Trong căn nhà nhỏ xinh ở Phước Hải (TP.HCM), cô gái 21 tuổi Trần Thị Kim Trâm nở nụ cười hiền khi nhắc về hành trình khởi nghiệp, xây nhà sớm của mình. Hiện đang học đại học (ở Bà Rịa Vũng Tàu cũ), vừa học vừa làm, Kim Trâm là minh chứng cho tinh thần tự lập, bền bỉ của thế hệ gen Z.
Kim Trâm cho biết, gia đình cô có hiện 3 người gồm mẹ, cô và em trai, cùng “một người ở trong tim” chính là ba cô, người đã mất từ năm 2022. Mất mát ấy khiến cô gái trẻ càng vững vàng hơn, kiên định hơn trên con đường đã chọn, quyết tâm tự đứng vững bằng đôi tay mình và thực hiện ước mơ lớn nhất của cả nhà, đó là xây được một căn nhà thật sự thuộc về riêng gia đình.

Năm 2017, sau khi gia đình chuyển từ Đồng Nai (Bình Phước cũ) về TP.HCM (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), Kim Trâm bắt đầu bán hàng online khi chỉ mới 13 tuổi, mục đích là để mẹ đỡ vất vả và bản thân không phải xin tiền mẹ quá nhiều. “Khi đó mẹ mình mới chuyển công tác về đây, ba vướng công việc nên chưa thể về với 3 mẹ con được. Thấy mẹ một mình lo cho 2 chị em cực khổ quá nên mình muốn kiếm tiền phụ mẹ, mà trên hết là vì không muốn dựa dẫm, xin tiền mẹ quá nhiều. Bởi mình thích nhiều cái lắm, nhưng xin tiền thì ngại nên thôi, mình quyết định tự lập, nghĩ như vậy sẽ tốt hơn”, 10X kể.
Với chiếc xe đạp điện mẹ mua để đi học, cô bé lớp 8 nảy ra ý tưởng tự giao hàng, tự buôn bán. Ban đầu, Kim Trâm bán túi tote, son, phụ kiện… lời chỉ vài ngàn đồng mỗi món, nhưng cô vui vì đó là tiền tự kiếm được. Từ vài chục nghìn, số vốn tăng lên tiền trăm, tiền triệu và đến năm 2019, khi mới 15 tuổi, 10X đã đủ vốn để mở bán đồ ăn vặt và công việc ấy đã theo cô đến tận bây giờ. “Trộm vía mình có duyên buôn bán, nên thời điểm đầu không quá khó khăn. Hơn nữa, mình xác định ngay từ đầu rằng đã làm thì phải cố gắng hết sức”, cô nói.
Cân bằng giữa học và làm với Kim Trâm chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng cô có nguyên tắc riêng: “Học là học, làm ra làm”. Vì buổi tối bận rộn với công việc, cô tranh thủ học hết sức ở lớp, lắng nghe giảng kỹ lưỡng để không phải học lại ở nhà, trừ khi sáng hôm sau kiểm tra vào tiết 1, tiết 2 thì cô mới bớt chút thời gian vào buổi tối để ôn bài. Nếu kiểm tra vào những tiết sau, cô sẽ tranh thủ ôn bài vào thời gian ra chơi.

Nhiều người tưởng Kim Trâm lười học vì hiếm khi thấy cô cầm sách vở ở nhà, nhưng thực tế, cô là lớp trưởng, là học sinh giỏi, đứng nhất lớp suốt những năm cuối cấp. Thậm chí, 10X còn từng nhiều lần đạt giải thưởng trong các cuộc thi huyện, thi tỉnh, quốc gia. “Mình thấy mình hơi tham lam. Học cũng cố gắng học cho bằng được, làm cũng cố làm cho bằng được và tham gia các hoạt động phong trào văn nghệ. Mình luôn luôn cố gắng đạt được thành tựu cao nhất có thể trong mọi lĩnh vực. Đã không làm thì thôi, còn làm thì mình sẽ luôn luôn hết mình, chứ mình không làm cho có”, cô nói. Và niềm vui của cô là được thấy mẹ tự hào về con gái. “Mình cố gắng 10 phần thì mẹ vui 10 phần. Thế là đủ”, 10X bày tỏ.
Nhưng ít ai biết rằng, trong những năm tháng ấy, Kim Trâm luôn phải ở trong căn nhà thuê chật hẹp, nhiều lần phải dọn đi. Từ năm 2016 đến 2024, gia đình cô chuyển nhà không dưới 10 lần. Cuộc sống nay đây mai đó khiến cô nàng luôn mang trong lòng một ước ao là được sống trong căn nhà của chính mình, dù nhỏ, dù đơn sơ. Đó cũng là ước mơ chung của cả nhà, là nỗi tiếc nuối của ba cô.
Kim Trâm thú nhận rằng, thực ra trước đây cô không có nhiều tình cảm dành cho ba, vì có một khoảng thời gian kéo dài 3 năm ba không sống chung. Mãi đến năm lớp 10, khi Kim Trâm bị tai nạn, ba bỏ hết công việc chuyển về sống cùng 3 mẹ con cô, tận tâm chăm sóc cô từng chút một thì từ đó tình cảm ba con mới thật sự gắn bó. Nhưng niềm hạnh phúc ấy ngắn ngủi. Năm 2022, ba Kim Trâm qua đời khi chưa kịp xây cho vợ con một căn nhà tử tế để ở.

