Perfect Crown: Phim Hàn ngọt "quắn quéo" hút 2,1 tỷ lượt xem, Byeon Woo Seok đẹp chuẩn hoàng tử, IU mất điểm vì bộ móng tay

Perfect Crown hiện đang là tác phẩm thống trị đường đua phim Hàn, đứng Top 1 về độ yêu thích tại 18 quốc gia.

Sau 6 tập đầu tiên, bộ phim Perfect Crown (tạm dịch: Phu Nhân Đại Quân Thế Kỷ 21) đã trở thành phim truyền hình Hàn Quốc có lượt xem mở màn cao nhất trên nền tảng phát sóng. Phim cũng đứng vị trí số 1 về độ yêu thích tại 18 quốc gia, lọt top cao tại các thị trường cạnh tranh như Anh và Mỹ.

Perfect Crown hiện dẫn đầu đường đua phim Hàn.

Theo thống kê từ công ty công nghệ AI IGAWorks, Perfect Crown thu hút tới 22,25 triệu lượt xem ngay khi bắt đầu lên sóng, tương đương 42% dân số Hàn Quốc. Riêng trên nền tảng Tiktok, tác phẩm đã thu về 2,1 tỷ view với hơn 140.000 video, bài đăng. Phim cũng giúp nam chính Byeon Woo Seok tăng 1 triệu lượt người theo dõi mới trong chưa đầy một tháng.

Mô-típ "hôn nhân hợp đồng" chưa bao giờ hết hot

Lấy bối cảnh Hàn Quốc giả tưởng ở chế độ quân chủ lập hiến, xã hội bị chia làm nhiều phe cánh bao gồm: chính trị gia; hoàng tộc, quý tộc và doanh nhân. Nếu như quyền lực của hoàng tộc chỉ còn là hình thức, thì những doanh nhân dù giàu có đến mấy cũng bị coi như thường dân.

Sung Hui Ju là doanh nhân giàu nhất cả nước nhưng cũng chỉ là "thường dân".

Sung Hui Ju (IU thủ vai) là một trong số những “thường dân” đó. Trên thương trường, cô vừa là ngôi sao được ngưỡng mộ bậc nhất vì tài kinh doanh, vừa là kẻ thù số 1 của vô số tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhỏ. Về nhà, cô là đứa con ngoài giá thú bị ghét bỏ, không dám mơ tới quyền thừa kế tài sản.

Với tính cách ngông nghênh, Sung Hui Ju đi đến đâu cũng gây thù chuốc oán.

Ngược lại, Đại quân I-an tài sắc vẹn toàn, được người dân cả nước yêu quý, đồng thời là người nhiếp chính cho cháu mình - tức bệ hạ hiện tại. Nhưng trên thực tế, anh chỉ là vị hoàng tử “hữu danh vô thực”, thiếu thốn cả quyền lực lẫn tự do. Hơn hết, I-an trở thành cái gai trong mắt chị dâu - Đại phi Yoon Yi Rang (do Gong Seung Yeon đảm nhận) vì bà lo sợ I-an sẽ sớm cướp ngôi con trai mình.

Đại quân I-an tài sắc vẹn toàn, được người dân yêu quý nhưng bị kìm hãm về quyền lực.

Trong khi Sung Hui Ju muốn rũ bỏ thân phận thường dân để củng cố địa vị xã hội, thì Đại quân I-an muốn đoạt ngôi vương mà đáng lẽ đã thuộc về anh. Hai con người - tuy xuất thân khác nhau nhưng chung tham vọng leo lên đỉnh cao quyền lực - đã bắt tay ký hợp đồng hôn nhân, trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất cả nước.

Hai con người đã bắt tay ký hợp đồng hôn nhân để cùng leo lên đỉnh cao danh vọng.

Trong 6 tập đầu, Perfect Crown đã mở ra câu chuyện tình yêu vừa hóm hỉnh vừa kịch tính giữa Sung Hui Ju và I-an. Đồng thời hé lộ về mối duyên của cả hai trước khi chính thức trở thành đồng minh trên bàn cờ danh vọng. Mặt khác, phim cũng khắc hoạ rõ nét những khác biệt giai cấp và bất mãn trong xã hội mà hai nhân vật chính đang sinh sống, dự báo về một cuộc cải cách có thể xảy ra trong tương lai.

6 tập đầu của Perfect Crown khá nhẹ nhàng, lãng mạn.

