"Ông hoàng quảng cáo Việt Nam" nghẹn ngào nhắc đến 2 con: "Tôi bị nói lấy vợ xấu hoắc, đẻ con không giống mày"

Trương Minh Cường đã chịu nhiều nỗi đau, sự cô đơn từ tấm bé nhưng anh hiếm khi nào nói ra, luôn tự chịu cho đến cả bây giờ.

XEM VIDEO: Trương Minh Cường khoe body rắn rỏi, săn chắc khiến dân tình trầm trồ.

Nỗi đau, sự chịu đựng từ tấm bé của Trương Minh Cường

Trương Minh Cường là nam diễn viên nổi tiếng qua nhiều bộ phim truyền hình. Anh từng được mệnh danh là “Jang Dong Gun Việt Nam” hay “Ông hoàng quảng cáo”. Mới đây, Trương Minh Cường xuất hiện tại Antrich podcast và có nhiều chia sẻ về cuộc sống của mình sau nhiều biến cố.

Nam diễn viên cho biết từ hồi nhỏ anh đã có những khác biệt so với các bạn cùng trang lứa: “Học cấp 2 thôi là tôi đã đứng cao hơn các bạn một cái đầu rồi. Đi học lúc nào cũng chỉnh tề, chỉn chu quần áo, tóc tai. Khoảng 18 tuổi, tôi cũng may mắn có được một số thành tích trong học tập. Lên Sài Gòn khoảng 10 năm, từ một cậu bé dưới quê với con số 0, tôi thành một người mà cả Việt Nam ai cũng biết. Đó là thanh xuân của tôi, tôi không nói là dữ dội lắm nhưng cũng là cột mốc đáng quý trong cuộc đời của mình”, Trương Minh Cường tâm sự.

Anh dí dỏm nói rằng may mắn mình được bố mẹ sinh ra một ngoại hình “đủ xài” và được tổ nghiệp thương nên được đóng nhiều quảng cáo lớn cả quốc tế và Việt Nam. Khi đi Mỹ và quay về vẫn được làm nghề, anh thấy rất biết ơn. Khi được hỏi về những khó khăn, Trương Minh Cường cho biết anh gặp phải nhiều trắc trở nhưng thường không nói ra vì không muốn mọi người cảm thông hay thương hại mình.

Trương Minh Cường có những giây phút xúc động khi trải lòng trong talkshow.

“Tôi quen sống trong môi trường từ nhỏ đến lớn độc lập. Tôi là một đứa mà ba mất từ nhỏ, 7 tuổi phải chăm em từ lúc em 2 tháng. Tôi phải bảo bọc gia đình ngay từ lúc nhỏ nên khả năng sinh tồn của tôi đôi khi cũng bất chấp lắm. Có những vấn đề xảy ra do tôi có những quyết định sai trong thanh xuân của mình. Hồi trước mình cho rằng tại người này, tại cái kia nên mình mới như vậy. Nhưng sau này tôi hiểu, cuối cùng người chịu trách nhiệm quan trọng nhất trong tất cả những lỗi lầm đó là mình trước đã”, anh nói.

Cuộc sống của Trương Minh Cường được nhận xét rất giống nhân vật trong Lật mặt 7 của Lý Hải. Anh cho biết: “Khi Lý Hải trực tiếp gọi điện sang bên Mỹ mời tôi đóng phim này, tôi nghĩ sẽ không nhận. Tại nhân vật này dường như rất tôi rất nhiều ở ngoài đời. Từ một cậu cả trong nhà cũng lấy vợ người Bắc, phải chịu cảnh mưu sinh, tự gánh chịu một mình. Thậm chí trong phim có cảnh anh này mất việc rồi nhưng vẫn để mọi người hiểu là anh không sao. Tôi ở bên ngoài cũng vậy. 

Tôi khi tôi xơ xác, tan tác lắm nhưng không muốn cho mọi người thương hại. Người ta gặp vấn đề gì thì hay mủi lỏng và bỏ lòng mình ra để sẻ chia, còn tôi ít có điều đó lắm. Tôi không tâm sự. Những lúc khó khăn nhất, tôi tự chịu một mình. Tôi không biết vấn đề này là tốt hay xấu nhưng bản thân tôi không có thói quen đi chia sẻ những chuyện tôi khổ. Nên nếu bạn hỏi thì tôi nói, còn không hỏi thì không nói đâu (Cười). Cuộc đời có những lúc không được như ý, thăng trầm lúc được lúc mất. Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi thấy thú vị lắm, những thứ tôi trải qua cho tôi rất nhiều nguồn năng lượng”.

Là người quen chịu đựng một mình, anh hiếm khi nói ra những nỗi khổ của mình.

