Tình đầu của Mỹ Linh tiết lộ: “Ở bên cạnh cô ấy vô cùng sung sướng”
Mới đây trong chương trình A.I là ai?, Diva Mỹ Linh và ca sĩ Bằng Kiều cũng xuất hiện và gợi nhắc nhiều kỷ niệm xưa. MC Trấn Thành đã hỏi thẳng thắn: “Anh Kiều và chị Linh có thoải mái khi mình nhắc về chuyện quá khứ không ạ?”, cả hai ca sĩ đều nói “không sao, thoải mái, bình thường”. Mỹ Linh bày tỏ: “Ông Kiều sợ chứ tôi sợ gì!” Bằng Kiều khẳng định: “Bọn tôi trong sáng vô cùng, chưa bao giờ cầm tay, chỉ viết thư thôi”.

Cặp đôi tình cũ - Mỹ Linh và Bằng Kiều cùng xuất hiện trên truyền hình.
Mối tình của cả hai chớm nở từ khi học cấp 3. Khi Bằng Kiều hỏi song trùng của Mỹ Linh (Đỗ Mỹ Dung - em gái của Diva) rằng anh và Mỹ Linh quen nhau từ lớp mấy, phiên bản song trùng cho rằng lớp 11. Bằng Kiều công nhận điều này đúng. Tuy nhiên Mỹ Linh liền “cãi” là lớp 12. Cặp đôi tình cũ lục đục nội bộ, không ai chịu ai. Sự thật, Mỹ Linh học năm đầu tiên của cải cách giáo dục và được “nhảy thẳng” từ lớp 8 lên lớp 10, không phải học lớp 9. Nên năm lớp 12 cô bằng tuổi học sinh lớp 11 thông thường.
XEM VIDEO: Bằng Kiều - Mỹ Linh "cãi nhau" vì nhớ nhầm thời điểm hẹn hò.
Phiên bản song trùng còn nhắc đến ban nhạc đầu tiên của Mỹ Linh, trong số các ca sĩ chỉ có Bằng Kiều nắm được thông tin này. Đó là ban nhạc “Bảy cô gái tóc mây”. Trong một buổi biểu diễn, khi được giới thiệu “Bảy cô gái tóc mây” thì 7 anh - trong đó có Bằng kiều lại bước ra, bởi các cô chưa học thuộc nhạc trong khi các anh lại đánh được nên ra thay thế. Cả hai đã có nhiều kỷ niệm đẹp.
Một bức ảnh Mỹ Linh - Bằng Kiều chụp chung cùng những người bạn thuở đó trong một buổi sinh nhật được công khai. Trấn Thành khen ngợi hồi đó Bằng Kiều trông gầy, khá đẹp trai, nam ca sĩ hài hước: “Lồng lộng”. Mỹ Linh quay sang tình cũ phán: “Anh thật là tự tin… nhưng mà em đồng ý!”

Mỹ Linh thừa nhận rằng Bằng Kiều khi xưa "đẹp trai lồng lộng".
Tại chương trình, các vị khách mời có những nhận xét thật lòng về Mỹ Linh. Khi MC Trấn Thành mời tình đầu - Bằng Kiều phát biểu, anh dí dỏm nói: “Tôi với cô Mỹ Linh thì quen sơ sơ nên tôi cũng không hiểu lắm. Tôi không hiểu về cô ấy nhiều”. Tuy nhiên sau đó anh cho biết: “Nếu mà ở bên cạnh Mỹ Linh thì vô cùng sung sướng, cỡ nào cô ấy cũng chăm được và người bên cạnh lúc nào cũng là nhất”.

Bằng Kiều cho biết ở bên Mỹ Linh "vô cùng sung sướng".
Thanh Lam quay sang hỏi: “Thế là em đã từng ‘nhất’ rồi chứ gì” khiến Bằng Kiều chỉ biết cười. Nam ca sĩ tiết lộ thêm: “Những tính của phụ nữ miền Bắc nói chung và Hà Nội thì Mỹ Linh rất đặc trưng”. Nghe nhận xét của tình cũ, Diva phản ứng ngượng ngùng.

Nam ca sĩ cười khi Thanh Lam trêu rằng anh đã từng là "nhất" với Mỹ Linh.

