Trong mắt nhiều người, nữ diễn viên kiêm MC "giàu nhất Trung Quốc khi có hơn 70 căn nhà" - Lý Tương là hình mẫu phụ nữ thành đạt, mạnh mẽ và luôn toát ra khí chất quyền lực. Thế nhưng phía sau ánh hào quang ấy, cô cũng từng trải qua một giai đoạn đầy day dứt khi nhận ra mình đã vô tình bỏ lỡ những năm tháng quan trọng nhất trong hành trình trưởng thành của con gái.


Lý Tương và chồng cũ đều là người nổi tiếng giàu có nhất nhì xứ Trung.

Con gái của Lý Tương cũng được quan tâm không kém mẹ.
Người vú nuôi nhà Lý Tương đã gắn bó với cô suốt 16 năm, đồng hành qua nhiều cột mốc lớn trong cuộc đời, từ hôn nhân, ly hôn, tái hôn cho đến khi con gái chào đời.
Vì làm việc lâu năm, tận tâm và chăm chỉ nên người giúp việc dần trở thành một thành viên thân thiết trong gia đình.
Sau khi sinh con gái là Vương Thi Linh, Lý Tương và chồng cũ là Vương Nhạc Luân thường xuyên bận rộn với công việc. Cả hai yên tâm giao con cho người giúp việc chăm sóc vì tin tưởng tuyệt đối người phụ nữ đã ở cạnh gia đình suốt nhiều năm.


Cho đến một ngày, sau khi tan làm trở về nhà, Lý Tương muốn tự tay ru con gái ngủ. Thế nhưng cô bé liên tục khóc lớn và vùng vẫy, vừa khóc vừa nói: “Con không muốn mẹ, con muốn dì”.
Dù đã dỗ dành rất lâu nhưng không có kết quả, Lý Tương đành gọi người giữ trẻ vào phòng. Điều khiến cô đau lòng hơn cả là ngay khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của dì giúp việc, Vương Thi Linh lập tức nín khóc rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi trong vòng tay người đó.


Khoảnh khắc ấy khiến Lý Tương suy sụp. Cô nhận ra rằng mình đã dành quá ít thời gian cho con gái, để đến mức đứa trẻ quen hơi người giúp việc hơn cả mẹ ruột.

Nữ MC kể cô đã khóc suốt đêm hôm đó trước khi đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn: cho người giúp việc đã gắn bó 16 năm nghỉ việc.
Sau khi người giúp việc rời đi, cuộc sống trong nhà của Lý Tương gần như đảo lộn hoàn toàn. Cô phải học lại cách quản lý việc nhà, sắp xếp sinh hoạt gia đình và cân đối công việc để có nhiều thời gian hơn cho con gái. Dù bận rộn hay mệt mỏi thế nào, cô cũng cố gắng đưa con theo bên mình nhiều hơn thay vì tiếp tục phó mặc cho người khác chăm sóc.
Khoảng một tháng sau, cuộc sống của gia đình cuối cùng cũng dần đi vào ổn định. Lý Tương từng chia sẻ: “Đây là nhà của tôi, và tôi có khả năng quản lý nó”.