Trương Minh Cường cho biết, không phải lúc nào tinh thần anh cũng mạnh. Anh từng chịu cảm giác tuyệt vọng rất nhiều năm: “Ba tôi là con một, mẹ tôi là con một. Hoàn cảnh của tôi không có anh chị, cô bác, cậu dì để tâm sự được nên nó hình thành thói quen từ nhỏ tới lớn là tự chịu và không có thói quen để đi nói cho ai nghe những nỗi đau của mình.  Tôi có nhiều nỗi đau chứ. Ngay cả thời điểm này, có rất nhiều điều tôi muốn nói với ba mà chưa nói được câu nào hết. 

Vào một buổi sáng mẹ đi công việc, rồi mẹ mang về một cái hoa sala. Mẹ nói hoa này nơi ba thiêu, nó rơi xuống chỗ mẹ, nên mẹ mang về cho tôi. Lúc đó, tôi 7 tuổi còn nhỏ xíu, không hình dung được sự mất mát là cái gì cả. Một đứa bé ngây thơ cứ nghĩ là ba mình đi đâu đó, rồi ba sẽ về. Lúc mười mấy tuổi đi học, tôi thấy sao bạn bè mình có ba mẹ đón, sao mỗi lần có chuyện gì là ba nó bảo vệ mà mình không thấy ba mình đâu. Lúc đó tôi ức vô cùng, tôi ức cái cảm giác của mình không nói được. Lúc 13, 14 tuổi tôi mới thực sự chấp nhận được chuyện đó. Và tôi quyết tâm không có ai bên mình hết, mình phải là người bảo bọc em mình, mẹ mình. Vì mình không làm thì sẽ không ai làm được chuyện đó cả. Từ đó, tôi không có thói quen tâm sự với bất kỳ một ai cả. 

Thậm chí bây giờ những người bạn tâm sự với tôi thì nhiều lắm. Tôi có rất nhiều bạn ra uống cà phê, họ buồn vì chia tay người yên, giận hờn với vợ với chồng và đủ thứ chuyện. Tôi ngồi nghe họ nói và cho lời khuyên. Nhưng mỗi lần tôi có chuyện, không ai hiểu được. Mà mọi người sẽ không biết khuyên tôi từ đâu, tại nỗi đau của tôi nó được nén rất là nhiều ngày tháng, mọi người muốn gỡ từng cái cũng mất nhiều thời gian lắm. Nên tốt nhất mọi người gặp tôi, vỗ vai tôi cái và đi về, may mắn tôi vẫn ngồi đây cười với mọi người là Trời cho rồi”.

Nam diễn viên đã sớm phải gồng gánh gia đình, không biết chia sẻ cùng ai.

"Không có một lời cay đắng, độc địa nào mà tôi chưa từng trải qua"

Trương Minh Cường cho biết có nhiều sự việc đau lòng mà mình trải qua, ngay cả lúc anh lập gia đình. Nam diễn viên bộc bạch: “Đến thời điểm này, không có một lời cay đắng, độc địa nào mà tôi chưa từng trải qua. Như là: ‘Tham giàu’, ‘Lấy vợ xấu hoắc’, ‘Đẻ con xấu hoắc’, ‘Đẻ con không giống mày’... Tất cả những câu nói mà tôi không nghĩ là người ta chào nhau bằng những điều đó. Khi tôi hiểu là mọi người có góc nhìn riêng của họ, mình đã thuộc loại không phân trần rồi, người ta lại hiểu sai mình nữa thì có giải thích cũng vậy, không giải thích cũng vậy nên tôi im. Lúc đầu rôi rất khó chịu, cảm giác là ‘Ồ tại sao lại có những lời nói độc địa mà có thể giết mình như vậy? Sao người ta có thể nói nhau như vậy.

Nhưng dần dần nó bắt đầu thấm vô người. Thậm dần đến một ngày nào đó, tự nhiên bên trong mình có một vết thương rất lớn. Vết thương đó không được để cho mọi người thấy, mỗi ngày như có một vết khứa. Mới đầu thì đau và phản ứng, sau đó những vết đó thành chai và mình sống mới cái chai đó. Tới tuổi này, tôi 25 năm trong nghề, chắc chắn sẽ có những điều nữa. Có ban ngày thì có ban đêm, có người thương cũng sẽ có người ghét nên quan niệm của tôi bây giờ ai thương ai ghét giống như câu chuyện cơm bữa rồi”.

Trương Minh Cường cho biết anh gặp phải những lời nói cay độc khi lập gia đình.

Khi có chuyện không vui, Trương Minh Cường thường đi ăn món anh thích, xem phim để cười cho đã rồi về ngủ, ngày mai lại bình thường! Nam diễn viên chia sẻ, trong anh lúc nào cũng đủ hỉ nộ ái ố. Từ khi còn là một cậu bé, anh luôn mong muốn mỗi ngày phải được tốt hơn.

