Sinh nhật bố chồng con dâu tặng phong bì 20 triệu, ông chuyển lại 50 triệu kèm lời nhắn khiến tôi lo sợ

Đọc tin nhắn bố chồng gửi, tôi mất ngủ.

Tôi năm nay 29 tuổi, đã kết hôn và có cô con gái đang học lớp 3.

Xuất thân từ gia đình không quá giàu có, nhưng tôi may mắn được bố mẹ nuôi ăn học đến nơi đến chốn. Thế nên sau khi đến tuổi lấy chồng, tôi đã tìm được người đàn ông vừa giỏi giang lại có điều kiện gia đình khá giỏi. Ban đầu vợ chồng tôi sống ở biệt thự với bố mẹ chồng, tuy nhiên sau khi con gái vào tiểu học thì chúng tôi quyết định tậu căn chung cư trên thành phố để con có điều kiện học ở môi trường chất lượng nhất.

Mặc dù gả cho nhà giàu, nhưng tôi luôn là cô con dâu hiểu chuyện nên được bố mẹ chồng yêu thương. Ở với ông bà, vợ chồng tôi chỉ việc lo kiếm tiền, còn con gái được ông bà nội chăm sóc rất cẩn thận, cưng như cưng trứng. Vì sống với bố mẹ chồng, nên vợ chồng “vô lo, vô nghĩ”. Nhưng khi dọn ra ở riêng, mọi thứ thực sự không như màu hồng, tần suất tôi và chồng bất đồng quan điểm bỗng nhiều bất thường, trước đây rất hiếm khi chuyện này xảy ra.

Ảnh minh hoạ

Cách đây 2 ngày, vào dịp sinh nhật bố chồng, tôi đã gửi lời chúc kèm phong bì 20 triệu biếu bố. Tuy nhiên, sau khi trở về lại thành phố, tôi bỗng nhận được tin nhắn từ ngân hàng, báo đã nhận được số tiền 50 triệu vào tài khoản. Và người chuyển lại chính là bố chồng, khiến tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cho đến khi đọc được tin nhắn bố gửi, tôi vừa xấu hổ vừa lo sợ. Hoá ra, chuyện vợ chồng tôi thường cãi vả đã bị con gái phát hiện. Lúc về quê dự sinh nhật ông nội, con đã khóc lóc kể với ông bà. Biết được chuyện này, bố mẹ chồng khá buồn và giận, thế nên đã chuyển tiền kèm lời nhắn khuyên nhủ, nhắc nhở vợ chồng tôi, còn không quên dặn dò lấy số tiền 50 triệu đưa cả nhà đi du lịch để hàn gắn tình cảm, và để con gái cảm thấy an tâm hơn về bố mẹ.

Ảnh minh hoạ

Tôi cảm thấy vô cùng tự trách, vì bản thân làm mẹ nhưng lại hời hợt, chủ quan để con chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau. Có lẽ, từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên con rơi vào hoàn cảnh này nên chắc sẽ hoang mang, lo lắng lắm. Tôi sẽ nói chuyện lại với chồng, và đảm bảo không để tình huống xảy ra thêm lần nào nữa. Nếu không tôi không chỉ có lỗi với con, mà còn khiến bố mẹ chồng thất vọng.

Tâm sự từ độc giả yenphuong9X…@gmail.com

Nhà giáo dục trẻ em Sun Jingxiu cho biết: Đôi mắt của trẻ em là máy quay phim và đôi tai của trẻ em là máy ghi âm. Chúng ta luôn nghĩ rằng trẻ còn nhỏ và không hiểu gì cả, hoặc chúng ta chỉ nên giúp trẻ tránh xa những cuộc cãi vã của mình. 

Nhưng thực tế, sự nhạy cảm của trẻ em vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Ngay cả khi cha mẹ sử dụng bạo lực "lạnh" và phớt lờ nhau, trẻ em vẫn luôn cảm thấy lo lắng bên trong.

"Chuyện bố mẹ cãi nhau không liên quan gì đến con"

Khi nhiều phụ huynh cãi nhau, họ sẽ nói với con cái mình rằng: "Đây không phải chuyện của con, về phòng làm bài tập đi!" Nhưng liệu trẻ em có thể thực sự tránh xa những thứ đó và lặng lẽ quay về phòng để làm bài tập về nhà không?

Chúng có thể bồn chồn, trốn sau cánh cửa và nghe lén, hoặc khóc thầm… Trẻ em cần tồn tại trong môi trường cảm xúc của cha mẹ. Thế giới của trẻ có an toàn hay không phụ thuộc vào mối quan hệ của cha mẹ có ổn định hay không và gia đình có hòa thuận hay không.

Tất nhiên, chúng ta thừa nhận rằng trên đời này không có người cha/mẹ nào không cãi nhau… Nhưng nếu bạn cãi nhau, hãy chắc chắn không làm tổn thương trẻ em.

1. Đừng bắt con bạn phải "lựa chọn"

Bất kể trẻ em đứng về phía nào, chúng cũng khó có thể đưa ra quyết định, chúng chỉ có thể hy sinh bản thân để làm hài lòng cả hai bên. Không cần phải để trẻ em phán đoán điều gì đúng và sai trong mắt người lớn. Khi nói đến vấn đề gia đình, thực sự không có nhiều điều đúng hay sai.

2. Cố gắng không cãi nhau trước mặt con

Bất kể cãi vã vì lý do gì, cũng đừng làm vậy trước mặt trẻ, ngay cả khi lạnh lùng và bạo lực.

Nếu điều này thỉnh thoảng xảy ra, hãy nhớ làm hòa trước mặt con cái. Hãy cho con biết rằng việc bố mẹ cãi vã không phải là vấn đề của con và mối quan hệ giữa mọi người có thể được hàn gắn thông qua cãi vã.

Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng bạn an ủi những cảm xúc tổn thương của con và nói với chúng rằng chúng không có trách nhiệm với mối quan hệ của cha mẹ và chúng không làm gì sai cả.

3. Hãy cho con biết rằng bố mẹ luôn yêu thương con nhất

Tác động cơ bản nhất của việc cha mẹ cãi vã lên trẻ em là tác động đến cảm giác an toàn của chúng. Trẻ sẽ lo sợ rằng gia đình không còn tình yêu thương, bố mẹ ly hôn, môi trường sống không ổn định. Nghĩa là chúng sợ cảm thấy không được yêu thương.

Vì vậy, sau một cuộc tranh cãi, bạn phải nói với con rằng giữa bố và mẹ có vấn đề, nhưng mọi người đều yêu thương con. Tình yêu thương của cha mẹ quyết định chất lượng giáo dục gia đình. Giáo dục tràn đầy tình yêu thương sẽ mang lại may mắn; giáo dục không có tình yêu thương chỉ dẫn đến bất hạnh.

Không ai có thể tránh khỏi cãi vã, nhưng chúng ta có thể ngăn chặn con cái mình khỏi những điều bất hạnh. Một gia đình yêu thương sẽ luôn là "nguồn gốc" cho cảm giác an toàn của trẻ trong suốt cuộc đời.

TRANG TRI