Phát hiện thi thể người phụ nữ bị bọc kín bằng túi nilon, phủ đầy đá lạnh trong nhà nghỉ

Thi thể người phụ nữ 35 tuổi được phát hiện trong nhà nghỉ tại Bình Đông (Đài Loan) với cơ thể bị bọc nhiều lớp túi nilon và phủ đầy đá lạnh. Bạn trai nạn nhân đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

Một vụ án mạng gây chấn động vừa xảy ra tại một nhà nghỉ trên đường Minsheng East, TP Bình Đông (Đài Loan, Trung Quốc). Nạn nhân là người phụ nữ họ Lâm (35 tuổi), được phát hiện tử vong trong phòng nghỉ với thi thể bị bọc nhiều lớp túi nilon màu đen và phủ kín bằng đá lạnh. Cảnh sát đã bắt giữ bạn trai của nạn nhân, người đàn ông họ Thái (45 tuổi), để điều tra về hành vi liên quan đến vụ án.

Thi thể được phát hiện sau khi nghi phạm rời khỏi nhà nghỉ

Theo thông tin điều tra ban đầu, cặp đôi đã thuê phòng tại nhà nghỉ này hơn một tháng. Tối 4/7, nhân viên lễ tân nhận thấy người đàn ông họ Thái rời khỏi nhà nghỉ một mình với biểu hiện bất thường. Do không thấy người phụ nữ xuất hiện, nhân viên gọi điện vào phòng nhưng không có người trả lời nên tiến hành mở cửa kiểm tra.

Tại hiện trường, nhân viên phát hiện người phụ nữ ngồi trên ghế sofa trong tư thế xếp bằng. Phần cơ thể từ cổ trở xuống bị quấn kín bằng nhiều lớp túi nilon màu đen, bên trong chứa lượng lớn đá lạnh. Quá hoảng sợ, họ lập tức trình báo cảnh sát.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nhận định nạn nhân có thể đã tử vong khoảng ba ngày trước khi được phát hiện.

thi-the-7-1783321389.jpg
Thi thể được phát hiện sau khi nghi phạm rời khỏi nhà nghỉ. Ảnh minh họa

Nghi phạm bị bắt sau khi bị truy tìm

Qua trích xuất camera giám sát, cảnh sát xác định trước thời điểm vụ việc bị phát hiện, người đàn ông họ Thái từng đi mua nhiều túi nilon màu đen và một lượng lớn đá lạnh. Nhà chức trách nghi ngờ số đá này được sử dụng nhằm làm chậm quá trình phân hủy của thi thể và hạn chế mùi, đồng thời không loại trừ khả năng nghi phạm đang chuẩn bị phi tang xác.

Sau khi rời nhà nghỉ, nghi phạm lái xe đến khu vực miền núi Dashu (TP Cao Hùng) rồi quay trở lại Bình Đông. Sau quá trình theo dõi và phục kích, cảnh sát đã bắt giữ người này vào rạng sáng 5/7 tại khu vực dưới cầu sắt thuộc công viên ven sông Bình Đông. Trên xe của nghi phạm, lực lượng chức năng còn phát hiện các túi nilon màu đen được cho là chuẩn bị sử dụng để chứa thi thể.

Thu giữ ma túy tại hiện trường, chưa loại trừ khả năng bị sát hại

Khám xét căn phòng nơi xảy ra vụ việc, cảnh sát thu giữ nhiều chất nghi là ma túy, gồm heroin, tinh dầu thuốc lá điện tử và bán thành phẩm chứa etomidate. Trên ô tô của nghi phạm cũng có bơm kim tiêm và dụng cụ sử dụng ma túy.

Cơ quan điều tra nghi ngờ người đàn ông họ Thái có liên quan đến hoạt động mua bán ma túy. Hiện cảnh sát chưa loại trừ khả năng nạn nhân tử vong do sử dụng ma túy quá liều, song cũng đang điều tra theo hướng đây có thể là một vụ giết người.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, nghi phạm phủ nhận liên quan đến cái chết của bạn gái và khai không biết nguyên nhân tử vong.

sat-hai-2-1783321422.JPG
Nghi phạm phủ nhận liên quan đến cái chết của bạn gái và khai không biết nguyên nhân tử vong. Ảnh minh họa

Cha nạn nhân: "Tôi đã nhiều lần khuyên con chia tay"

Có mặt tại Bình Đông để nhận dạng thi thể con gái, cha của nạn nhân cho biết vào tháng 5 vừa qua, con gái ông từng bị người bạn trai họ Thái dùng dao đâm vào vùng cổ sau một vụ mâu thuẫn tình cảm và phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực.

Theo người cha, sau vụ việc, cảnh sát từng can thiệp, gia đình cũng nhiều lần khuyên cô chấm dứt mối quan hệ với người bạn trai bạo lực. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn tiếp tục qua lại với người này, trước khi bi kịch đau lòng xảy ra.

Hiện toàn bộ vụ án đã được chuyển cho cơ quan công tố Bình Đông tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như động cơ gây án của nghi phạm.

Minh Khuê (theo Chinatimes)