Sau 6 năm nghỉ hưu tôi nhận ra: Phụ nữ không nên dựa vào chồng và con cái, 3 "trụ cột" này vững chắc hơn

Muốn sống những năm tháng cuối đời một cách chủ động và bình yên, theo tôi, phụ nữ cần có 3 chỗ dựa quan trọng.

Chị Trần từng quyết định mua lại số năm phục vụ còn thiếu để nghỉ hưu sớm, trở về nhà chăm sóc mẹ chồng ốm yếu, trông nom cậu con trai đang học cấp hai và trở thành chỗ dựa vững chắc cho chồng.

Chị đã dành những năm tháng đẹp nhất của mình cho gia đình, luôn nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng vun vén thì cuộc sống sẽ dần tốt đẹp hơn.

Nhiều năm trôi qua. Mẹ chồng chị qua đời. Con trai cũng đã trưởng thành, tốt nghiệp thạc sĩ, bắt đầu đi làm, lập gia đình rồi có con.

Nhưng khi mọi trách nhiệm tưởng như đã hoàn thành, người chồng lại đệ đơn ly hôn với lý do hai người không còn điểm chung và chị không còn phù hợp với anh.

Câu chuyện của chị Trần khiến tôi nghĩ rất nhiều.

Trong cuộc sống, không ít phụ nữ đặt hy vọng hạnh phúc vào chồng và con cái. Họ mong có thể cùng chồng đi đến cuối đời, chăm sóc con cái khôn lớn rồi khi về già được con cái quan tâm, phụng dưỡng.

Nhưng thực tế đôi khi không diễn ra như chúng ta mong muốn.

Có người dành cả đời vun vén cho gia đình nhưng cuối cùng hôn nhân vẫn tan vỡ. Có người hy vọng con cái sẽ chăm sóc mình khi về già nhưng đến lúc ấy, con cái lại có gia đình và cuộc sống riêng.

Tôi đã nghỉ hưu được 6 năm và càng ngày càng nhận ra rằng, chỗ dựa lâu dài nhất của một người phụ nữ không hoàn toàn nằm ở chồng hay con cái, mà nằm ở chính bản thân mình.

Muốn sống những năm tháng cuối đời một cách chủ động và bình yên, theo tôi, phụ nữ cần có 3 chỗ dựa quan trọng.

Ảnh minh họa

1. Sức khỏe là nền tảng của một cuộc sống tốt đẹp

Sáu năm kể từ khi nghỉ hưu, tôi đã chứng kiến không ít người cùng tuổi với mình đột nhiên gặp vấn đề sức khỏe.

Có người chỉ sau một thời gian ngắn đã mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân. Có người phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều cần người khác hỗ trợ. Cũng có người dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn làm việc quá sức vì gia đình, đến khi cơ thể không chịu nổi mới nhận ra mình đã bỏ quên bản thân quá lâu.

Có một câu nói rằng: “Một cơ thể khỏe mạnh là phòng khách của tâm hồn, còn một cơ thể ốm yếu là nhà tù của nó.”

Tôi càng lớn tuổi càng hiểu câu nói này có ý nghĩa như thế nào.

Gần đây, chồng tôi cảm thấy không khỏe. Hôm trước, sau một ngày tham dự các cuộc họp, sắc mặt anh thay đổi rõ rệt khi trở về nhà.

Anh uống thuốc rồi tập các bài phục hồi chức năng. Phải mất một lúc, cơ thể anh mới dần thư giãn và cảm thấy dễ chịu hơn.

Tôi ngồi bên giường trò chuyện với anh. Anh nói rằng rất ghen tị vì sức khỏe của tôi vẫn khá tốt.

Nhưng anh quên rằng trước đây tôi từng nhiều lần tức giận vì anh không chịu tập thể dục.

Tôi cũng biết một đồng nghiệp cũ tên là chị Triệu. Sau khi nghỉ hưu, chị một mình chăm sóc người mẹ bị bệnh nằm liệt giường. Vì muốn chăm sóc mẹ thật tốt, chị gần như làm việc quá sức đến kiệt quệ.

May mắn là chồng chị phát hiện kịp thời. Nếu không, hậu quả có thể đã rất nghiêm trọng.

