Sau Tử chiến trên không từng gây sốt vào năm ngoái, Thái Hòa tái ngộ với khán giả màn ảnh với dự án Anh Hùng, ra mắt vào dịp Lễ 30/4. Trong phim, nam diễn viên vào vai Hùng, một tài xế taxi sống lặng lẽ và có phần bất lực trước guồng quay cơm áo. Bi kịch ập đến khi con út của anh mắc bệnh nặng, đẩy gia đình vào tình cảnh kiệt quệ cả về tài chính lẫn tinh thần. Trong tuyệt vọng, người cha dàn dựng vụ cháy nhà để đóng vai "người hùng", lợi dụng lòng tin của cộng đồng nhằm kêu gọi từ thiện.
Dù được đánh giá là "thỏi nam châm" hút truyền thông nhưng Thái Hòa khẳng định anh không phải "vua phòng vé", hay gương mặt bảo chứng doanh thu vì vẫn có nhiều dự án anh đóng nhưng lỗ.

- So với những vai diễn điện ảnh trước đây với sự biến hóa đa dạng, lần trở lại của Thái Hòa với phim "Anh Hùng" có điều gì khiến anh thú vị khi xem lại chính mình trên màn ảnh?
Trong phim Anh Hùng, tôi thích câu chuyện của nhân vật khi họ không có quyền lựa chọn biến cố sẽ xảy ra, nhưng họ được chọn thái độ và cách đối diện với khó khăn. Với nhân vật Hùng, khi gặp vấn đề thì anh ấy chọn cách xử lý tiêu cực ngay từ ban đầu. Nhưng từ đó mở ra hành trình sửa sai và tự chữa lành cho bản thân.
Thú thật, tôi ít khi coi lại những vai diễn từng đóng. Tôi đóng phim nhưng lười coi phim. Thời gian rảnh, tôi thích làm những công việc khác, như chơi game, viết kịch bản, xếp lego… Tôi không có trí nhớ giỏi nên hầu như sau mỗi dự án thì mình chỉ nhớ khi được mọi người khơi gợi lại kí ức đó. Tôi cũng sợ cảm giác ngồi coi phim chung với anh em trong nghề, báo chí vì thấy không thoải mái. Với khán giả cũng vậy, tôi sợ khi mọi người phát hiện mình ngồi xem chung thì họ sẽ không còn sự vô tư, tự nhiên khi theo dõi. Có rất nhiều lý do khiến tôi không muốn xem lại phim mình đóng, nhưng cũng không hẳn là tất cả. Bộ phim gần đây tôi coi lại là phim Cái giá của hạnh phúc, từng chiếu vào năm 2024.

- Phân cảnh ấn tượng từ trailer đến poster là hình ảnh nhân vật Hùng cõng bà ngoại (NSƯT Lê Thiện đóng) trên lưng và leo thang dây. Với diễn viên phải đóng nhiều lần mà không phải dân chuyên thể thao, anh có gặp chấn thương không?
Nhìn vậy chứ tôi chuẩn bị thể lực từ trước, vẫn phải tự tập hít xà 10-12 cái/ ngày ở nhà. Dĩ nhiên khi cõng cô Lê Thiện thì mình không hít nổi, nhưng vẫn có sự hỗ trợ từ ê-kíp cascadeur bảo vệ, đầy đủ dụng cụ bảo hộ an toàn. Có cảnh trong phim vì đuối, kiệt sức nên tôi buông tay, nhưng phía dưới vẫn có đệm bảo hộ an toàn nên cả 2 không có chấn thương. Còn một số cảnh trầy da, đau tay khi vật lộn trong phim nhưng đó là chuyện đơn giản với sức đàn ông.
Mọi phân đoạn nguy hiểm may có cascadeur hay bảo hộ an toàn, chứ nếu không có thì chắc kiểu mình “làm một lần rồi chết bỏ”. Diễn viên chắc phải được trả cát-xê cao lắm mới dám làm những cảnh liều mạng như vậy (cười). Với dự án này, ê-kíp có nhà sản xuất Timothy Linh Bùi đã làm việc nhiều năm ở Mỹ nên anh luôn đặt an toàn cho diễn viên lên hàng đầu, đề cao yếu tố này nhiều hơn so với ê-kíp khác của Việt Nam.
XEM VIDEO: Thái Hòa tái hiện cảnh "tai nạn" đến xanh mặt khi đóng phim "Anh Hùng".
- Trước đây, anh từng chia sẻ đời làm diễn viên “sướng” vì hóa thân đủ dạng vai, từ nghèo khổ đến giàu có. Với “Anh Hùng”, anh thấy sướng vì điều gì?
Tôi đính chính, đóng vai người giàu mới “khổ”, chứ không “sướng” (cười). Mọi người thấy đóng vai nhà giàu thì diễn viên phải chải chuốt tóc tai, quần áo phải gọn gàng, trang điểm kỹ… Còn đóng vai nghèo, diễn viên có mệt thì nằm đâu cũng được, đồ cũng dơ sẵn rồi. Đóng vai nhà giàu muốn nghỉ ngơi cũng khó, phải giữ cho đồ đẹp. Nhiều cảnh thấy “sướng” như hóa ra lại… cực nhất. Ví dụ những cảnh ăn “sang chảnh” như tôm hùm, ăn một con thì ngon nhưng khi quay phải ăn có khi chục con. Những cảnh diễn không tốt, diễn viên phải ăn thật liên tục cho đến khi đạt, rồi đến những cảnh quay cận, quay toàn, quay 2-3 người…
Đóng phim Anh Hùng, tôi thấy sướng nhất là được để mặt mộc, không phải make up. Tôi sợ phải trang điểm, sợ những thứ nhớt nhớt dính lên mặt.

