Ngày 20/4, theo báo Lao động, Công an TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận trình báo của gia đình anh Phan Văn Ngọc (SN 2006, trú tại khu TT9 KĐT Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội) về việc anh rời khỏi nhà từ ngày 12/4 đến nay chưa trở về. Khi đi, Ngọc mặc áo phông màu nâu.
Theo anh Nguyễn Công Hiệu (34 tuổi, anh họ của Ngọc), Ngọc quê tại Hưng Nguyên (Nghệ An), ra Hà Nội học tiếng với mục tiêu đi Nhật Bản. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nam thanh niên có biểu hiện chán nản, ít nói, khiến gia đình khó nắm bắt tâm lý.


Theo gia đình, Ngọc có chơi game và từng tham gia một số trò đỏ đen trên mạng, nhưng mức độ không lớn. “Gia đình nghi ngờ có thể em bị người khác dụ dỗ bỏ đi.
Trước khi rời nhà, Ngọc để lại một lá thư với nội dung khiến mọi người hoang mang. Dù chữ viết thường ngày khá xấu, nhưng nội dung trong thư lại rõ ràng hơn, tuy nhiên gia đình xác nhận đó là chữ của Ngọc”, anh Hiệu chia sẻ.
Theo Vietnamnet, sau khi Ngọc mất liên lạc, gia đình đã đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội và trình báo với cơ quan chức năng. Đáng chú ý, camera có ghi lại cảnh một chiếc taxi đến đón Ngọc, nhưng do hình ảnh không rõ ràng nên chưa thể xác định chính xác biển số xe.
Đáng chú ý, chiếc xe có đặc điểm bất thường khi biển số phía trước màu vàng, phía sau màu trắng. Tuy nhiên, do hình ảnh không rõ nên chưa thể xác định cụ thể.
Gia đình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Ai biết hoặc nhìn thấy anh Phan Văn Ngọc ở đâu, có thể liên hệ qua số điện thoại: 0934.427.072 hoặc 0398.850.842.