Sự ra đi của ba là một cú sốc tinh thần lớn với Kim Trâm. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cô tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn để lo cho mẹ và em. Và sau tang lễ, cô nàng 10X đứng trước linh cữu ba hứa: “Ba yên tâm, con sẽ lo được cho mẹ, lo được cho em, con sẽ cố gắng xây được nhà để thờ ba”, bởi lẽ nhà thuê không ai cho thờ cúng.
Lời hứa ấy trở thành động lực lớn nhất để cô gái trẻ làm việc không ngừng, tiết kiệm từng đồng, quyết tâm thực hiện ước nguyện còn dang dở của ba.

Năm 2024, khi mới 19 tuổi, Kim Trâm chính thức sở hữu mảnh đất đầu tiên và căn nhà đầu tiên của đời mình, điều mà cô từng nghĩ phải ngoài 20, 30 tuổi mới làm nổi. Cơ duyên đến bất ngờ khi cô đang tìm kho thuê chứa hàng hóa và gặp người quen của mẹ – người ấy có mảnh đất muốn bán. Sau khi cân nhắc, cô quyết định mua luôn bằng chính tiền tích góp của mình.
Trước đó, Kim Trâm từng định mua một miếng đất vào năm 2022 khi chỉ mới ngoài 17 tuổi, nhưng không thành vì vướng thủ tục. “Lúc đó mình tiếc lắm, nghĩ cơ hội trôi qua rồi chắc phải lâu lắm mới mua được đất. Không ngờ 2 năm sau, khi ba đã mất rồi thì duyên lại đến”, 10X nói.
Để có đủ tiền, Kim Trâm xin khất nợ tiền hàng, dồn toàn bộ vốn liếng mua đất. Sau đó, cô làm việc 16-18 tiếng mỗi ngày để trả nợ và dành tiền xây nhà. “Mình thấy mình cũng liều, nhưng mình tin bản thân còn sức lực, còn trí não và hai bàn tay thì mình sẽ làm được. Có một động lực vô hình nào đó đã thôi thúc mình, và mình đã làm điều mà chưa bao giờ mình nghĩ tới. Cuối cùng, mình đã làm được”, 10X bày tỏ.

Căn nhà đầu tiên của Kim Trâm xây ở tuổi 19.
Ngôi nhà nhỏ chưa đến 100m², gồm tầng trệt và gác lửng, vừa vặn cho 3 mẹ con. Phía trước là khoảng sân trống để giày dép và đặt bàn ghế, tiếp đến là phòng khách để bàn thờ, kế đó là phòng ngủ của Kim Trâm rồi đến bếp và khoảng trống phơi đồ phía sau. Trên gác lửng là một phòng dành cho em trai cô, còn mẹ ngủ cùng con gái. Nhà được sơn tông trắng – xám tinh tế, tạo cảm giác sáng sủa, cửa được lắp cửa vân tay hiện đại để an toàn hơn và đỡ phải mang theo khóa mỗi khi ra ngoài.
Điều Kim Trâm thích nhất trong căn nhà là giờ đây cô đã có phòng riêng để thoải mái decor theo ý thích của mình. Cô nàng biến phòng ngủ của mình thành một căn phòng màu hồng, bằng cách phủ kín một mảng tường với rèm hồng, đặt tủ và bàn trang điểm màu hồng. Bên cạnh đó, cô còn đặt nguyên một kệ toàn gấu bông. “Lần đầu tiên trong đời mình có phòng riêng. Ngày trước, hai chị em mình toàn phải ngủ ở phòng khách, nên khi được tự thiết kế căn phòng của mình, cảm xúc khó tả lắm”, Kim Trâm chia sẻ.



Căn phòng ngủ được Kim Trâm decor từng chút một.
Nhưng điều khiến Kim Trâm tự hào nhất không phải là diện tích hay giá trị căn nhà, mà là góc thờ ba – nơi cô đặt trang nghiêm ở phòng khách. “Đó là nơi để ba yên ổn ở đây. Có lẽ ba sẽ rất vui khi thấy con gái đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều để dành cho mình một nơi ở khi mình không còn bên cạnh nữa, đã có chỗ để gia đình mình ở chung với nhau và đó thực sự là của gia đình mình”, 10X nghẹn ngào.

