Người đàn ông sống lang thang được phát hiện tử vong trong công viên: Bất ngờ danh tính nạn nhân

Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông trên bãi cỏ trong công viên Giọt Nước (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

Ngày 25/2, Công an phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một người đàn ông trên bãi cỏ trong khuôn viên công viên Giọt Nước (tổ 2 Quyết Thắng, phường Kon Tum), nguồn tin từ Pháp luật TP.HCM cho biết.

screenshot-1771999227-1771999238.png
 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Ngữ (SN 1967), nhân viên bảo vệ công viên, phát hiện thi thể nam giới nằm trong khu vực mình quản lý nên trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, thu thập thông tin và xác minh vụ việc.

Theo báo Đại Đoàn Kết, danh tính nạn nhân được xác định là ông A Hyih (SN 1967, trú thôn Pleijơrợp, xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi), sống độc thân.

Người thân cho biết ông có tiền sử bệnh tâm thần, mắc bệnh gan và thận nặng, nghiện rượu kéo dài. Trước đây từng được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội nhưng sau đó bỏ về sống lang thang; do tình trạng bệnh nghiêm trọng nên các cơ sở y tế không tiếp nhận điều trị.

Trong diễn biến khác, trước đó vài ngày, Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk cũng phát thông báo tìm thân nhân của một nam giới tử vong tại khu vực bãi biển thuộc khu phố Nguyễn Đình Chiểu, nguồn tin từ báo Lao Động cho biết.

Theo mô tả, nạn nhân cao khoảng 1,66 m, độ tuổi 60–70, tóc đen pha bạc, dài qua tai và xoăn tự nhiên. Khi được phát hiện, người này mặc áo sơ mi dài tay màu xanh, quần đùi thể thao đen đỏ; tay trái đeo vòng nhựa màu nâu khắc dòng chữ “Nam mô A Di Đà Phật”.

Tại hiện trường có một số giấy tờ, trong đó có tờ giấy ghi tên Nguyễn Quốc Dũng (65 tuổi), địa chỉ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Lam Giang (t/h)