NSƯT Quang Thắng nói về bà xã kém 11 tuổi: "Tôi không sợ vợ, hai vợ chồng vẫn xung đột nhau đấy"

Mới đây, NSƯT Quang Thắng đã lên tiếng về tin đồn anh sợ vợ, đến nỗi có chuyện đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo bà xã.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp luật về khoảng thời gian gần 1 năm về công tác tại nhà hát Kịch Hà Nội, NSƯT Quang Thắng cho hay: "Để tiện cho việc công tác nghệ thuật hơn thì tôi mới chuyển lên Hà Nội công tác. Thực sự, khi thay đổi một môi trường làm việc thì ai cũng có cái lạ lẫm, chống chếnh, nhưng may cái là lên nhà hát Kịch Hà Nội thì tôi vẫn được làm nghề, vẫn được đi diễn, sống với cái diễn trên sân khấu nên không có gì thay đổi cả".

Quang Thắng và vợ kém 11 tuổi của mình.

Nói về tin đồn anh là người rất sợ vợ, Quang Thắng bộc bạch: "Không biết tin đồn ấy ở đâu ra. Tính tôi nghệ sĩ lắm, thoải mái chứ không gia trưởng, vợ chồng tôi tôn trọng nhau chứ không ai sợ ai. Cho dù, bây giờ có chuyển lên Hà Nội làm việc thì hàng ngày chúng tôi vẫn điện thoại, hỏi ý kiến nhau về chuyện gia đình, xem con cái học hành ra sao, có gì khúc mắc không. 

Đúng là chúng tôi không sợ nhau, thậm chí có những lúc còn xung đột nhau đấy. Bát đĩa còn có lúc xô nữa là vợ chồng. Những lần xung đột đó chẳng qua cũng chỉ vì chuyện con cái. Tôi chịu thua vì đi suốt ngày, không hay ở nhà nên không bám sát được hết. Tốt nhất mình đã giao vợ quán xuyến nên để vợ quyết định hết, tôi chỉ điểm xuyết bên ngoài. Tôi may mắn vì bà xã là người chu toàn, lo mọi việc cho tôi làm nghệ thuật".

Bà xã Quang Thắng là người chu toàn con cái, nhà cửa cho anh yên tâm công tác.

"Vợ của nghệ sĩ thì luôn thiệt thòi, những lúc rảnh rỗi là tôi lại về với vợ con. Tôi là đi quá nhiều, cô ấy rất vất vả chăm 3 người con, ở nhà toàn những việc không tên. Thôi thì mỗi người một việc, tôi đi lo công việc ở ngoài, cũng mong cô ấy ở nhà chịu khó vất vả vẹn toàn mọi việc trong nhà.

Tôi không đề ra một lịch cụ thể nào đó nhưng mà cứ hết việc ở Hà Nội là tôi lại về. Có khi chiều muộn về sáng sớm lại lên Hà Nội luôn. Giờ giao thông thuận tiện nên cũng không khổ như trước. Tôi phải cảm ơn Nhà nước, làm đường thế nào mà đúng đầu Gia Lâm tôi ở tới đầu Hải Phòng vợ tôi ở, lên xe đầu này về tới đầu kia mà không phải di chuyển qua bất cứ xe nào khác, tiện thế cơ chứ" - Quang Thắng tâm sự.

Quang Thắng cho biết, bà xã không phải là mối tình đầu nhưng lại là người mà anh yêu và muốn cưới. Quang Thắng đã ấn tượng với bà xã ngay từ khi chị mới học lớp 10.
Mỗi khi không có show diễn ở Hà Nội, anh lại về với gia đình ở Hải Phòng. Việc đi về giữa Hà Nội - Hải Phòng là điều rất bình thường với anh. Thậm chỉ, 3h sáng anh cũng phi về ngay với vợ.
Dù đã trải qua ba lần sinh nở nhưng chị vẫn còn giữ được nét đẹp xuân thì.
Quang Thắng cũng chia sẻ, kiếm được bao nhiêu tiền anh về đưa hết cho vợ con và không bao giờ lập "quỹ đen".

Quang Thắng "mũi to" còn chia sẻ thêm, từ khi sinh con thứ 3 là vợ anh ở nhà không đi làm nữa nên anh hiểu những vất vả của vợ khi một tay chăm các con: "Tôi không giữ tiền, làm bao nhiêu tôi đưa cho cô ấy hết để còn lo cho các con. Cuối tuần muốn ăn gì thì bảo vợ đi chợ nấu nướng. Thương vợ nên tôi cũng hay động viên để bà ấy yên tâm thì mình cũng yên lòng công tác. Tôi làm mọi việc để gia đình mình luôn bình yên".