Nữ ca sĩ 3 đời chồng bị "tác động vật lý lên bờ xuống ruộng", nay độc thân sở hữu vài căn nhà

Chồng cũ từng quỳ xuống chân xin nối lại tình xưa ngay ngày ra tòa nhưng cô không đồng ý.

Hồ Lệ Thu cho biết sống như “địa ngục”, bị người chồng đầu tiên đánh tơi tả

Hồ Lệ Thu là nữ ca sĩ thành công trong sự nghiệp nhưng có đường tình truân chuyên. Mới đây, giọng ca sinh năm 1973 đã có nhiều trải lòng về cuộc đời mình trong chương trình The Khang Show. Nữ ca sĩ cho biết trong 3 lần kết hôn thì có 2 lần cô không vì mưu cầu của bản thân.

Ở cuộc hôn nhân đầu tiên, cô nghe theo sự sắp xếp của cha: "Năm 20 tuổi với cuộc tình đầu tiên, tôi vẫn chưa sẵn sàng lấy chồng đâu. Tuy nhiên, lúc đó ba tôi bị ung thư và không biết mất lúc nào nên cứ thế chấp nhận. Tôi đã thấy mối tình này có vấn đề, muốn chia tay nhiều lần nhưng mỗi lần tôi muốn chia tay thì anh ấy cứ đến nhà méc ba tôi. Ba cứ nghĩ tôi là con nít ham chơi nên lại la mắng".

XEM VIDEO: Hồ Lệ Thu kể bị chồng đánh tơi tả (Nguồn: The Khang Show).

Cô chịu sự bạo hành của cuộc hôn nhân đầu tiên.

Sau khi có con, cô nghỉ hát và còn chịu sự bạo hành của chồng: "Tôi có bầu em bé được 2 tháng là ba tôi mất. Tôi sống như địa ngục vậy, 2 năm mà tôi tưởng 20 năm đó. Lúc con tôi 8 tháng là tôi không chịu nổi. Hồi đó bị đánh tơi tả, lên bờ xuống ruộng luôn. Mà có làm gì đâu, ở nhà không mà. Chỉ có đi về thăm má là bị đánh, không cho ra khỏi nhà. 

Tôi không đi hát. Đang là một ca sĩ, anh ấy là nhạc sĩ, mình hát nhạc của anh. Nhưng mà khi cưới về là ở nhà, không hề ra đường, chỉ ở nhà thôi. Lúc con được 8 tháng, tôi hết chịu nổi, bưng con đi trốn. Định là đi trốn một thời gian để anh ấy suy nghĩ lại, anh ấy thay đổi nhưng mà ngày càng tệ hơn. 

Cuối cùng, tôi phải trốn về Long Khánh, Đồng Nai 1 năm trời. Nhiều khán giả còn tưởng tôi là người Long Khánh. Vì hồi đó anh hai tôi lấy vợ ở dưới đó, tôi trốn về nhà anh hai. Mãi 1 năm sau khi mọi chuyện yên ắng hết rồi, tôi mới về lại Sài Gòn, tìm cách đi hát lại để kiếm tiền nuôi con".

Nữ ca sĩ phải ôm con 8 tháng đi trốn.

May mắn khi Hồ Lệ Thu đi hát trở lại đúng thời điểm các quán bar, cà phê, club nở rộ về âm nhạc. Những vũ trường nổi tiếng không chỗ nào thiếu mặt cô. Đó cũng là thời hoàng kim của những hãng băng đĩa nhạc, cô có mặt trong tất cả các chương trình của các hãng.

Về Sài Gòn nhưng cũng giáp mặt với người chồng. Cô kể anh còn muốn nối lại tình xưa: "Vụ này vui nè. Lúc tôi về lại đó, tôi tự đi xin ly dị đơn phương, cũng phải 3 lần ra tòa. Anh không chịu đâu. Đi ra tòa anh cứ nói 'Tôi thương vợ thương con, tôi không chịu ly dị'. Tòa hỏi 'anh thương vợ thương con tại sao anh đánh vợ anh như vậy, anh đối xử với vợ anh như vậy?' thì anh không trả lời được. Đến lần cuối cùng là sau 3 lần thì tòa sẽ xử cho ly hôn luôn. 

Nhưng mắc cười lắm, đi ra khỏi tòa anh nói 'Em cho anh mời em đi uống cà phê một lần cuối được không?' Thế là tôi nghĩ chắc cũng thôi kệ, dẫu gì cũng còn cái nghĩa, đi uống cà phê chia tay luôn. Ai ngờ đâu, anh dắt ra cái quán cà phê mà lần đầu tiên tỏ tình. Tôi nghĩ có vụ gì đây, tính gì đây. Không ngờ, ổng quỳ xuống ngay chân mình ổng nói: 'Em ơi, bây giờ em trở lại với anh đi. Rồi anh sẽ làm đám cưới lại. Em muốn đi hát, anh sẽ chở em đi hát. Em muốn về nhà mẹ em ở thì mình đi về nhà mẹ em ở'.