Vì vậy, sau khi nghỉ hưu, điều đầu tiên phụ nữ cần học không phải là làm thế nào để chăm sóc người khác tốt hơn, mà là làm thế nào để chăm sóc tốt chính mình.

Không có sức khỏe, tiền bạc có thể không tiêu được, những chuyến đi có thể không thực hiện được, những điều yêu thích cũng không còn đủ sức để tận hưởng.

Sức khỏe chính là vốn liếng quan trọng nhất để chúng ta có thể sống cuộc đời mà mình mong muốn.

2. Có khả năng kiếm tiền và một khoản tiết kiệm trong tay

Câu chuyện của chị Trần cũng khiến tôi nhận ra một điều rất rõ: phụ nữ không nên đánh mất khả năng tự chủ về tài chính.

Cuộc hôn nhân của chị với chồng cũ kéo dài nhiều năm rồi mới đi đến ly hôn, phần nào cũng bởi khoản lương hưu của chị quá thấp.

Từ khi trở về với gia đình, chị đã chăm sóc mẹ chồng ốm yếu, trông nom con trai đang đi học và chuẩn bị ba bữa ăn mỗi ngày cho chồng.

Chị từng nghĩ rằng chỉ cần mình chăm lo chu đáo cho gia đình thì chồng sẽ trân trọng những hy sinh ấy và hai người có thể cùng nhau sống đến cuối đời.

Nhưng cuối cùng, chị vẫn bị chồng bỏ lại giữa chừng.

Ảnh minh họa

Sau khi ly hôn, khoản lương hưu ít ỏi khiến cuộc sống của chị trở nên khó khăn. Chỉ những khoản chi tiêu thông thường đã phải tính toán, chưa nói đến khi gặp bệnh tật hay những sự cố bất ngờ.

Điều khó khăn nhất đối với một người phụ nữ không phải là phải làm việc vất vả, mà là không có khả năng tự lựa chọn cuộc sống của mình.

Khi không có tiền, một người dễ rơi vào cảnh phải phụ thuộc vào người khác. Muốn mua thứ mình thích phải cân nhắc, muốn đi đâu cũng phải nhìn sắc mặt người khác, đến khi gặp biến cố lại không có khoản tiền riêng để giải quyết.

Vì vậy, dù đã kết hôn hay nghỉ hưu, phụ nữ vẫn nên giữ cho mình một khoản tiền tiết kiệm.

Không phải vì nghi ngờ chồng hay con cái. Mà bởi cuộc sống luôn có những điều không thể đoán trước.

Chồng có thể thay đổi, hôn nhân có thể thay đổi, con cái cũng có cuộc sống riêng. Nhưng nếu bản thân có một khoản tiền đủ để chủ động trong những lúc cần thiết, chúng ta sẽ bớt hoang mang trước những biến cố.

Hiện nay, có những phụ nữ sau khi nghỉ hưu bắt đầu làm nội dung trên mạng xã hội, bán hàng, làm những công việc phù hợp với sức khỏe hoặc phát triển một sở thích thành nguồn thu nhập nhỏ.

Điều quan trọng không phải kiếm được bao nhiêu tiền, mà là vẫn giữ được khả năng tạo ra giá trị và có một khoản tài chính do chính mình kiểm soát.

Có tiền trong tay không đảm bảo một người sẽ hạnh phúc, nhưng sự chủ động về tài chính có thể giúp họ có thêm lựa chọn khi cuộc sống thay đổi.

3. Có cuộc sống riêng và khả năng tự tạo niềm vui cho mình

Những năm gần đây, tôi thường nghe mọi người nói về khái niệm “độc lập trong hôn nhân”. Ban đầu tôi không hiểu hết ý nghĩa của nó.

Sau này tôi mới nhận ra, đó là khi một người phụ nữ dù đang có chồng vẫn có khả năng sống độc lập, có suy nghĩ riêng, có sở thích riêng và có thể tự chăm sóc bản thân ngay cả khi không có bạn đời ở bên.

Khi còn trẻ, nhiều phụ nữ từng nghe những lời hứa như: chồng sẽ lo kiếm tiền, còn vợ chỉ cần chăm sóc gia đình và giữ gìn bản thân.

