Người vợ bật khóc khai những ấm ức khiến chị tạt xăng, đốt chồng

Ấm ức chuyện chồng có người phụ nữ khác, bị cáo Ngọc mua xăng về tạt vào người chồng rồi châm lửa đốt, hậu quả khiến chồng tử vong do bỏng nặng.

Một phút cả giận mất khôn

Một người đàn bà dáng vẻ khắc khổ, ngồi co mình ở hàng ghế đầu tiên trong một phòng xử án của TAND Tp.HCM. Người đàn bà ấy hai tay bị còng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra cửa như muốn tìm một bóng hình quen thuộc nào đó.

Người đàn bà ấy tên Bùi Thị Mỹ Ngọc, 53 tuổi, ngụ quận Bình Tân, Tp.HCM, là bị cáo trong một vụ trọng án, mà nạn nhân chính là chồng của bị cáo.

Chịu bao nhiều cực khổ hơn nửa kiếp người, bị cáo Ngọc không nhớ mình đã trải qua bao nhiều lần bị chồng chửi bới, đòn roi và cả những đớn đau tâm hồn khi chồng Ngọc có người phụ nữ khác. Để rồi trong một lần không kiềm chế được, bị cáo Ngọc đã gây ra vụ trọng án, để khiến không những bản thân vướng cảnh tù tội, mà các con của bị cáo sống cảnh mồ côi cha.

Hơn 2 năm trước, trong giờ cơm tối, Ngọc và chồng là ông Đ.N.T. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau lớn tiếng. Nguyên nhân của mâu thuẫn ấy là vì bị cáo Ngọc nghi ngờ chồng mình có người phụ nữ khác nên ghen tuông.

Bởi những ấm ức dồn nén bấy lâu và trong một phút chẳng thể làm chủ được mình, bị cáo Ngọc quyết tìm cách giải thoát cho mình. 20h ngày 1/7/2020, bị cáo lấy một chai nhựa loại nửa lít, mua 10 ngàn tiền xăng và quay về phòng trọ.

Về đến phòng, bị cáo nhìn thấy chồng đang ngồi dưới nền nhà, con gái nằm nghe nhạc trên gác nên tiếp tục cãi nhau với chồng. Khi những mâu thuẫn không thể giải quyết, bị cáo Ngọc đã hất xăng vào người chồng rồi châm lửa đốt.

Bị bắt lửa khiến nạn nhân đau đớn chạy ra khỏi phòng trọ kêu cứu. Nghe tiếng cha kêu cứu, con gái bị cáo Ngọc là cháu Đ.T.T.N. chạy xuống nhà cũng bị ngọn lửa táp vào người, gây bỏng.

Hàng xóm của gia đình bị cáo Ngọc phát hiện nên nhanh chóng dập lửa và đưa ông T., cháu N. đi cấp cứu. Một ngày sau khi gây án, Ngọc đến công an đầu thú.

Còn ông T., chồng bị cáo Ngọc do bị bỏng nặng nên không thể qua khỏi. Ngày 10/7/2020, ông T. tử vong tại bệnh viện.

Nỗi lòng của người đàn bà bất hạnh

Sau khi bị bắt, bị cáo Ngọc bị khởi tố, truy tố về hành vi giết người. Hơn hai năm sau ngày gây án, ngày 22/7/2022, Ngọc bị TAND Tp.HCM đưa ra xét xử về tội Giết người.

Mới 53 tuổi nhưng mắt bị cáo Ngọc đã mờ, tai đã lãng. Bị cáo không thể nghe được HĐXX hỏi nên đã được bố trí một chiếc loa nhỏ, sắp xếp con gái bị cáo lên cầm để vào tai cho bị cáo nghe rõ thẩm vấn của tòa.

Trong lúc khai, bị cáo Ngọc nhiều lần bật khóc. Bà nói mình là người đàn bà bất hạnh, khi phải chịu đựng một người chồng nghiện rượu, cờ bạc và còn có cả nhân tình.

Bởi những tật xấu này của chồng nên cuộc sống gia đình bị cáo luôn trong tình trạng căng thẳng. “Đã không ít lần tôi bị chồng đánh đập, chửi bới, đe dọa. Có lần ông ấy (ông T. - PV) định đốt nhà khiến mẹ con tôi hoảng loạn”, bị cáo Ngọc trình bày rồi bật khóc.

Thương mẹ, chị N. (con gái Ngọc) cũng ngậm ngùi. Khi được chủ tọa hỏi đến, chị N. cho biết gia đình mình không hạnh phúc, nhất là từ khi cha có người phụ nữ khác.

“Kể từ khi cha có người phụ nữ khác thì gần như ngày nào cũng chửi bới mẹ. Mẹ vì không chịu đựng nỗi nên nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng cha không đồng ý”, chị N. nói trước tòa.

Về phần Ngọc, bị cáo thừa nhận đã gây ra cái chết cho chồng và đã rất ân hận. Người đàn bà hơn 50 tuổi này tha thiết mong HĐXX khoan hồng, tuyên mức án thấp để sớm được trở về với các con.

HĐXX sau khi nghị án đã ghi nhận thái độ thành khẩn, ăn năn hối hận của bị cáo Ngọc. Đồng thời, HĐXX nhận định bị cáo phạm tội do nhất thời, bị dồn nén, hơn nữa bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu nên xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Tuy nhiên, bị cáo đã xâm phạm đến tính mạng người khác là thứ quý giá nhất được pháp luật bảo vệ nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ngọc 18 năm tù giam về tội Giết người.