Xem World Cup 2026 Anh vs CHDC Congo ở đâu:
- Thời gian: 23h00 ngày 01/07/2026
- Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV9
Với tư cách là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vương, Tam sư bước vào vòng loại trực tiếp cùng sứ mệnh giải tỏa cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 60 năm qua, tính từ lần lên ngôi tại World Cup 1966. Sở hữu đội hình tỷ đô gồm hàng loạt siêu sao tấn công thượng thặng như Harry Kane hay Jude Bellingham, tuyển Anh rõ ràng được kỳ vọng sẽ nghiền nát mọi đối thủ ngáng đường.

Tuy nhiên, sức ép dành cho tuyển Anh cũng tỷ lệ thuận với kỳ vọng. Dù vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại, lối chơi của đội tuyển Anh vẫn để lại một vài hoài nghi. Truyền thông và giới chuyên môn đánh giá Anh đôi lúc còn thiếu cường độ, thiếu ý tưởng tấn công dồn dập ở một vài thời điểm và phải trải qua những chiến thắng tương đối nhọc nhằn chứ chưa thực sự áp đảo toàn diện.
Ở chiều ngược lại, CHDC Congo có quyền nhập cuộc với tâm lý cực kỳ nhẹ nhàng. Việc lần đầu tiên trong lịch sử ghi tên mình vào vòng loại trực tiếp của một kỳ World Cup đã là kỳ tích vượt quá mong đợi của họ. Đối với đại diện đến từ châu Phi, tấm vé vào vòng 32 đội chính là thành quả ngọt ngào và xứng đáng cho những cố gắng kiên trì của cả tập thể.
Vào đến đây đã là rất thành công với CHDC Congo. Đi tiếp hay dừng bước đều không ảnh hưởng gì đến tinh thần của họ. Siêu máy tính của Opta đánh giá tỷ lệ chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức của Tam sư lên tới 73,9%, trong khi CHDC Congo chỉ còn 11,3% cơ hội - một con số cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về mặt đẳng cấp.

Dù vậy, chắc chắn đội bóng châu Phi sẽ không mảy may bận tâm đến những con số thống kê khô khan đó. Quá khứ từng chứng kiến một Paraguay nhỏ bé hạ gục tuyển Đức, hay Cape Verde giật điểm từ tay Tây Ban Nha… Chính vì thế, đại diện châu Phi hoàn toàn có cơ sở để tự tin. Họ là một khối gắn kết, sở hữu nguồn thể lực sung mãn cùng những nhân tố giàu kinh nghiệm trận mạc tại châu Âu như Yoane Wissa, Aaron Wan-Bissaka hay Chancel Mbemba. Sự lì lợm và tâm lý thoải mái sẽ là thứ vũ khí đáng gờm nhất họ mang đến sân Atlanta.
Tam sư mở màn chiến dịch bằng một chiến thắng tưng bừng 4-2 trước đối thủ nhiều duyên nợ Croatia. Tuy nhiên, ở lượt trận thứ hai, họ bất ngờ bị Ghana cầm hòa 0-0 trong một ngày mà hàng công thi đấu bế tắc và thiếu đi sự sắc bén. Trong trận đấu cuối cùng, Anh đã kịp lấy lại cảm giác chiến thắng khi đánh bại Panama với tỷ số 2-0.
Nhìn một cách tổng thể, bộ đôi Harry Kane và Jude Bellingham vẫn đang gánh vác hiệu suất ghi bàn ấn tượng khi đóng góp đến 5 pha lập công trong tổng số 6 bàn thắng của đội nhà. Dù tuyến dưới vẫn giữ được sự kiên cố, song việc phụ thuộc quá nhiều vào khoảnh khắc lóe sáng của các ngôi sao tấn công là bài toán mà tuyển Anh cần sớm tìm lời giải. Nhất là khi nếu giành quyền đi tiếp, những rào cản tiếp theo mang tên Mexico, Brazil hay Argentina sẽ là những thử thách cam go hơn gấp bội.
Về phía CHDC Congo, phong độ của họ ở chiến dịch năm nay là một bản hùng ca của sự kiên cường. Rơi vào bảng cùng với những đối thủ được đánh giá rất cao như Colombia và Bồ Đào Nha, rất ít chuyên gia dám đặt niềm tin vào cơ hội đi tiếp của đại diện châu Phi.

