3 người trong gia đinh bị sát hại
Bùi Vũ Khoa (25 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) sinh ra trong một gia đình bình thường tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Từ nhỏ, Khoa được cha mẹ cho đi học như bao bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, chưa hoàn thành chương trình cấp 3, Khoa đã bỏ học và tham gia làm dân quân tự vệ tại địa phương. Sau một thời gian, Khoa xin nghỉ việc và bắt đầu đi làm thuê để kiếm sống. Trong quá trình làm việc, Khoa quen biết và nảy sinh tình cảm với chị P.L.K. (sinh năm 1985, ngụ tại xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).
Sau đó, Khoa và chị K. chuyển về sống chung với cha mẹ chị K. là ông P.V.S. và bà T.T.G. Do sự chênh lệch tuổi tác, mối quan hệ của họ không nhận được sự ủng hộ từ gia đình chị K. Tuy nhiên, cha mẹ chị K. cũng không phản đối quyết liệt và vẫn cho phép Khoa sống chung trong nhà.
Trong thời gian chung sống, Khoa và chị K. không có nhiều mâu thuẫn, nhưng mẹ chị K. – bà G. – thường xuyên cằn nhằn vì Khoa và chị K. không có việc làm ổn định, không đủ tiền trang trải cuộc sống. Khi chị K. mang thai, mâu thuẫn giữa Khoa và bà G. càng trở nên căng thẳng, dẫn đến việc chị K. có ý định tự tử. Khoa, cảm thấy bị xúc phạm, đã nảy sinh ý định giết vợ rồi tự sát.
Vào lúc 7h ngày 26/11/2023, Khoa dùng tay bóp cổ chị K. đến chết trong phòng ngủ, sau đó tạo hiện trường giả như chị K. đang ngủ. Sau khi gây án, Khoa thay đổi ý định, không muốn tự tử nữa mà quyết tâm giết cha mẹ vợ vì những mâu thuẫn trước đó.
Khoảng 16h cùng ngày, Khoa ra sau nhà và gặp bà G. Trong cơn tức giận, Khoa dùng tay siết cổ bà G. đến chết, sau đó kéo xác nạn nhân xuống ao nước phía sau nhà để phi tang. Tiếp theo, Khoa vào phòng ngủ của ông S. (cha vợ) và dùng dao, búa tấn công ông S. đến chết.
Sau khi gây án, Khoa lấy xe máy, điện thoại và tiền của gia đình ông S. rồi bỏ trốn. Một vài ngày sau, hàng xóm phát hiện mùi hôi bốc lên từ nhà ông S. và thông báo cho gia đình. Chiều ngày 4/12/2023, một người con của ông S. từ TP. Cà Mau về thăm nhà thì phát hiện cả ba người thân đã tử vong và báo ngay cho cơ quan chức năng.
Công an tỉnh Cà Mau đã vào cuộc điều tra và xác định Bùi Vũ Khoa là hung thủ. Đến 17h ngày 4/12/2024, Khoa bị bắt giữ khi đang chạy xe máy trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Bình Định, TP. Cà Mau.
Khoa bị khởi tố, tạm giam về tội Giết người và Cướp tài sản.
Đến tháng 9/2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tòa án nhận định hành vi của Khoa là đặc biệt nghiêm trọng, không thể tha thứ, và tuyên án tử hình Khoa về cả hai tội danh.
Cho rằng mức án trên là nghiêm khắc, bị cáo Khoa kháng cáo xin được sống để làm lại cuộc đời.
Y án tử hình kẻ giết 3 người trong gia đình “vợ hờ” ở Cà Mau
Mới đây, bị cáo Bùi Vũ Khoa bị TAND cấp cao tại TP.HCM đưa ra xét xử phúc thẩm.
Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Khoa giữ nguyên kháng cáo xin được giảm án xuống tù chung thân với lý do hành vi của bị cáo là thiếu suy nghĩ, nông nổi nhất thời, không kiềm chế được sự nóng giận và hối hận trước lỗi lầm đã gây ra.
Theo bản án phúc thẩm, bị cáo Khoa cố tình thực hiện hành vi tới cùng, phạm tội với 2 người trở lên, có hành vi xảo quyệt nhằm che giấu hành vi phạm tội.
"Khi thực hiện chuỗi hành vi phạm tội, bị cáo thể hiện sự lạnh lùng, không một chút do dự, nhẫn tâm giết người mà bị cáo cho là mình yêu thương và đang có thai với bị cáo, ra tay man rợ. Hành vi của bị cáo thực hiện phải bị coi là tội ác, phản ánh sự mất nhân tính", bản án phúc thẩm nêu.
Tòa phúc thẩm xác định bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không trình bày được chứng cứ, lý do đưa ra nhằm biện minh cho tội ác. Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Khoa là đúng người, đúng tội, phù hợp nên quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình.