Ca sĩ Quốc Thiên đã có mặt tại Mỹ và tham gia nhiều buổi biểu diễn phục vụ cộng đồng kiều bào sau 2 năm không thể đi vì dịch Covid-19.
Chuyến đi lần này của Quốc Thiên kéo dài 1 tháng rưỡi. Anh vừa kết hợp lưu diễn vừa tranh thủ thăm bố ruột và đưa ông đi chơi nhân dịp Giáng sinh.
Gần 2 năm mới quay trở lại Mỹ để biểu diễn, quán quân Vietnam Idol 2008 được khán giả khen đẹp trai và lãng tử hơn khi để tóc dài.
Ca sĩ chia sẻ ngoại hình và khuôn mặt như ý khiến anh tự tin hơn với con đường ca hát.
Quốc Thiên vô cùng hạnh phúc khi được trở lại sân khấu để biểu diễn phục vụ khán giả và không quên gửi lời cảm ơn những người luôn yêu thương, ủng hộ anh trong nhiều năm qua.
Trong đêm nhạc đầu tiên tại Mỹ, anh thể hiện nhiều ca khúc hit như: Chia Cách Bình Yên, Mong Manh Tình Về, Cánh Hồng Phai, Hoa Nở Không Màu....
Dù hát 10 bài liên tiếp nhưng Quốc Thiên vẫn không thấy mệt, anh nói rằng: "Lâu lắm mới được cầm mic đứng trên sân khấu và tương tác trực tiếp với khán giả nên càng hát lại càng sung hơn. Nếu khán giả đồng ý cho Thiên hát tới sáng Thiên cũng hát được nữa."Trong chuyến lưu diễn tại Mỹ này, Quốc Thiên cũng có dịp gặp lại nhiều đàn anh, đàn chị trong nghề như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc.
Không chỉ tái hiện trọn vẹn câu chuyện của phiên bản cũ, Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới) mang đến nhiều điểm mới mẻ cả về nội dung, hình ảnh và kỹ thuật làm phim, từ đó vừa gợi lại ký ức tuổi thơ vừa mở ra một chuyến phiêu lưu mùa hè đầy hấp dẫn cho khán giả ở mọi lứa tuổi.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đình Dương - chuyên gia thẩm mỹ Bệnh viện Hà Thành đã có những chia sẻ về những khó khăn, sai lầm và lựa chọn đúng đắn khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ mũi.
Không chỉ gây chú ý trên sóng giờ vàng với vai diễn nhiều màu sắc trong “Lời hứa đầu tiên”, Trang Emma còn khiến mạng xã hội xôn xao bởi nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng quyến rũ. Loạt khoảnh khắc diện bikini của nữ diễn viên nhanh chóng nhận về hàng loạt lời khen từ khán giả.
Điện ảnh Việt nhiều năm qua không thiếu những gương mặt xinh đẹp, nhưng để được khán giả gọi bằng hai chữ “nàng thơ”, ngoài nhan sắc còn cần khí chất rất riêng. Có người đẹp như ánh trăng thanh xuân, có người mong manh như bước ra từ trang sách, và tất cả đều từng khiến màn ảnh bừng sáng theo cách không thể thay thế.