May mắn, con gái Lý Tương giờ rất thân thiết với mẹ.
Câu chuyện của Lý Tương từng gây nhiều tranh cãi. Có người cho rằng cô quá tàn nhẫn với người giúp việc đã tận tụy suốt nhiều năm. Nhưng cũng có ý kiến đồng cảm, bởi quyết định ấy xuất phát từ nỗi sợ lớn nhất của một người mẹ: đánh mất sự gắn kết với chính con mình.
Trên thực tế, không phải bà mẹ nào cũng có thể ở bên con 24/24. Nhiều gia đình phải nhờ ông bà hoặc người giúp việc hỗ trợ chăm sóc trẻ vì áp lực công việc và cuộc sống. Điều quan trọng không nằm ở việc ai chăm con nhiều hơn, mà là cha mẹ có thật sự dành thời gian chất lượng cho con hay không.
Chỉ vài phút trò chuyện trước giờ đi ngủ, một cuộc gọi video giữa giờ nghỉ trưa hay những cái ôm mỗi ngày cũng đủ giúp trẻ cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của cha mẹ trong cuộc sống của mình. Trẻ nhỏ có thể chưa biết nói, nhưng luôn ghi nhớ giọng nói, hơi ấm và sự quan tâm từ người thân gần gũi nhất.
Người giúp việc có thể hỗ trợ chăm sóc trẻ, nhưng không thể thay thế vai trò của cha mẹ trong việc nuôi dưỡng cảm xúc, đồng hành và giáo dục con cái. Bởi cha mẹ vẫn luôn là những người thầy đầu tiên và quan trọng nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ.
Cách thuê giúp việc nhưng vẫn khiến tình cảm mẹ con bền chặt
Điều đầu tiên cha mẹ cần nhớ khi thuê người giúp việc chăm con là đừng “giao khoán” hoàn toàn việc nuôi dạy trẻ cho người khác.
Người giúp việc có thể thay cha mẹ hỗ trợ chuyện ăn uống, ngủ nghỉ hay đưa đón, nhưng cảm giác an toàn và tình yêu gắn bó của trẻ vẫn phải đến từ bố mẹ. Dù bận rộn đến đâu, cha mẹ cũng nên tự mình làm một vài việc cố định cho con mỗi ngày như tắm cho con, kể chuyện trước khi ngủ, đưa con đi học hoặc cùng con ăn một bữa cơm trọn vẹn. Chính những thói quen nhỏ lặp đi lặp lại ấy sẽ giúp trẻ hiểu rằng bố mẹ mới là người luôn hiện diện trong cuộc sống của mình.
Một điều rất quan trọng khác là cha mẹ không nên để người giúp việc trở thành người “quyết định tất cả” trong mắt trẻ.
Nhiều gia đình vì quá bận nên để người giúp việc toàn quyền chăm sóc, từ dỗ dành, cho ăn đến dạy dỗ và xử lý mọi vấn đề của con. Lâu dần, trẻ sẽ hình thành thói quen tìm đến người chăm sóc đầu tiên mỗi khi vui buồn hay cần được bảo vệ. Thay vào đó, cha mẹ nên giữ vai trò chính trong những quyết định liên quan đến con, đồng thời để trẻ hiểu rằng người giúp việc là người hỗ trợ gia đình chứ không phải thay thế vị trí của bố mẹ.
Các chuyên gia tâm lý cũng cho rằng “thời gian chất lượng” quan trọng hơn rất nhiều so với số giờ ở cạnh con.
Có những bố mẹ ở nhà cả ngày nhưng luôn cầm điện thoại, ít trò chuyện với con, trong khi có người chỉ ở bên con vài tiếng mỗi tối nhưng lại dành trọn sự tập trung cho con trẻ. Khi ở cạnh con, cha mẹ nên thật sự lắng nghe, chơi cùng con, hỏi han cảm xúc của con thay vì chỉ chăm chăm kiểm tra bài vở hay trách mắng. Trẻ nhỏ rất nhạy cảm, các em có thể cảm nhận rõ ai là người thật sự quan tâm và yêu thương mình bằng cả sự chú ý lẫn cảm xúc chân thành.
Ngoài ra, cha mẹ cũng cần tạo sự kết nối cảm xúc ngay cả khi không ở cạnh con.
Với những gia đình quá bận rộn, một cuộc gọi video giữa giờ nghỉ trưa, một tin nhắn thoại chúc con ngủ ngon hay vài phút hỏi han sau giờ học cũng đủ khiến trẻ cảm thấy mình luôn được nhớ tới. Nhiều người nghĩ trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng thực tế các em lại ghi nhớ rất rõ giọng nói, thói quen và cách cha mẹ quan tâm mình mỗi ngày. Sự hiện diện về mặt cảm xúc đôi khi còn quan trọng hơn cả việc xuất hiện liên tục bên cạnh con.
Cuối cùng, điều cha mẹ cần làm là xây dựng một môi trường gia đình ấm áp thay vì chỉ chăm chăm kiếm tiền cho con có cuộc sống đầy đủ vật chất.
Một đứa trẻ có thể được chăm sóc rất tốt bởi người giúp việc, nhưng điều các em cần nhất vẫn là cảm giác được yêu thương bởi chính bố mẹ ruột của mình. Không ai có thể thay thế vai trò ấy. Người giúp việc có thể đồng hành cùng trẻ trong một giai đoạn, nhưng ký ức tuổi thơ sâu đậm nhất của con vẫn nên là hình ảnh bố mẹ ôm con ngủ, cùng con ăn cơm, chơi đùa và lắng nghe con lớn lên từng ngày.