Nhưng nhiều năm sau, khi người đàn ông ngày càng thành công trong công việc, có tiền bạc và những mối quan hệ xã hội riêng, không phải ai cũng còn nhớ đầy đủ những hy sinh mà người phụ nữ đã dành cho gia đình.

Cuộc sống cũng cho chúng ta hiểu rằng không phải lúc nào khó khăn cũng có một người xuất hiện để an ủi, động viên và bao dung với mình.

Vì vậy, phụ nữ cần học cách trở thành chỗ dựa của chính mình.

Ảnh minh họa

Tôi từng nghe một nhân vật trong phim nói rằng phụ nữ nên là bến đỗ của chính mình và cũng là người chèo lái con thuyền cuộc đời mình.

Tôi thấy câu nói ấy rất đáng suy ngẫm.

Một người phụ nữ độc lập về kinh tế và tinh thần sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống. Trong hôn nhân, cô ấy không cần đặt toàn bộ hạnh phúc của mình vào người bạn đời. Khi về già, cô ấy cũng không cần coi việc con cái phải chăm sóc mình là điều kiện duy nhất để có một tuổi già hạnh phúc.

Điều đó không có nghĩa là phụ nữ không cần chồng, không cần con.

Ngược lại, có một người bạn đời yêu thương, có những người con hiếu thảo là điều rất đáng quý.

Nhưng tình yêu thương ấy nên là sự đồng hành, chứ không phải toàn bộ điểm tựa duy nhất của cuộc đời.

Phụ nữ vẫn cần có bạn bè, sở thích, những điều mình muốn làm và những niềm vui riêng.

Có thể đọc sách, trồng hoa, tập thể dục, đi du lịch, học một kỹ năng mới, gặp gỡ bạn bè hoặc đơn giản là dành một buổi chiều cho bản thân.

Khi một người có thể tự làm cho mình vui vẻ, họ sẽ không quá hoảng sợ trước những thay đổi của cuộc sống.

Phụ nữ càng lớn tuổi càng cần học cách làm chỗ dựa cho chính mình

Nhìn lại cuộc đời của chị Trần, tôi càng hiểu rằng sự hy sinh cho gia đình là điều đáng trân trọng, nhưng phụ nữ cũng không nên vì gia đình mà đánh mất hoàn toàn chính mình.

Khi còn trẻ, hãy biết yêu thương bản thân, chăm sóc sức khỏe và duy trì một cuộc sống năng động.

Khi còn khả năng làm việc, hãy cố gắng giữ năng lực kiếm tiền và xây dựng một khoản tiết kiệm riêng.

Khi bước vào hôn nhân, hãy yêu thương bạn đời nhưng đừng giao toàn bộ hạnh phúc của mình cho người đó.

Khi có con, hãy yêu thương và hỗ trợ con nhưng cũng cần tôn trọng cuộc sống riêng của chúng.

Đến khi về già, càng không nên coi con cái là nơi duy nhất để mình dựa vào.

Ảnh minh họa

Sự độc lập về tài chính không có nghĩa là phụ nữ phải trở thành người kiếm tiền bằng mọi giá. Đó là khả năng tự lo cho mình trong phạm vi có thể và không rơi vào thế hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.

Một cuộc hôn nhân tốt đẹp cần sự đồng hành của hai người. Một gia đình hạnh phúc cần sự yêu thương của nhiều thế hệ. Nhưng cuộc đời của mỗi người cuối cùng vẫn là do chính mình sống.

Vì vậy, phụ nữ hãy giữ gìn sức khỏe, có một khoản tiền riêng, duy trì những sở thích và các mối quan hệ của mình, đồng thời học cách tự tạo niềm vui.

Chỗ dựa suốt đời đáng tin cậy nhất không phải là người sẽ ở bên mình mãi mãi, mà là năng lực để bản thân vẫn có thể sống tốt khi hoàn cảnh thay đổi.

Khi có sức khỏe, có sự chủ động về tài chính và có một tâm thế độc lập, chúng ta sẽ không quá sợ hãi trước tuổi già.

Có người đồng hành là một điều may mắn.

Nhưng ngay cả khi cuộc sống không diễn ra đúng như mong muốn, một người phụ nữ vẫn có thể nắm lấy tay mình, tự bước tiếp và sống những năm tháng sau này theo cách bình yên mà mình lựa chọn.

PV