 Ông bà mình nói 'Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời' Tôi trả lời là 'Không'. Chắc chắn là không rồi. Tôi nói: 'Anh ơi, em ly dị được anh em cúng cái đầu heo đó, không có chuyện trở lại đâu anh ơi'. Thế là xong. Khi hết nợ rồi, mình dứt dễ dàng lắm. Còn trong 2 năm đó, cũng nhiều lần tôi về nhà mẹ đẻ, ổng về nói câu trước câu sau rồi cũng trở về lại à! Đến khi tôi thấy hết duyên, hết nợ rồi là kết thúc".

Theo tiết lộ của Hồ Lệ Thu, chồng cũ còn xin nối lại tình xưa nhưng cô từ chối thẳng.

Nữ ca sĩ đồng ý lấy chồng lần 2 để “cho con đi nước ngoài có tương lai”

Lần thứ nhất kết hôn vì cha, còn lần thứ 2 của Hồ Lệ Thu là vì con. Cô nói: “Thôi mình đồng ý lấy chồng lần nữa đi, mình đi nước ngoài cho con mình có tương lai”. Nói về lý do sao không suy nghĩ cho bản thân mình, nữ ca sĩ bày tỏ: “Tuổi tôi lúc 19-20 cách đây mấy chục năm, có ai mà dám cãi lời cha mẹ đâu. Còn vì con, bạn sẽ thấy hầu như tất cả những người phụ nữ có con rồi, cuộc sống của họ đều vì con, tôi cũng đâu có khác gì!”

Ở cuộc hôn nhân thứ 2, người đàn ông ấy cũng không muốn cô đi hát, giữ ở nhà làm nội trợ. Nhưng nữ ca sĩ bày tỏ: “Thực sự 2 lần lấy chồng, tôi không hề tiếc nuối cái nghề gì hết mặc dù 2 lần lấy chồng, tôi đều đang rất nổi tiếng. Ở Pháp, tôi không hề tiếc. Không phải anh ấy không cho đi hát và mình mất tự do mà xảy ra chuyện đâu.

Nó có những chuyện mà nếu kể ra sẽ không được hay lắm. Nhưng nói chung là anh ấy đối xử với tôi không được tốt. Lúc tôi đồng ý lấy chồng, tôi cũng đang lo cho mẹ rất nhiều. Anh ấy đối với tôi thì sao cũng được nhưng nếu mà có những đối xử không đúng với con tôi và mẹ tôi thì không bao giờ tôi chấp nhận”.

Hiện tại, nữ ca sĩ độc thân sau 3 đời chồng.

Hồ Lệ Thu cho biết, lúc theo đuổi thì anh “một trời lãng mạn”. Hơn nữa, khi đó cô đang đi làm kiếm tiền rất nhiều, không cần đụng tới động tiền của anh nên không biết trước được. “Khi mình không làm ra tiền, mình ngồi ở nhà thì mọi chuyện mới xảy ra”, cô bày tỏ.

Sau khi ly hôn lần 2, Hồ Lệ Thu được đồng nghiệp giúp đỡ biểu diễn ở sân khấu lớn tại Mỹ. Tên tuổi cô một lần nữa tỏa sáng. Và ở nơi đây, nữ ca sĩ đã cảm động trước sự quan tâm, chăm sóc của một người đàn ông mới. Lần này, cô được anh cầu hôn bằng một chiếc nhẫn lấp lánh, điều mà 2 lần lấy chồng trước đó cô chưa từng có. Song, cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng đổ vỡ vì những khác biệt trong lối sống, suy nghĩ. 

Hiện tại, Hồ Lệ Thu sống độc thân và còn có cuộc sống sung túc. Nói về tin đồn là đại gia bất động sản, cô thừa nhận mình có vài căn nhà: "Không phải như những gì người ta đồn, tôi cũng có vài căn nhà nhưng không phải tất cả đều là biệt thự, biệt thự thì chỉ có một cái thôi. Tôi để dành cho mình dưỡng già chứ không phải dư dả hay giàu có gì đâu".

Căn nhà xinh xắn được trang trí mang đậm chất Á đông của Hồ Lệ Thu tại Mỹ.

Cô có 2 cơ ngơi ở bang Georgia và California, trong đó cô chủ yếu sinh sống tại ngôi nhà vườn 300m2 ở Santa Ana, California. 

Nữ ca sĩ còn mua cơ ngơi ở biển rộng đến 1.000m2. Ngoài ra, Hồ Lệ Thu còn sở hữu bất động sản ở Việt Nam.

ANNE