“Mấy đời bánh đúc có xương/Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”, cũng vì câu nói này mà suốt hơn 7 năm qua, tôi chưa từng dám mở lòng với một ai.
Tôi năm nay đã sắp bước vào độ tuổi 40, và hiện đang là một ông bố đơn thân. Con trai tôi đang học tiểu học. Trước khi vợ qua đời vì bạo bệnh, tôi từng có một gia đình hạnh phúc khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, xuýt xoa xin vía. Nhưng rồi, ông trời đã cướp đi người vợ tôi yêu thương nhất, để lại tôi một mình “gà trống nuôi con”. Vì sợ con thiệt thòi, bao lâu nay tôi cố gắng ở vậy để nuôi con, cho đến khi đứa trẻ lớn hơn một chút và có năng lực tự lập hơn.
Gia đình ai cũng động viên tôi hãy đi thêm bước nữa, nhưng dĩ nhiên khi đã làm bố, tôi không thể chỉ nghĩ cho cuộc sống của riêng bản thân mình. Bất kỳ quyết định nào, tôi cũng đều ưu tiên nghĩ đến con đầu tiên. Nếu có thể tìm được người mẹ kế, yêu thương thằng bé như con ruột, có thể tôi sẽ sẵn lòng bước vào một cuộc hôn nhân mới thêm lần nữa.
Ảnh minh hoạ
Có lẽ cũng thương cho hoàn cảnh của tôi, nên cuối cùng sau bao lâu thì tôi cũng gặp được người bạn gái ưng ý. Cô ấy có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách hài hước, vui vẻ và đặc biệt cô ấy là một người phụ nữ không chỉ hiện đại mà còn giỏi giang. Quen nhau được nửa năm, tôi cũng cho con gặp bạn gái của bố để làm quen. “Trộm vía” cả hai cũng khá hợp nhau nên nhanh chóng xây dựng được mối quan hệ thân thiết. Để con và bạn gái có thể hiểu nhau hơn, tôi thỉnh thoảng cũng gửi con cho bạn gái chăm sóc khi bận rộn.
Cách đây 1 tháng, vì có chuyến công tác đột xuất nên tôi cũng đã làm điều đó. May mắn là bạn gái luôn sẵn sàng hỗ trợ tôi chăm con khi cần. Nhưng nào ngờ, lần này lại là lần khiến tôi phải ân hận. Trong suốt mấy ngày tôi không có nhà, để yên tâm làm việc thì tôi thường xuyên check camera để theo dõi hoạt động của bạn gái và con. Tôi thực sự ngỡ ngàng khi phát hiện bạn gái suốt ngày lướt điện thoại, để con trai tôi tự chơi một mình. Khi trở về, tôi rất giận nên thậm chí còn đề nghị chia tay.
Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn không như những gì tôi thấy. Hoá ra, không phải bạn gái tôi ghét bỏ hay hời hợt với con tôi, mà ngược lại cô ấy còn cực kỳ quan tâm, chú ý đến đứa trẻ. Việc cô ấy thường xuyên lướt điện thoại, là vì đang bận mua sắm những món đồ mà cô cho rằng con trai tôi còn thiếu ở nhà qua mạng. Ấy vậy mà tôi lại hiểu lầm.
Ảnh minh hoạ
Sau khi nghe con nói, tôi vội vàng đến nhà cô ấy xin lỗi, cầu xin tha thứ. Nhưng cho đến nay, cô vẫn im lặng và từ chối gặp mặt tôi, dường như cô ấy đang rất giận. Tôi hiểu điều đó, và thực sự hối hận vì những lời nói bản thân đã thốt ra làm tổn thương bạn gái mình. Tôi nhận ra, cô ấy quả thực là người phụ nữ tuyệt vời, và sẽ thật may mắn nếu như cô ấy làm mẹ kế của con trai tôi. Nhưng bây giờ, tôi phải làm thế nào cô ấy mới tha thứ và hết giận, tôi không muốn đánh mất đi người con gái này, tôi đã chờ ngày có thể cho con được một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc từ rất lâu rồi.
Có ông bố nào từng ở trong hoàn cảnh tương tự giống tôi không, hãy cho tôi lời khuyên, tôi cần biết bản thân sẽ phải giải quyết tình huống này ra sao mới là cách đúng đắn nhất…
Tâm sự từ độc giả longnguyen…@gmail.com