Mặc dù vậy, nhờ chiến thuật biết mình biết ta, tinh thần thi đấu rực lửa cùng khả năng chắt chiu cơ hội xuất sắc, họ đã sắm vai "ngựa ô" đích thực để hiên ngang tiến vào vòng 32 đội. Suốt hành trình vòng bảng, CHDC Congo trình diễn lối đá phòng ngự kỷ luật đến đáng sợ và những pha phản công sắc lẹm dựa vào tốc độ của tuyến trên. Trận hòa oanh liệt trước Bồ Đào Nha giúp họ có thừa sự tự tin trước cuộc chạm trán một ông lớn khác là tuyển Anh.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Anh và CHDC Congo chạm trán nhau, cả ở cấp độ giao hữu lẫn các giải đấu chính thức. Trong quá khứ, bóng đá Anh từng có duyên nợ thú vị với các đội bóng lục địa đen tại kỳ World Cup 1990, nơi họ đã đánh bại Ai Cập 1-0 ở vòng bảng và phải rất vất vả mới vượt qua được Cameroon 3-2 trong một trận tứ kết đầy kịch tính.
Trước thềm giải đấu năm nay, tuyển Anh từng nhận thất bại 2-3 trước Senegal và mới đây nhất là trận hòa không bàn thắng với Ghana. Những kết quả này là lời cảnh báo rằng phong cách chơi bóng giàu tốc độ, thể lực của các đại diện châu Phi luôn là bài toán khó lường đối với người Anh.
Anh đang lo lắng vì Reece James dính chấn thương gân khoeo và buộc phải vắng mặt trong trận thắng Panama ở lượt đấu cuối. Người được lựa chọn thay thế anh là trung vệ trẻ Jarell Quansah sau đó cũng đã phải rời sân giữa chừng vì một chấn thương mắt cá chân và không thể kịp bình phục cho vòng 32 đội.
Trước cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng ở vị trí biên này, chiến lược gia Tuchel nhiều khả năng phải trao cơ hội cho Djed Spence - một phương án sở hữu tốc độ ổn định nhưng nhìn chung chỉ đá ở mức tròn vai.
Bù lại ở tuyến giữa, tin tức tích cực cho người hâm mộ Anh là sự trở lại của tiền vệ mỏ neo Declan Rice. Ngôi sao này sẽ củng cố đáng kể khả năng tranh chấp và điều tiết lối chơi, tạo bệ phóng an toàn cho bộ ba Bukayo Saka, Jude Bellingham và Marcus Rashford tự do kiến thiết cho trung phong đội trưởng Harry Kane.
Phía bên kia chiến tuyến, CHDC Congo hoàn toàn có thể mỉm cười khi sở hữu lực lượng hoàn toàn khỏe mạnh trong tay. Họ không chịu tổn thất nào từ chấn thương hay thẻ phạt. Điều này giúp họ thoải mái tung ra những quân bài tối ưu nhất trong hệ thống 5-3-2 thiên về sự an toàn và tính kỷ luật.
Hàng thủ CHDC Congo sẽ được chỉ huy bởi những cái tên cực kỳ quen thuộc với bóng đá Anh như Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku cùng trung vệ thép Chancel Mbemba. Khả năng xoạc bóng và tranh chấp tay đôi khét tiếng của Wan-Bissaka hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc đối đầu nảy lửa nhằm khóa chặt các ngòi nổ như Rashford hay Saka.
Đồng thời, ở hàng lang tấn công, tiền đạo thuộc biên chế Newcastle - Yoane Wissa cùng mũi nhọn Cedric Bakambu sẽ là hai cái tên luôn chực chờ, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sơ hở nào mà hệ thống phòng ngự của tuyển Anh lộ ra mỗi khi dâng lên quá cao.
Dự đoán: Anh 2-1 CHDC Congo