu hơn rất nhiều. Phía gia đình đề nghị tòa tuyên mức án 12 năm tù đối với bị cáo.

Vụ án hiện đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận tại Đài Loan, không chỉ bởi tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội mà còn bởi bi kịch xuất phát từ chính lòng tốt và sự giúp đỡ dành cho một người xa lạ.

Minh Khuê (theo Chinatimes)