Góc thờ là nơi 10X tự hào nhất trong nhà, vì cuối cùng cô cũng đã có một nơi để thờ cúng ba.
Với nhiều người, một căn nhà nhỏ có thể rất bình thường, nhưng với Kim Trâm, đó là kết quả của bao năm chắt chiu và làm việc không ngơi nghỉ. Đằng sau từng viên gạch, từng bức tường là cả tuổi trẻ của cô gái 10X – những ngày làm việc 16-18 tiếng từ sáng sớm đến khuya, những đồng tiền tích góp từng chút một.
“Khi xây nhà, mình cũng lo lắm, sợ giữa chừng thiếu tiền thì không biết làm sao. Nhưng may mắn là mọi việc suôn sẻ. Thực ra mình cũng phải xoay vòng nguồn tiền liên tục. Khi thẻ chính hết tiền thì rút thẻ phụ, thẻ phụ hết tiền thì rút từ tài khoản tiết kiệm. Nói chung, tính mình tiết kiệm chắt chiu, cất tiền chỗ này một ít, chỗ kia một ít, lúc cần thì gom hết tiền lại. Nhờ đức tính đó mà khi xây nhà, mình không cần phải cầu cứu ai hết, tự bản thân mình lo được”, 10X cho hay.
Còn mẹ Kim Trâm, người từng chỉ dám mơ có nhà riêng, rất xúc động khi nghe con gái bàn chuyện xây nhà. Ban đầu bà cũng lo, sợ con còn trẻ mà gánh vác quá nhiều, nhưng bà luôn đặt niềm tin ở con. Và khi thấy căn nhà dần thành hình, niềm vui trong bà lớn hơn tất cả. Từ ngày dọn về nhà mới, ánh mắt bà luôn rạng rỡ hơn, và Kim Trâm biết rằng mọi cố gắng của mình đều xứng đáng.

Với cô, căn nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là kết quả của lời hứa, của tình yêu và sự bền bỉ dành cho gia đình. Ngày đầu tiên dọn vào, dù trời nóng hầm hập vì chưa lắp điều hòa, Kim Trâm vẫn thấy hạnh phúc đến mức không thể ngủ được. “Nhìn quanh đâu đâu cũng là công sức của mình, từng viên gạch, từng chiếc đèn, từng cái lavabo, từng mảng tường,… tất cả đều do mình chọn lựa, đều là của mình hết. Cảm xúc lúc đó thật sự khó tả. Mình chỉ muốn đắm chìm vào niềm vui đó mãi thôi”, Kim Trâm bộc bạch.
Khi căn nhà hoàn thiện, 10X cũng đăng lên mạng xã hội. Bài viết của cô nhanh chóng nhận được hàng trăm lời chúc mừng, chia sẻ, động viên. Bạn bè, khách hàng, người quen ai cũng mừng cho cô gái nhỏ. “Mình trân trọng lắm, vì đó không chỉ là căn nhà của mình, mà còn là minh chứng cho bao năm cố gắng, tiết kiệm, làm việc không ngừng nghỉ”.
Giờ đây, khi được hỏi có muốn xây thêm nhà nữa không, Kim Trâm cười: “Chắc chắn là có. Mình muốn có căn nhà lớn hơn, thoáng hơn, nhưng dù sau này có gì đi nữa, mình sẽ không bao giờ quên căn nhà ở tuổi 19 này”. Bởi với cô, đó không chỉ là mái ấm đầu tiên, mà là biểu tượng của tuổi trẻ dám nghĩ dám làm, của lòng hiếu thảo và sự tự lực. “Mình luôn trân trọng những gì ở hiện tại. Sau này mình có thể giàu hơn, có được những thứ tốt hơn nữa nhưng kỷ niệm là những thứ vô giá không bao giờ mua được”.

Gấp lại câu chuyện, Kim Trâm muốn nhắn gửi đến các bạn đồng trang lứa: “Hãy luôn là chính mình, luôn cố gắng hết sức, vì mình đã làm như vậy và đạt được chút thành quả nho nhỏ dù chưa thể gọi là thành công. Hãy học hỏi mỗi ngày, vì mình tin rằng khi còn hơi thở, còn sức lực, mình vẫn có thể tiến về phía trước.
Nếu bỏ cuộc, tương lai sẽ dừng lại ngay tại đó. Nhưng nếu tiếp tục cố gắng, vũ trụ sẽ lắng nghe mình. Khi bạn tỏa ra năng lượng tích cực, cuộc sống cũng sẽ gửi lại những điều tốt đẹp. Vì vậy, hãy sống tích cực, tin vào bản thân và không ngừng tìm kiếm mục tiêu của mình. Động lực có thể đến từ những điều rất gần gũi, từ gia đình, bạn bè, hay chính niềm tin trong lòng bạn. Khi tự tạo được động lực cho mình, bạn sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn và nhận lại những gì xứng đáng”.
Cô mỉm cười hiền khi kết lại cuộc trò chuyện: “Nếu ba còn sống, chắc ba sẽ vui lắm. Nhưng mình tin là ở đâu đó, ba vẫn đang nhìn thấy và tự hào về con gái của mình”.
Từ cô bé lớp 8 ngại xin tiền mẹ đến cô gái 19 tuổi tự xây được căn nhà đầu tiên, hành trình của Kim Trâm là minh chứng rằng tuổi tác không quyết định bạn có thể làm được gì, chỉ có lòng tin, nghị lực và tình yêu dành cho gia đình mới là động lực mạnh mẽ nhất để biến ước mơ thành hiện thực.