NSND Kim Cương, MC Quyền Linh chia sẻ xúc động tại đêm Gala `Tiếp sức hồi sinh`

Góp mặt trong Gala "Tiếp sức hồi sinh" tối 6/9 tại Tp.HCM, NSND Kim Cương và MC Quyền Linh khiến hàng ngàn khán giả xúc động bởi những câu chuyện về mảnh đời khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo và lan tỏa đến cộng đồng.
Tối 6/9, đêm gala “Tiếp sức Hồi sinh” diễn ra tại Tp.HCM với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ và sự xuất hiện của hơn 250 mạnh thường quân. Với chủ đề “Ươm lại mầm sống”, chương trình đã tiếp tục mang đến những câu chuyện về hành trình 6 năm đi khắp đất nước của chiếc xe mang tên “Tiếp sức hồi sinh”, đó không chỉ là những khó khăn, trăn trở mà còn là sứ mệnh giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được chữa trị. Lên sóng luân phiên cùng chương trình “Mảnh ghép cuộc đời” trên TodayTV, sau 6 năm phát sóng, “Tiếp sức Hồi Sinh” đã nhận được sự quan tâm và chia sẻ của rất nhiều đơn vị, cá nhân cũng như các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc. 
 
 
MC Quyền Linh và NSƯT Trịnh Kim Chi dẫn dắt chương trình.

Nhìn lại hành trình 6 năm song hành cùng chiếc xe “Tiếp sức hồi sinh” trên khắp các nẻo đường Việt Nam, MC Quyền Linh đã không giấu được cảm xúc dâng trào khi kể lại những câu chuyện mà anh đã trải qua cùng ekip thực hiện chương trình: “Linh còn nhớ năm 2013, Linh và em trai Quyền Lộc ngồi ngoài góc đường và trăn trở rất nhiều về việc chưa có chương trình nào giúp đỡ các bệnh nhân khó khăn trong bệnh viện. May mắn là Linh gặp được anh Lâm Chí Thiện và được anh giúp đỡ rất nhiều. Thời điểm đó, Linh nhớ mãi hình ảnh một bà mẹ bệnh tật nhưng đang phải nuôi 9 đứa con ở (Ninh Hòa), vì không có tiền để điều trị mà chị mất đi để lại 9 đứa con côi cút giữa cuộc đời. Đối với Linh, Tiếp sức Hồi sinh là một chương trình rất đặc biệt bởi khi cứu 1 người là chúng ta đã cứu được cả gia đình họ. Tôi rất hy vọng chương trình có thể nhận được thêm những tấm lòng nhân ái, bởi đó là một sự kỳ diệu”. 

Là khách mời đặc biệt của chương trình, NSND Kim Cương khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ bởi ngoài thành tựu diễn xuất, bà còn nổi tiếng với công tác thiện nguyện. Nhiều năm, nữ nghệ sĩ tổ chức sự kiện Nghệ sĩ tri âm để quyên góp giúp các diễn viên, nhạc công, soạn giả... nghèo khổ. Bà còn sáng lập quỹ học bổng Bảy Nam hỗ trợ các con em nghệ sĩ đang túng thiếu, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Tp.HCM.
 
NSND Kim Cương chia sẻ: “Trong không khí ấm cúng, gần gũi và đậm tình người này, khiến trái tim tôi xúc động quá! Có một hình ảnh mà khiến tôi trăn trở hoài đến bây giờ, đó chính là hình ảnh người mẹ nghèo ẵm đứa con bị bệnh tim đến xin tôi giúp đỡ. Ký ức đó ấn tượng đến nỗi dù tôi tuổi đã cao nhưng vẫn muốn tiếp tục công tác thiện nguyện của mình. Mỗi một sự đóng góp của chúng ta hôm nay không chỉ là thể hiện tình thương mà nó còn thể hiện sự đối xử giữa người với người, cùng tiếp sức để mang lại nhiều hạnh phúc hơn nữa”.
 
 
NSND Kim Cương chia sẻ câu chuyện xúc động. Những lời chia sẻ chân thành của nữ nghệ sĩ như tăng thêm sức lan tỏa mạnh mẽ đến những quan khách có mặt.
 
Những câu chuyện cứ thế tiếp nối nhau và lấy đi cảm xúc của rất nhiều tấm lòng nhân ái. Điều đó cũng đã mang đến sự thành công cho đêm Gala "Tiếp sức Hồi sinh 2019" khi quyên góp được tổng số tiền 1 tỷ 292 triệu đồng vào Quỹ “Tiếp sức Hồi sinh” để tiếp tục hành trình tiếp sức cho những mảnh đời kém may mắn, có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua nỗi đau bệnh tật để sớm có cuộc sống tốt đẹp hơn.
 

Mở màn cho những cảm xúc đầu tiên của đêm Gala, nhóm kịch 5B của Nghệ sĩ Mỹ Uyên đã mang đến câu chuyện đầy cảm động về một hoàn cảnh thương tâm bị tước đi “quyền được sống”. Đây cũng chính là tiết mục mang đậm chủ đề “Ươm lại mầm sống” của chương trình.

Ca khúc “Tiếp sức Hồi Sinh” được thể hiện qua giọng ca của Quách Tuấn Du đã khiến nhiều khách mời không cầm được nước mắt, cảm thương cho chính số phận của nhân vật chính.


Ngồi theo dõi chương trình ở hàng ghế khán giả, ca sĩ Trương Quỳnh Anh cũng không kìm được nước mắt trước những câu chuyện đầy cảm xúc về các phận đời kém may mắn.

Trong đêm Gala “Tiếp sức Hồi sinh”, nữ ca sĩ cũng mang mang đến những giai điệu đầy ngọt ngào và sâu lắng trên sân khấu.

 
Diễn viên Minh Luân
 
 
Nữ nghệ sĩ Yali Trần – quán quân Dạ khúc hát xưa & nay 2018.
 
 
 
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của người mẫu - Á hậu Yan My trong màn đấu giá của vật phẩm thứ 2 đã khiến nhiều khách mời tỏ ra hào hứng. Chiếc áo dài Mỵ Châu của NTK Văn Thành Công không chỉ gây ấn tượng bởi sắc trắng tinh khôi, rực rỡ của hàng ngàn chiếc lông vũ, bộ áo dài còn khiến người đối diện choáng ngộp trước sự yêu kiều và lộng lẫy của nó.
 

Nàng Á hậu chia sẻ: “Em cảm thấy rất hồi hợp, phần đang được khoác trên mình chiếc áo dài quá đỗi xinh đẹp, phần em cũng muốn được đóng góp cho chương trình, cùng chương trình tiếp sức thêm cho nhiều mảnh đời bất hạnh khác”.


Đặc biệt, gala Tiếp sức Hồi Sinh còn mang đến buổi trưng bày nghệ thuật nhằm gây quỹ cho Tiếp sức Hồi sinh thông qua Bộ sưu tập áo dài “Thành phố 10 mùa hoa” của NTK Văn Thành Công và Bộ tranh ảnh nghệ thuật “Hoa Sen” của Nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định.

Hà Linh