Anh kể: “Đi Mỹ là một trong những mong cầu thực thụ của cá nhân tôi, vì hồi nhỏ tôi ước mơ được đi máy bay. Lúc nhỏ xíu ở dưới quê, nhìn máy bay bay ngang qua, tôi bảo: Sao lại hay vậy ha, sao người ta lại có điều kiện ngồi ở trên đó, không biết bao giờ mình được ngồi trên đó. Một ngày nào đó mình sẽ làm được như vậy. Rồi tôi cũng làm được. Đi máy bay riết rồi giờ đuối nha, không có khỏe như lúc nhỏ mong muốn đâu (Cười). 

Những điều tôi mong cầu, tôi luôn luôn có những bước làm sao mình thực hiện được nó. 1 năm, 5 năm, 10 năm… tôi đều có kế hoạch hết. Và đi Mỹ cũng là một trong những kế hoạch đó, ít ra 1 lần tôi cũng sẽ đi. Lúc đầu có điều kiện để đi Mỹ, tôi không nghĩ đi Mỹ sẽ ở luôn mà là đi tham quan, visa lúc đó chỉ là đi du lịch thôi. Nhưng đi xong có một số vấn đề về gia đình nên tôi quyết định ở lại. 

Mọi người ngạc nhiên bởi những điều tôi đang có, người khác muốn mơ mà chẳng có. Một số người bạn bên Mỹ nói với tôi: ‘Anh thèm được như em, mà sao em bỏ dễ vậy?’ Trên đời này, cái gì mình được nhiều mình không quý, đến khi mình mất rồi mới thấy quý. Qua Mỹ, tôi không lường trước được. Sự thất bại của tôi nằm ở chỗ đó. Thất bại nặng nề nha. Vì 2 môi trường khác biệt, tôi bị sốc tâm lý, sốc ngôn ngữ và những vấn đề thay đổi đột ngột. Nhất là vấn đề ngôn ngữ. Tôi luôn có một sự ức chế bên trong người. Anh gặp phải những vấn đề khi làm ăn không thành công. 

Lúc trước khi đi Mỹ, một sự kiện tôi có thể nhận 12-16 đô la, đến chụp hình chút xíu khoảng 1-2 tiếng. 1 tuần khoảng mấy sự kiện. Đó là chỉ đi sự kiện không thôi. Còn bên đó, tôi làm 1 tháng ở đài truyền hình, có 5.000 đô. Mà chi phí cho hai vợ chồng, những đứa nhỏ, một căn nhà bên Mỹ, chi phí rẻ nhất cũng phải 18.000. Nhu cầu cao hơn thì còn mất nhiều hơn nữa. Sự khập khễnh đó mình đã mệt, rồi đi làm mình phải lo tất cả mọi thứ. Đi làm truyền hình là vừa phải viết, lên kịch bản, mời khách mời, tự lo tất cả mọi thứ quần áo, make up…”

Nam diễn viên gặp cú sốc khi qua Mỹ.

Dù là người luôn lập kế hoạch nhưng Trương Minh Cường gặp những cú sốc tới gục ngã vì “người tính không bằng trời tính”. Anh gọi đó là “luật trời”. Nam diễn viên thừa nhận mình ngông, không chấp nhận số phận. Giờ đây anh hiểu ra: “Cái tôi của mình càng lớn thì bài học của mình sẽ càng cao. Không có cái gì qua khỏi luật trời cả. Nên cứ thuận theo những gì mà trời đất đã định sẵn”.

Trương Minh Cường từng trầm cảm đe dọa cả mạng sống. Anh cho biết: “Đó là sau khi tôi ly dị và chia tay mấy đứa nhỏ, không phải chia tay hẳn mà mỗi ngày tôi vẫn đến thăm các con.. Mỗi lần đưa con gái với con trai tôi về, tôi rất buồn. Lúc ở với con, tôi dành 24/24 thời gian cho tụi nhỏ. Tôi không đi chơi, cà phê, ăn nhậu gì với tất cả bạn bè, tôi dành thời gian cho gia đình và 2 đứa nhỏ hết. Hoàn cảnh của tôi thiếu tình cảm gia đình từ nhỏ nên tôi mong muốn làm sao những đứa trẻ của mình được hoàn hảo.

