Tối ngày 16/01, buổi sơ duyệt "Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025" đã thu hút người nhiều người theo dõi. Những hình ảnh đầu tiên của “lễ hội ánh sáng” hứa hẹn những màn trình diễn đặc sắc trong đêm trình diễn chính thức.
Tối 16/01, Chương trình sơ duyệt Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025 hé lộ những hình ảnh đầu tiên về buổi biểu diễn chính thức.
Chương trình do Báo Nhân Dân phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tổ chức; Công ty cổ phần Sáng tạo nghệ thuật và sự kiện Sun Bright thực hiện, Công ty LoonEyes Studio triển khai drone diễn ra tại ngã tư Lạc Long Quân - Nguyễn Hoàng Tôn.
Toàn cảnh sân khấu nhìn từ trên cao.
Tuy chỉ là buổi sơ duyệt nhưng ánh sáng rực rỡ và sân khấu công phu đã thu hút hàng trăm người dân Thủ đô theo dõi.
“Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025” là chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, kết hợp giữa công nghệ ánh sáng hiện đại và di sản âm nhạc truyền thống, được tổ chức tại không gian văn hóa đặc biệt Hồ Tây.
Đây là sự kiện mở màn Lễ hội ánh sáng Quốc tế Hà Nội (Hanoi International Light Festival 2025) và được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thường niên được công chúng chờ đón.
“Hòa nhạc ánh sáng - chào năm mới 2025” quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, đại diện cho sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại như NSND Thanh Hoa, ca sĩ Mỹ Tâm, Rapper Big Daddy, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Emily (Nguyễn Hương Ly), ca nương Kiều Anh, Background Band...
Đây cũng là lần đầu tiên công nghệ drone ánh sáng được sử dụng trên quy mô lớn với màn trình diễn của drone rồng thế hệ mới, hứa hẹn mang tới màn trình diễn mãn nhãn trên bầu trời Hà Nội.
Chương trình sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 18/1/2025 tại khu vực ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh Hanoi1 cùng các nền tảng mạng xã hội.
Bài trắc nghiệm tâm lý này sẽ tiết lộ nhiều điều về phúc khí bạn được trời ban thông qua lựa chọn về hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy trong bức tranh này.
Có những cô nàng mang vẻ ngoài trầm tĩnh, ít nói, khiến người khác dễ lầm tưởng họ khép kín và khó tiếp cận. Nhưng chỉ khi bước qua lớp vỏ dè dặt ban đầu, bạn mới thấy họ là những tâm hồn ấm áp, chân thành và rất biết mở lòng với những ai họ tin tưởng.
Đây là khu vực sở hữu cảnh sắc được ví như “mùa thu ôn đới” thu nhỏ ngay giữa miền Trung, nơi những tán lá chuyển màu rực rỡ soi bóng xuống mặt hồ thủy điện tạo nên bức tranh thiên nhiên hiếm thấy.
Trong quá trình trò chuyện, bác sĩ Trần nhận thấy có điều bất thường. Chỉ sau vài phút nói chuyện với cha mẹ, bé gái lại rơi vào trạng thái đứng yên, mím môi liên tục.
Mùa đông luôn là thời điểm hệ miễn dịch của trẻ phải hoạt động mạnh mẽ để chống chọi với thời tiết lạnh, độ ẩm cao và sự gia tăng của vi khuẩn, virus gây bệnh.