Nội tâm càng đơn giản, phước đức càng tự tìm đến. Bạn có biết những người "số hưởng" thường có 3 điểm "thiếu" rất đặc trưng không? Hãy xem bạn có bao nhiêu điều trong số này:

1. "Thiếu" sự tính toán: Không mưu cầu, tự khắc thong dong
Nhiều người dành cả ngày chỉ để cân đo đong đếm xem mình được gì, mất gì, đi với ai thì có lợi, làm việc gì thì không thiệt. Nhìn thì có vẻ họ đang nắm chắc mọi thứ trong tay, nhưng thực chất đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn.
Khi người khác nhận ra bạn luôn "thủ thế" và chỉ biết đến lợi ích cá nhân, họ sẽ không bao giờ dám mở lòng chân thành với bạn. Những thứ "khôn vặt" có thể giúp bạn thắng lợi nhất thời, nhưng cái giá phải trả chính là sự cô đơn và mệt mỏi. Cuộc đời này, chẳng phải sự bình yên trong lòng đáng giá hơn vài đồng tiền hay quyền lợi nhỏ nhoi sao?
Bớt đi một chút tâm cơ, thêm một chút thành thật, bạn sẽ thấy mình sống tự tại và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hãy cứ sống chân thành, chuyện gì đến sẽ đến, đừng quá cưỡng cầu.

2. "Thiếu" sự phô trương: Không tranh không giành, tự có giá trị riêng
Có những người dùng cả đời để chạy theo ánh hào quang, khao khát được cả thế giới chú ý, để rồi lại than vãn sao chẳng ai hiểu mình. Thực ra, sự hiện diện của một người không nằm ở việc họ nói to bao nhiêu hay đứng ở chỗ sáng thế nào, mà nằm ở niềm tin họ tạo ra trong lòng người khác.
Những thứ tranh giành mà có thường không ở lại lâu bền. Thay vì mải mê đánh bóng tên tuổi, hãy cứ lặng lẽ làm tốt việc của mình, đối xử tốt với những người xung quanh. Sự tử tế và chân thành giống như mùi hương của hoa, không cần quảng cáo thì người ta vẫn sẽ tìm đến.
Khi bạn biết hạ cái tôi xuống, không còn quan trọng việc mình có phải là "trung tâm vũ trụ" hay không, bạn sẽ thấy các mối quan hệ xung quanh mình trở nên bền vững và thật lòng hơn hẳn.

3. "Thiếu" sự nuối tiếc: Chuyện cũ bỏ qua, tối về ngủ ngon
Chấp niệm về quá khứ là cái lồng giam cầm tâm hồn đáng sợ nhất. Đời người ai mà chẳng có lúc lỡ bước, có lúc gặp sai người hay làm sai việc. Nhưng nếu cứ mãi dằn vặt về những chuyện đã qua, bạn đang tự bóp nghẹt hiện tại và tương lai của chính mình.
Người có phúc không phải là người có cuộc đời hoàn hảo, mà là người biết cách "hòa giải" với những điều không hoàn hảo. Chuyện đã qua cứ để nó ngủ yên, người đã đi cứ để họ rời bước. Đừng mang những nỗi đau cũ vào giấc ngủ mỗi đêm.
Buông bỏ được sự không cam tâm, bạn sẽ thấy gánh nặng trên vai mình nhẹ bớt đi rất nhiều. Hãy dọn sạch căn phòng tâm trí trước khi lên giường, để mỗi đêm đều là một giấc ngủ ngon và mỗi sớm mai là một khởi đầu mới đầy nắng ấm.
Phước đức thực ra chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay trong thái độ sống biết "đủ" và biết "buông". 3 điểm "thiếu" này nhìn qua thì như mình đang chịu thiệt, nhưng thực chất đó là cách bạn đang bảo vệ năng lượng và sự bình an của chính mình.
Chúc bạn luôn giữ được sự đơn thuần giữa dòng đời hối hả. Tâm không vướng bận, đời sẽ tự khắc an nhiên.