- Phim ra mắt ở thời điểm cạnh tranh với nhiều dự án được chờ đợi. Anh dự đoán nếu không phải vì cái tên của Thái Hòa, yếu tố nào khiến "Anh Hùng" sẽ có doanh thu tốt?
Theo tôi quan sát, từ lúc nhận kịch bản, quay dựng cho đến ngày chuẩn bị công chiếu, phim Anh Hùng là thể loại khó truyền thông, tiếp cận khán giả. Ngoài việc kịch bản, dàn diễn viên của dự án cũng không thuộc dạng “idol có sức hút”, như kiểu khán giả chỉ cần nhìn là sẵn sàng bỏ tiền mua vé, không cần quan tâm đến thể loại, chất lượng phim… Mọi người hay nói tôi là “vua phòng vé” nhiều năm qua, nhưng tôi đâu có tự nhận. Tôi đóng nhiều phim lỗ nhưng khán giả đâu biết. Từ sau Để Mai Tính được mọi người yêu thích, sau đó có nhiều phim tôi đóng nhưng doanh thu thấp, vẫn lỗ mà. Nên không thể xếp tôi vào kiểu những diễn viên chỉ cần thấy mặt là khán giả tự động mua vé.
Với Anh Hùng, tôi chọn phim không phải vì liên quan đến đề tài “từ thiện”. Thực chất, phim nói nhiều về cách ứng xử của cộng đồng mạng, lồng ghép thực tế câu chuyện tình cảm cha con, gia đình, cách đối nhân xử thế giữa xã hội.

- Anh nói bản thân không phải là idol, nhưng nhiều nghệ sĩ nhận phim một phần vì biết sẽ đóng cùng “đàn anh” Thái Hòa đấy?
Điều này bình thường mà. Khi còn trẻ, tôi cũng thích được đóng phim với những anh chị lớn trong nghề. Tôi nghĩ thời bây giờ, tôi được nhiều bạn trẻ muốn làm việc cùng vì thích quan điểm làm nghề của mình. Sau này, tôi nhận ra không cần phải cố gắng trở thành một hình mẫu trong mắt bất kỳ ai, vì cuối cùng hình ảnh của mình trong mắt khán giả là cách làm nghề, cách yêu nghề. Tôi nghĩ vì họ thích suy nghĩ này nên quý tôi.
- Khi đã tạo được vị thế tốt trong nghề với nhiều kinh nghiệm, anh nghĩ tới lúc lấn sân sang lĩnh vực khác chưa?
Tôi cũng thích làm nhiều lĩnh vực khác. Sau Tử chiến trên không, tôi đã có suy nghĩ không muốn làm phim nào nữa. Tôi muốn đi trồng lúa, tính mua miếng đất 1.000 m2, tự trồng bằng tay, vừa tập thể dục vừa để đầu óc thoải mái, viết kịch bản. Tôi còn muốn vừa làm đạo diễn, vừa đóng. Tôi muốn viết kịch bản, làm phim, làm đạo diễn theo cách của mình. Tôi thấy nhiều đạo diễn làm phim cực quá, như đạo diễn Võ Thạch Thảo làm phim xong cũng phải nhập viện truyền nước biển, hay một số người tóc bạc trắng sau mỗi dự án.
Tôi muốn thử làm đạo diễn, nhưng sẽ kiểu “làm như chơi”, mỗi ngày lên set quay như đi chơi. Tôi không thích làm phim vì áp lực hay để mang cảm xúc mệt mỏi. Tôi nghĩ nếu làm phim mà thấy mệt thì thôi nghỉ đừng làm, đã làm thì phải thấy vui. Suy nghĩ là như vậy nhưng khi có một dự án mời, tôi chỉ tập trung làm tốt nhất cho phim đó, chẳng có thời gian làm chuyện kia nữa (cười).

