Nhạc sĩ Đỗ Bảo, NSND Hà Thủy bất ngờ trước màn "chào sân" của các nhà sản xuất âm nhạc Gen Z

Không sân khấu lớn, không ánh đèn rực rỡ, nhưng "Tự khúc" - minishow của những sinh viên trẻ tại Hà Nội - lại khiến người xem đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Tối 11/5/2025, buổi báo cáo tổng kết khóa Sản xuất âm nhạc 2025 của trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội - đêm nhạc mang tên Tự khúc đã diễn ra không ồn ào, không truyền thông rầm rộ, nhưng gây ấn tượng giới yêu nhạc Thủ đô vì đong đầy cảm xúc. Đây là minishow do Vietnam Artist Network phối hợp cùng nhà trường tổ chức, quy tụ gần 20 nghệ sĩ trẻ là học viên và các khách mời - những người đang đặt những nền móng đầu tiên cho hành trình nghệ thuật của mình, bằng chính những ca khúc do họ phối khí, thể hiện.

Với chủ đề Tự khúc, chương trình dẫn dắt khán giả qua 4 chương, như 4 thời khắc trong hành trình nghệ thuật: Khởi sinh - Trội sắc - Thăng trầm - Lưu âm. Mỗi chương là một lát cắt cảm xúc, nơi các nghệ sĩ trẻ không chỉ biểu diễn mà còn mở lòng ra với khán giả.

Ngay từ chương đầu tiên, những giai điệu như Tuổi xa người, Take Me Home Country Roads hay Cũng thế thôi đã khiến không ít người xem bất ngờ, bởi một lớp học sản xuất âm nhạc lại có thể trình diễn với cảm xúc và chất lượng gần như chuyên nghiệp đến như vậy.

Đặng Thành Vinh thể hiện ca khúc "Tuổi xa người", sáng tác: Từ Công Phụng, phối khí: học viên Nguyễn Ngọc Tú.

Học viên Lê Hải Linh biểu diễn "Take Me Home Country Roads" phiên bản do chính mình phối khí.

Lê Đăng Bách - Quán quân "Giọng hát Việt nhí 2021" tự sáng tác, phối khí và trình bày ca khúc "Cũng thế thôi".

Điểm đặc biệt của Tự khúc không nằm ở sự hoành tráng, mà ở cách từng học viên bước lên sân khấu như một nghệ sĩ thực thụ. Họ không sao chép ai, không chạy theo thị trường, mà thể hiện chính mình qua từng bản phối, từng bản thu, từng nốt run run đầu đời.

Nguyễn Ngọc Khánh Chi - cô gái giành giải Best Rising Arranger với bản phối Đợi ngày mưa tới - khiến khán giả phấn khích thưởng thức giọng hát và cảm xúc như cất từ sâu trong lòng. Trước khi biểu diễn trong show Tự khúc, Khánh Chi còn được biết đến là Á quân Gương mặt thân quen 2022. Lê Đăng Bách, Đặng Thành Vinh, Phạm Đình Trung Kiên đều là những cái tên trẻ nhưng dám thử, dám chơi với âm nhạc đến cùng.

Nguyễn Ngọc Khánh Chi - Á quân "Gương mặt thân quen 2022" thể hiện ca khúc "Đợi ngày mưa tới" do chính mình sáng tác và phối khí.

Phạm Đình Trung Kiên tự phối khí và trình bày "Em có nhớ anh không", một sáng tác của Hoàng Tôn. 

Không dừng lại ở nội bộ lớp học, chương trình còn có sự tham gia của các khách mời đặc biệt: ca sĩ Bích Nguyễn (JOY), Everin Thu Trang, Storm Band và cả những giọng ca nổi bật như Bảo Trâm Idol, Minh Min.

Bích Nguyễn (JOY) là một trong số các khách mời đặc biệt tham gia chương trình.

Nữ ca sĩ Bảo Trâm Idol tới ủng hộ các đàn em.

Từ Thứ 6 này đến Neo Soul, từ Đôi giày lười đến Thời gian để yêu - từng tiết mục mang màu sắc cá nhân mạnh mẽ nhưng vẫn chạm được tới số đông. Đêm nhạc khép lại bằng khoảnh khắc trao chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên khóa Sản xuất âm nhạc - những người đã đi hết một hành trình học, nhưng cũng vừa mở ra cánh cửa đầu tiên trên con đường trở thành nghệ sĩ thực thụ. 

Nhạc sĩ Lưu Quang Minh tự hào về các học trò, nhạc sĩ Đỗ Bảo và NSND Hà Thuỷ bày tỏ cảm xúc ấn tượng trước trình độ của các học viên.

Tự khúc là màn toả sáng của các học viên xuất sắc thuộc khoá Sản xuất âm nhạc 2025 của trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội: Nguyễn Ngọc Khánh Chi, Phạm Đinh Trung Kiên, Lê Đăng Bách, Đặng Thành Vinh, Nguyễn Đình Quyền, Nguyễn Ngọc Tư, Lê Hải Linh. Lớp học được dẫn dắt bởi 2 người thầy tận tụy là Thạc sĩ Lưu Quang Minh và nhạc sĩ Bùi Bảo Anh.

HẢI LINH