Ở tập gần nhất, Đại quân I-an đã bất ngờ cầu hôn Hui Ju ngay trong buổi tiệc của hoàng gia. Cặp đôi được vị vua nhỏ chúc phúc, khiến Đại phi - người vốn phản đối cuộc hôn nhân này - buộc phải thông qua hôn ước. Đồng thời, I-an cũng hé lộ với Đại phi Yoon về việc anh đã biết bà là người thay đổi di thư của Tiên vương. Sau khi biết mình không thể cản chuyện đại sự của I-an, bà quyết định lên kế hoạch lôi kéo Sung Hui Ju về phe mình.

Đại phi Yoon (trái) và Thủ tướng Min bất ngờ trước màn cầu hôn của I-an và Hui Ju.

Trong khi đó, Thủ tướng Min Jeong Woo - người đứng trên mọi quyết định của hoàng gia, đồng thời là bạn thân của I-an và Sung Hui Ju - cuối cùng cũng đã tác thành cho cặp đôi. Song, anh đặt ra điều kiện cho người mình thầm yêu và cũng là hôn thê của Đại quân – Hui Ju: “Miễn là em không lừa dối anh, anh sẽ luôn đứng về phía em”. Nhưng thái độ của Thủ tướng cũng khiến khán giả đặt ra nhiều giả thuyết, dự đoán tình bạn giữa anh và Đại quân I-an sẽ sớm đi đến hồi kết.

Thủ tướng - người yêu thầm Sung Hui Ju nhưng là bạn thân của I-an - được dự đoán sẽ sớm "hắc hoá".

Phim duy trì nhịp độ chậm rãi, mô-típ quen thuộc, không có nhiều cú twist giật gân nhưng vẫn giữ chân khán giả nhờ thế giới giả tưởng vừa lộng lẫy, xa hoa, vừa hiện đại, gần gũi. Hai nhân vật có nhiều điểm tương đồng, nhanh chóng trở thành cặp đôi ăn ý rồi tiến tới hôn nhân cũng giúp khán giả “skip” được nhiều tình huống tréo ngoe, hiểu lầm thường gây mệt mỏi trong các phim tình cảm. Song, thiết lập xây dựng nhân vật còn nhiều sạn, khiến khán giả khó đồng cảm.

Thiết lập nhân vật còn nhiều sạn.

Tuy nhiên, nhiều tình tiết, “easter-egg” trong phim được cài cắm một cách tinh tế, có chủ đích. Tiêu biểu có thể kể đến như cảnh chơi cờ giữa Đại quân I-an và Thủ tướng Min Jeong Woo: Sau khi áp đảo thế trận nhờ dùng quân Hậu trắng, I-an trong lúc lơ là bị Hậu đen của Thủ tướng Min ăn mất quân cờ chủ chốt rồi chiếu tướng.

Cảnh chơi cờ đầy ẩn ý giữa Thủ tướng Min và Đại quân I-an.

Từ phân cảnh này, nhiều người đặt ra giả thuyết: Thủ tướng Min và Đại phi Yoon - quân hậu đen - sẽ về chung 1 phe, Hui Ju - quân hậu trắng - sẽ trở thành vũ khí mạnh, đồng thời cũng là điểm yếu của I-an. Những tình tiết ẩn ý trong Perfect Crown làm tăng độ thảo luận trong cộng đồng khán giả, khiến người xem ai nấy đều “đoán già đoán non” về những diễn biến tiếp theo của phim.

Nhìn chung, Perfect Crown là món ăn thượng hạng cho những khán giả ưa thể loại phim lãng mạn, ngọt ngào. Tuy nhiên, cũng có không ít người xem cho rằng tác phẩm này còn thiếu sự kịch tính, nhân vật chưa đủ chiều sâu. Phim cũng chưa tạo ra sự bùng nổ về mặt cảm xúc để khiến khán giả thực sự đắm chìm vào nhân vật.

IU mất điểm vì móng tay "giả trân", Byeon Woo Seok bị soi diễn xuất

Nội dung của Perfect Crown có thể không hợp với một bộ phận khán giả, song, không ai có thể phủ nhận bộ phim này quy tụ toàn trai xinh gái đẹp. Với IU, diễn xuất của cô vẫn cho thấy sự vừa vặn, tròn vai. Tuy nhân vật Sung Hui Ju có sự tương đồng với vai Jang Man Wol trong phim Hotel Del Luna đình đám trước đó, nhưng độ vi tế trong biểu cảm của IU - từ ánh mắt, cái nhướn mày đến bờ môi mấp máy - đã có nhiều tiến bộ.