Phản ứng của Mỹ Linh khi Bằng Kiều nhận xét về mình.
Mối tình suốt 6 năm và phản ứng của chồng Mỹ Linh khi vợ hát với người yêu cũ
Trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả, Mỹ Linh và Bằng Kiều từng là một trong những cặp đôi đẹp nhất của nhạc nhẹ Việt Nam từ thập niên 1990. Họ yêu nhau suốt 6 năm, cùng hát nên những bản tình ca để đời như Trái tim không ngủ yên, Dòng sông sao, Giọt sương trên mí mắt. Nhưng ít ai biết rằng khi ghi dấu ấn với bản song ca “để đời” năm 1997, họ thực sự… đã chia tay.
Dẫu con đường tình cảm không đi đến đích, cả hai vẫn giữ một thứ tình cảm rất đẹp, không gợn cay đắng. Nhiều năm sau, khi nhắc lại người yêu cũ, Mỹ Linh nói một cách thẳng thắn và đằm thắm: “Chia tay rồi ai lại nói lời cay đắng làm gì? Mình phải dành cho nhau những lời đẹp đẽ nhất, bởi vì thực sự mà nói thì năm tháng đẹp nhất chúng ta ở bên nhau rồi. Thanh xuân là kỷ niệm rất đẹp”.

Mỹ Linh "không nói lời cay đắng" về tình cũ.
Năm 1993, khi mới chưa đầy 18 tuổi, Mỹ Linh tham gia Liên hoan các ban nhạc trẻ toàn quốc và được nhạc sĩ Thanh Tùng, Dương Thụ, Nguyễn Cường đặc cách trao giải giọng hát triển vọng. Nhưng người có công đưa cô đến cuộc thi ấy và đưa cô bước lên con đường ca hát chuyên nghiệp chính là Bằng Kiều.
Trước đó, Bằng Kiều phát hiện “giọng ca vàng” này trong một trại hè tại Tam Đảo và đưa cô khi ấy là một học sinh chuyên Văn đi hát cùng ban nhạc Chìa Khóa Vàng. Có thể nói, chính anh là người “đỡ đầu” cho những bước đi đầu tiên của Mỹ Linh. Cô còn học được rất nhiều từ mẹ anh - nghệ sĩ chèo Lưu Nga.
Từ chuyến đi Đà Nẵng năm 1993, từ những lần đi diễn cùng ban nhạc, họ trở nên gắn bó. 6 năm thanh xuân ở bên nhau là đủ lâu để gia đình hai bên cũng xem nhau thân thiết. Mẹ hai của Bằng Kiều từng kể lại sự gắn bó ấy bằng câu nói rất chân thật: "Nó yêu mối tình đầu, mỗi lần giỗ Tết, bạn gái nó đến lo lắng cùng tôi và bà Nga như người nhà. Tưởng là lấy nhau đến nơi, nhưng rồi hai đứa thôi nhau chỉ vì một lần bạn gái sai Kiều lấy giày dép hay son phấn gì đó, nó bảo cùng đi biểu diễn, mệt như nhau thì phải tự đi lấy... Thế là giận, thế là thôi... Nghệ sĩ là thế, đồng bóng hết!"

Cả hai từng ở bên nhau 6 năm thanh xuân.
Dù lý do được kể lại theo nhiều cách, song đến khi nhìn lại, chính người trong cuộc cũng hiểu: Họ giống nhau quá - cùng nhạy cảm, bản năng và đầy cảm xúc như hai cực cùng dấu.
Năm 1997, Mỹ Linh thu âm Trái tim không ngủ yên. Ban đầu, bản phối chỉ dành cho nữ ca sĩ. Nhưng Mỹ Linh mãi không “vào” được bài. Chỉ đến khi Bằng Kiều xuất hiện, họ song ca lập tức hòa quyện, tạo nên một trong những bản hit lớn nhất lịch sử Làn Sóng Xanh.
Song tiếc thay, thời điểm ấy… họ đã không còn yêu nhau. Nhưng dù chia tay trong đời, họ không chia tay trong âm nhạc. Cả hai còn có một hit nữa - Dòng sông sao - ca khúc Bằng Kiều sáng tác tặng Mỹ Linh trong một lần đi công tác nước ngoài và nhớ người yêu.
Chính thứ tình cảm trong trẻo ấy khiến khán giả đến tận bây giờ vẫn thương mến cặp đôi, và vẫn nhắc họ trong cùng một hơi thở mỗi khi giai điệu vang lên.

