Người bà không tặng quà Giáng sinh cho các cháu nhưng "món quà thay thế" lại là điều tuyệt vời nhất

Người bà này sẽ không mua bất kỳ món quà nào cho các cháu của mình trong dịp Giáng sinh nhưng lý do đằng sau không hề giống như những gì bạn đang nghĩ.

Trong một video chia sẻ trên kênh TikTok cá nhân, bà Tammie Kelton giải thích rằng bà sẽ không tặng quà cho các cháu vào năm nay hay bất kỳ năm nào khác.

"Lại một mùa Giáng sinh nữa sắp đến và tôi sẽ vẫn không mua quà cho các cháu mình", bà Kelton bắt đầu đoạn video.

Bà cho biết 4 đứa cháu của mình có tới... 9 cặp ông bà (tính cả gia đình mở rộng). Các cháu nhận được rất nhiều đồ chơi và quà cáp từ phía người thân, vì vậy bà Kelton khẳng định lũ trẻ sẽ không cảm thấy thiếu thốn những món quà Giáng sinh truyền thống.

"Cháu gái lớn nhất của tôi năm nay 10 tuổi. Ngay từ khi con bé chào đời, tôi đã tiên liệu được điều này. Gia đình đó có 4 đứa trẻ. Bạn hãy tưởng tượng số lượng đồ chơi khổng lồ mà chúng nhận được từ ngần ấy người. Tôi đã lường trước sự việc và nói chuyện với con trai mình rằng: “Mẹ sẽ không phải là người mua thêm quà nữa””, bà nói.

Bà Tammie Kelton hy vọng sự lựa chọn của mình sẽ mang lại cho các cháu một món quà lớn hơn nhiều trong tương lai.

Thay vào đó, bà Kelton đã nghĩ ra một giải pháp khác. Bà quyết định đầu tư tiền cho các cháu với hy vọng sẽ mang lại cho chúng một món quà lớn hơn nhiều trong tương lai.

"Mỗi tháng, tôi đầu tư một khoản tiền cố định. Vào mỗi dịp sinh nhật hay Giáng sinh, các cháu sẽ được nhận thêm một khoản tiền thưởng vào tài khoản đó. Tôi chỉ muốn các cháu có một tương lai tốt đẹp hơn, hoặc có một khởi đầu khi trưởng thành thuận lợi hơn những gì tôi từng có", bà Kelton giải thích.

Quyết tâm phá vỡ "xiềng xích" nghèo khó

Nói về lý do lựa chọn đầu tư thay vì tặng quà, bà chia sẻ: "Tôi sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo khó, cả 2 đứa con của tôi đều ra đời khi tôi đang sống nhờ trợ cấp xã hội. Tôi lấy được tấm bằng đại học đầu tiên ở tuổi 30 và hiểu rằng mình muốn thay đổi di sản của gia đình, phá vỡ xiềng xích của sự nghèo đói.

Tôi đã nuôi dạy các con mình trở thành những người có trách nhiệm về tài chính, nhưng thực sự không thể giúp chúng có một bệ phóng tốt khi bắt đầu vào đời. Giờ đây, tôi có thể chuẩn bị cho các cháu mình một khởi đầu tốt hơn những gì tôi từng có, hoặc tốt hơn những gì tôi từng có thể trao cho các con mình", bà Kelton nói thêm.

Người bà đầy tự hào này ước tính rằng mỗi đứa cháu sẽ có khoảng "vài chục nghìn đô la" (hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng) khi chúng tròn 18 tuổi. Bà cho biết các cháu thậm chí còn không nhận ra sự thiếu vắng của những hộp quà vào dịp Giáng sinh hay sinh nhật.

"Chúng thực sự nhận được quá nhiều quà đến nỗi không hề nhận ra điều đó. Dù trong gia đình có những cuộc ly hôn, nhưng tất cả người lớn đều hòa thuận và cùng tập trung tại nhà con trai tôi vào dịp Giáng sinh. Bạn có thể tưởng tượng số lượng quà tặng khủng khiếp thế nào với ngần ấy đứa trẻ”, bà nói.

Mặc dù không tiết lộ chính xác số tiền đầu tư mỗi dịp lễ, bà Kelton nhấn mạnh rằng mọi khoản đóng góp nhỏ đều có giá trị.

"Nhiều người hỏi tôi đầu tư bao nhiêu, nhưng tôi chỉ nói với họ rằng có gia đình đủ khả năng chi 10 USD/tháng, có gia đình lại chi được 500 USD/tháng. Bạn phải chọn mức phù hợp nhất với mình, vì mỗi một khoản nhỏ đều sẽ giúp ích rất nhiều", bà kết luận.

BẢO BẢO