Diễn xuất của IU ngày càng đa dạng, tiến bộ rõ rệt qua từng tác phẩm.

Nhưng điều gây tiếc nuối nhất cho Sung Hui Ju của Perfect Crown chính là tạo hình của cô. Nhiều khán giả cho rằng stylist của IU hoàn toàn có thể bê nguyên phong cách thời trang lộng lẫy trong Hotel Del Luna để áp dụng cho vai diễn lần này, nhưng họ đã không làm thế. Không ít người xem chê trang phục của IU trong phim là vừa lỗi thời vừa kém sang, rườm rà nhưng không đủ lộng lẫy, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng nữ tổng tài chảnh choẹ, ngông nghênh của nhân vật Sung Hui Ju.

Thời trang của IU trong Perfect Crown bị chê kém sang.

Bên cạnh đó, dân tình cũng phản ứng dữ dội với bộ móng “tội đồ” trong cảnh trao nhẫn ở tập 6. Lý do là vì bàn tay gắn móng “giả trân”, thiếu chỉn chu của IU đã khiến khán giả không thể tập trung, đắm chìm vào một phân cảnh đáng lẽ đã rất lãng mạn cho đến khi máy quay lia đến tay của nữ chính.

Bộ móng tay "tội đồ" trong cảnh trao nhẫn.

Trên MXH, nhiều người phản ứng với bộ móng của IU.

Lớp trang điểm của IU cũng bị đánh giá là quá đơn điệu so với nữ diễn viên Gong Seung Yeon - người thủ vai Đại phi Yoon Yi Rang. Những bộ cánh cầu kỳ của nàng phản diện này cũng đôi lúc khiến IU bị lép vế.

Tạo hình cầu kỳ của Gong Seung Yeon khiến nữ chính lép vế.

Trong khi đó, nhan sắc của Byeon Woo Seok trong vai Đại quân I-an là điều không cần phải bàn cãi. Trang phục của nam diễn viên - bất kể là thường phục hay quần áo truyền thống cũng đều được chăm chút tỉ mỉ, góp phần làm toát lên phong thái quyền uy của nhân vật.

Byeon Woo Seok đẹp như hoàng tử "xé truyện bước ra".

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng biểu cảm của Byeon Woo Seok còn khá hạn chế. Trong một số phân đoạn đối thoại với Sung Hui Ju, hay những màn đấu trí với Đại phi Yoon Yi Rang, đôi lúc nam diễn viên vẫn bộc lộ sự thiếu tự nhiên.

Biểu cảm của nam diễn viên còn hạn chế.

Đại quân I-an của Perfect Crown và nhân vật Ryu Seon Jae trong Lovely Runner (Cõng Anh Mà Chạy) có điểm chung là cùng yêu thầm nữ chính từ thời đi học nhưng lại vờ như không thích. Thế nhưng nét “sĩ” đặc trưng của Byeon Woo Seok lại chưa được thể hiện rõ trong tác phẩm lần này. Nhiều khán giả cho rằng nam diễn viên chịu áp lực lớn khi đóng Perfect Crown vì đây là tác phẩm đầu tiên sau bộ phim đã giúp anh vụt sáng. Vậy nên không thể tránh được sự soi mói, so sánh từ khán giả.

Nét “sĩ” đặc trưng của Byeon Woo Seok lại chưa được thể hiện rõ nét trong tác phẩm lần này.

Về "phản ứng hoá học" giữa cặp đôi nhân vật chính, đây có lẽ vẫn là ẩn số lớn. Vì những cảnh thân mật của Byeon Woo Seok và IU đều trông rất “tình”, nhưng lại không mang đến cảm giác như một cặp đôi thực sự. Một số người xem cho rằng lí do là bởi nữ chính vẫn chưa thực sự yêu I-an, với cô, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở hôn nhân hợp đồng. Vậy nên "chemistry" giữa 2 nhân vật chưa thực sự bùng nổ.

"Chemistry" giữa 2 người chưa thực sự bùng nổ.

Dẫu vậy, Perfect Crown mới chỉ đi qua một nửa chặng đường. Phía trước vẫn còn vô số những nút thắt bất ngờ đang chờ đợi khán giả trong những tập sắp tới. Sở hữu chuỗi thành tích "khủng" từ sân nhà Hàn Quốc ra đến quốc tế, tác phẩm này chắc chắn vẫn là một dự án đầy hứa hẹn, xứng đáng được đón đợi.

MẪN HIỀN