Đến khi tôi không làm được chuyện đó, bên trong đó là một sự trừng phạt, day dứt. Tôi không chấp nhận được. Tôi ước giá như lúc đó sức chịu đựng của mình lớn hơn chút xíu. Nhưng thời điểm đó, tôi kiệt sức. Tôi trách móc bản thân mình trong quãng thời gian rất lâu. Tôi không chấp nhận được con người mình như vậy, không chấp nhận được thất bại của mình, quyết định của mình nó ra nông nỗi như vậy. Tôi không thương bản thân mình. Tôi từng ghét bản thân mình rất nhiều và từng muốn hủy hoại nó. Khi một người không thương bản thân mình thì không ai thương mình hết. Tôi phải chiến đấu rất nhiều với bên trong mình”.

Sau khi ly hôn, Trương Minh Cường từng trầm cảm nặng.

Trương Minh Cường cho biết anh luôn luôn là một người cầu tiến và ở thế của một người vượt qua những khó khăn. Nhưng rồi anh không chấp nhận được những cái dở của bản thân. Diễn viên 7x tâm sự: “Có những lúc tôi tuyệt vọng khủng khiếp, dường như không có ai trên đời hiểu được tôi đau đớn đến mức độ nào. Lâu lâu mọi người nghe có những nghệ sĩ họ không vượt qua được, tôi đã từng ở trong giai đoạn đó. Cảm giác người mình không có lớp da bên ngoài. Rồi dần dà mình phải lau chùi, chăm sóc những vết thương đó, hàn gắn những vết nứt. Để hòa nhập với nó là cả một quá trình của tôi. Tôi luôn luôn là người chỉn chu, cầu toàn và cầu kỳ trong tất cả mọi thứ nên không đợi mọi người ghét mình, tôi tự nhận thấy mình không được. Cảm giác dằn vặt với chính mình khó chịu vô cùng”. 

Hiện giờ, Trương Minh Cường đã quyết định về Việt Nam. Anh có một câu nhắc nhở với bản thân mình rằng: “Dù trên đời này không có một ai thương mình, không tin tin mình, mình cũng sẽ làm được, sẽ vượt qua được giai đoạn này. Vì mình không làm sẽ không ai làm được cho mình cả. Tôi xác định những cái mình dở, không tốt, yếu kém để hòa nhập được. Bên trong tôi có những cái được, cái mất để là tôi của hiện tại.

Tôi đã rất nhiều đêm, nhiều năm không ngủ được. Cứ nằm xuống là tôi thấy có rất nhiều thứ phải lo, ngổn ngang, chưa được như ý mình. Mình không thể như vậy mãi được. Để nó khác hơn thì mình phải hành động khác, sống khác. Còn nếu không cứ gặm nhấm trong những cái đó hoài, tôi thấy nó mệt”.

Nam diễn viên đã phải tự vá víu những nỗi đau một mình.

Tới thời điểm này, Trương Minh Cường tâm sự anh đã không còn khổ đau. Rất nhiều câu nói rằng anh “bám víu quá khứ”, “ăn mày dĩ vãng” hay cố để nổi tiếng trở lại. Anh thấy không sao, anh vẫn sống cuộc đời của mình. Nam diễn viên chia sẻ, 50 tuổi mà bắt đầu từ con số 0 là rất khó. Nhìn những bạn bè của mình thành đạt, có điều kiện, xe cộ, nhà cửa, đất đai… anh cũng tủi thân lắm nhưng không thấy buồn. “Ông hoàng quảng cáo” một thời cho rằng mình còn được cái mạng là đã may mắn rồi. Trải qua bao thăng trầm, thất bại và khó khăn, anh không chùn bước. Anh nói: “50 tuổi, 60 tuổi vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu mọi người ạ! Tôi muốn nói với mọi người rằng, tất cả mọi nỗi đau đều xứng đáng. Bạn ở trong bóng tối nào đi chăng nữa thì cứ bình minh lên, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu”.

Trải qua nhiều cảm xúc, đến giờ Trương Minh Cường cho hay, anh đi làm từ thiện, gặp bất cứ ai hay cả ngọn cây cỏ nào, ngồi quán cóc gì, anh đều quan sát rất kỹ và thấy bên trong mình có năng lượng yêu thương: “Tôi từ Mỹ về, tôi đi ra biển, đi về quê, đi những chợ nhỏ, nhìn những người dân trong những hẻm buôn bán, tự nhiên tôi thương lắm. Tôi không hiểu đó là cái gì nhưng tự nhiên tôi thấy bản thân mình có tình yêu thương bên trong rất lớn”.

Được biết sau thời gian đổ vỡ với vợ cũ Thu Huyền, Trương Minh Cường từng tìm được tình yêu mới là một chàng trai Việt kiều sống ở Mỹ. Tuy nhiên gần đây, anh cho biết mình "độc thân, vui tính". Người yêu từng về Việt Nam tìm anh để hàn gắn nhưng nam diễn viên không thay đổi quyết định vì mỗi người ở một nơi sẽ rất khó để duy trì mối quan hệ lâu dài.

ANNE