Cả khi chia tay, cặp đôi vẫn có thể đứng trên cùng sân khấu.
Trong lần xuất hiện ở hậu trường chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Mỹ Linh hiếm hoi nhắc đến mối tình đầu. Cô kể về Bằng Kiều bằng sự trân trọng, không chút ngại ngùng: “Tôi rất mừng vì bạn trai cũ vẫn hát rất hay, có thể một số nốt cao không còn rền vang được như xưa nhưng cảm xúc vẫn rất đong đầy. Thêm nữa, bạn trai cũ vẫn vô cùng duyên dáng, nói chuyện rất vui và tếu táo”.
Với cô, suốt nhiều năm, Bằng Kiều “vẫn thế, không thay đổi dù cuộc đời anh đã trải qua nhiều thăng trầm”. Cô nhắc lại chuyện cũ một cách nhẹ nhàng: “Chuyện của mình và anh Bằng Kiều là tình cảm thơ ngây tuổi học trò, rất đẹp nhưng cũng không đậm sâu như những gắn bó sau này được”. Và cô tin rằng từ phía Bằng Kiều, cảm nhận cũng như vậy.
Nhiều năm sau, Mỹ Linh và Bằng Kiều vẫn gặp nhau trong nhiều show diễn, vẫn song ca ăn ý. Đặc biệt, trong một liveshow tại Hà Nội, cả 3 người - Mỹ Linh, Bằng Kiều và nhạc sĩ Anh Quân cùng xuất hiện trên sân khấu.
Anh Quân kể lại khoảnh khắc đặc biệt ấy với tinh thần hài hước đầy duyên dáng: “Có dịp làm chương trình cho vợ và ‘người yêu cũ’ của vợ, tôi thấy cũng vui”. Anh còn nói thêm: “Tôi biết Bằng Kiều trước cả Mỹ Linh và giữ quan hệ tốt nhiều năm. Đây là một dịp đặc biệt, vì tôi có thể làm điều gì đó cho vợ và người yêu cũ của cô ấy”.


Anh Quân không ghen, thậm chí còn phối nhạc nhiệt tình cho vợ và người yêu cũ của vợ hát.
Chồng Mỹ Linh từng ghen? Không. Anh Quân là người hiểu chuyện hơn cả. Khi phối mới Trái tim không ngủ yên, anh làm đến nơi đến chốn, thậm chí cẩn thận hơn mọi lần - đúng như lời Mỹ Linh kể: “Anh bảo phải phối nhiệt tình cho người yêu cũ với vợ hát, nếu không lại bị chê làm không hay, không tình cảm”.
Về phần mình, Bằng Kiều cũng chia sẻ đầy thân thiện: anh vẫn xem Mỹ Linh là một giọng hát đẹp, là một đồng nghiệp dễ mến. Anh còn dí dỏm đáp lại trêu chọc của nữ ca sĩ khi cô hỏi: “Liệu anh hát với em thế này có ổn không?”. Bằng Kiều chỉ thẳng xuống hàng ghế khán giả và nói: Bạn gái anh đang ngồi dưới, “cứ hát đi”, chuyện gì… xuống sân khấu tính tiếp.
Dù không có cái kết như nhiều người mong đợi nhưng mối tình của họ chưa bao giờ bị gọi là “đổ vỡ”. Nó khởi đầu đẹp đẽ, kéo dài bằng sự chân thành, kết thúc bằng sự bao dung. Đó là lý do nhiều năm sau, Mỹ Linh vẫn nói một câu rất thật lòng: “Thanh xuân là kỷ niệm rất đẹp”. Và cũng vì thế, họ có thể đứng cạnh nhau trên sân khấu hôm nay, không vướng mắc, không bận lòng, chỉ còn âm nhạc và những ký ức trong trẻo.

Mỹ Linh khen tình cũ hát hay, đong đầy cảm xúc và còn nói chuyện rất vui và tếu táo.