Nhiều người thường nói “gái một con trông mòn con mắt” quả thực không sai, vì thực sự có không ít mẹ bỉm càng đẻ càng đẹp, thậm chí còn mặn mà hơn thời son rỗi.
Người đẹp Sài Thành Lê Phan Thục Quyên (28 tuổi), là một photographer khá nổi tiếng với biệt danh "Cô photo triệu đô", chuyên chụp ảnh nữ đại gia cũng khiến hội chị em phải trầm trồ vì sắc vóc trẻ đẹp dù đã làm mẹ 1 con.
Không những sở hữu vẻ ngoài nổi bật, mẹ bỉm còn từng “gây sốt” trên mạng xã hội TikTok với loạt clip chụp siêu xe tiền tỷ.
Được biết chị vừa lên chức "mẹ bỉm" cách đây không lâu, hành trình đi sinh của chị có diễn ra suôn sẻ?
Nhớ lại hành trình mang bầu và đi sinh em Rico, mình vừa vui mừng vì gia đình có thành viên mới, lại vừa hơi "rén" vì nhớ lại khoảnh khắc trong phòng sinh. Mình vẫn nhớ ngày nhập viện khi có dấu hiệu báo sinh em Rico, mình đã phải chịu cơn gò liên tục suốt 24 tiếng mới được gặp em bé. 11 tiếng nằm im trên bàn đẻ, cơn đau thì ngày càng nhiều nên mình cũng bị kiệt sức. May mắn là mình có chồng ở bên cạnh động viên nên cũng có thêm động lực rất nhiều.
Khoảnh khắc mà mình nhớ nhất là lúc vào cơn rặn được 30 phút rồi, nhưng bác sĩ nói đầu em bé không chui ra được phải vào mổ cấp cứu ngay, thời điểm đó mình chỉ biết khóc và xin bác sĩ hãy cố gắng cho mình được đẻ thường. Và thật may mắn vì trong giây phút tuyệt vọng ấy, đã có một bác sĩ phụ sinh vào hỗ trợ cho mình và bé Rico đã ra đời bình an.
Ký ức này chắc cả đời mình sẽ không thể nào quên được. Nhưng khi da kề da với con, cho con bú những giọt sữa non đầu tiên thì cảm giác làm mẹ đã ùa về. Mình quên hết mọi đau đớn, và chỉ còn cảm thấy hạnh phúc khi ngắm nhìn con.
Em bé đến với gia đình có nằm trong kế hoạch?
Em Rico không nằm trong kế hoạch của vợ chồng mình, chắc em là một món quà của ông trời ban cho gia đình, vì có em ở thời điểm này mà mình đã rất vui và hạnh phúc.
Làm mẹ rồi nhưng chị vẫn rất xinh đẹp, chị có bí quyết gì để lấy lại vóc dáng sau sinh?
Hiện tại bé cũng được gần 3 tháng rồi, nhưng vóc dáng của mình vẫn chưa hồi lại được như thời con gái. Vì mình nuôi con bằng sữa mẹ, nên mình vẫn ăn uống đầy đủ để có sữa cho con. Hành trình lấy lại vóc dáng chắc phải đợi đến khi con cai sữa mẹ thì mình mới nghĩ đến.
Lần đầu làm mẹ, chị cảm thấy bản thân thay đổi ra sao so với trước đây?
Lần đầu làm mẹ, thay đổi lớn nhất của mình là về thời gian. Thời gian bây giờ của mình dành hết cho con, rất ít khi đi chơi như trước, chủ yếu là chăm sóc con và gia đình.
Mình vẫn yêu và chăm sóc bản thân như bình thường. Chồng cũng thương nên vợ có mập lên cũng không sao hết, vì vậy tâm lý mình cũng rất thoải mái và ổn định.
Trong quá trình chăm con mọn, chị có gặp áp lực hay stress?
Trộm vía là em bé nhà mình khá ngoan, mình cũng nuôi con theo phương pháp Easy nên bé ăn ngủ rất tốt. Nhờ vậy mà mình cũng có nhiều thời gian để làm việc cá nhân, chứ không bị stress hay áp lực chút nào.
Ông xã có hỗ trợ chị trong việc chăm sóc con nhỏ?
Chồng mình rất yêu con, và cũng phụ vợ chăm con từ những ngày đầu tiên con ra đời. Anh không ngại việc thay bỉm, hay thức dậy giữa đêm để cho con ăn. Mình rất biết ơn, và cảm thấy bản thân may mắn vì có anh đồng hành cùng trên hành trình lần đầu làm mẹ đầy bỡ ngỡ này.
Chị dự định sẽ trở lại công việc sớm sau sinh?
Mình đã trở lại công việc ngay từ lúc hết cữ rồi, vì khối lượng công việc cũng không quá nhiều nên khi mình thấy sức khỏe có thể đủ để làm việc, mình đã trở lại ngay. Những ngày mình phải làm việc sẽ có bà ngoại hỗ trợ chăm cháu, nên đi làm cũng an tâm hẳn.
Trong giai đoạn đầu làm mẹ bỡ ngỡ, bố mẹ chồng có hỗ trợ chị chuyện chăm con mọn?
Bố mẹ chồng mình ở ngoài Bắc, nên lúc mới sinh cháu, bà nội cũng vào chăm suốt thời gian con dâu ở cữ tháng đầu. Mẹ chồng mình chăm con chăm cháu rất khéo, thời gian đó thật sự mình đã rất thoải mái và được nghỉ ngơi.
Chị được nhiều người biết đến với biệt danh "Cô photo triệu đô" chuyên chụp ảnh nữ đại gia, hẳn công việc này đã mang lại cho chị một nguồn thu nhập tốt, vợ chồng chị thường dành khoảng bao nhiêu mỗi tháng để nuôi con?
Mình luôn biết ơn vì được làm công việc mà bản thân yêu thích, công việc đó lại mang đến một nguồn thu nhập ổn định cho gia đình nên lại càng cảm thấy mình may mắn. Vậy nên em bé Rico cũng được bố mẹ dành cho những điều tốt nhất.
Về khoản chi tiêu mỗi tháng cho Rico, mình nghĩ cũng chỉ chiếm khoảng 10% mức thu nhập của gia đình thôi, vì em bé vẫn còn nhỏ nên hiện tại chưa tiêu tốn quá nhiều.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!