- Ra mắt cùng thời điểm với "Anh Hùng" là phim "Đại tiệc trăng máu 8". Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh từng chia sẻ mời Thái Hòa làm đạo diễn nhưng anh từ chối. Vì sao anh có quyết định này?
Tôi sợ mình làm không nổi vì chưa được học đạo diễn một cách bài bản. Nếu chưa trải qua bất kỳ trường lớp chuyên sâu nào thì phải thật sự yêu dự án mới dám đủ sức làm nổi một tác phẩm. Một phần, tôi không thích làm phim dạng remake. Sau này, bên phía đoàn phim cũng ngỏ lời mời tôi đóng nhưng mình cũng từ chối.

- Trong phim, một trong những phân đoạn gây xúc động là câu thoại của 2 đứa con, ngụ ý dù trong hoàn cảnh nào thì ba vẫn là “Anh hùng” trong mắt chúng. Ngoài đời, anh có 2 đứa con trai. Có lúc nào, anh hỏi con về hình ảnh của mình trong mắt chúng?
Mỗi người mỗi khác, phim khác ngoài đời. Tôi có điểm mạnh khác ông Hùng trong phim. Với Bom và Nemo, tôi luôn thành thật, không bao giờ giấu con điều gì. Nhờ có 2 đứa con, tôi bây giờ dễ dàng mở miệng nói xin lỗi, ngày xưa thì không. Bây giờ tôi làm điều đó dễ dàng, thoải mái hơn, dám xin lỗi con, dám nhận sai trước mặt chúng.
- Anh lấy kinh nghiệm dạy 2 con trai áp dụng thế nào để nhập vai ông Hùng?
Tôi không lấy kinh nghiệm dạy con để mang vào nhân vật. Kịch bản phim đã đủ khái quát, miêu tả và biến cố xảy ra đã cho mọi người hiểu cách một ông bố thương con sẽ cần làm những điều gì. Tôi hiểu nhân vật, hiểu mục đích từng phân đoạn. Ngoài đời, tôi không có quan điểm sẽ dạy con. Tôi nghĩ chắc gì bản thân tốt hơn chúng mà dạy. Những đứa con còn trong sáng, sạch sẽ hơn, còn trong đầu mình còn bao nhiêu định kiến thì sao dạy con. Nhưng điều đó cho tôi cơ hội để học trở thành một người bố tốt. Khi nói với con điều gì, tôi đều phải suy nghĩ và tự soi bản thân trước.
Ở nhà, tôi chỉ nghĩ mình đang chia sẻ như những đứa bạn với con. Với đứa nhỏ, tôi là bạn game, còn với Bom, tôi là bạn cà phê, bạn đầu tư với con.

- Sau "Tử chiến trên không", anh đánh giá về khả năng và tiềm năng theo nghề của Bom thế nào?
Với Tử chiến trên không, con tham gia phim như một cái duyên và may mắn. Lúc đó, Bom chưa có kinh nghiệm về diễn xuất. Nhưng nhờ đạo diễn Hàm Trần, khả năng “nhào nặn” và cách truyền đạt, khơi gợi của anh ấy thì con trai đã hoàn thành tương đối tốt. Sau phim đó, một số đạo diễn cũng ngỏ lời mời Bom thử sức với các dự án mới, một phần mọi người thấy ngoại hình con lên phim sáng sủa, bắt mắt. Tôi có chia sẻ với con, phim Tử chiến trên không có thể xem là cuộc dạo chơi ban đầu, nhưng nếu xác định theo nghề diễn viên thì phải học rất nhiều.
Sau đó, tôi cho con học vài khóa diễn xuất cơ bản và nâng cao từ Kathy Uyên, Charlie Nguyễn để Bom tự bổ sung kinh nghiệm.
- Cách anh đối thoại với con ra sao, đặc biệt là với Bom ở giai đoạn con xác định sẽ “nối nghiệp”?
Hiện tại, Bom đã chuẩn bị có vai chính đầu tay. Khi biết tin, tôi đã nói chuyện với con. Hai cha con chia sẻ nhiều nhất về chuyện nghề, cách diễn xuất, phụ con phân tích nhân vật, kịch bản… Tôi luôn ở đây khi con cần mình. Giai đoạn đầu, tôi có trách nhiệm giúp đỡ con đi sâu trong từng vai diễn nhưng về sau, Bom sẽ là “thầy” của chính mình. Con sẽ biết cách tốt nhất để hoàn thành vai diễn, còn mình chỉ đóng góp ở vai trò người chia sẻ.
- Ngoài kinh nghiệm còn ít, anh nghĩ điểm hạn chế mà Bom cần khắc phục là gì?
Tôi chưa có nhiều dịp để coi phim con đóng. Nhưng với kinh nghiệm từ bản thân khi từ diễn viên trẻ đi lên và cũng giống nhiều bạn mới vào nghề, vấn đề nắm bắt tâm lý nhân vật và cách lựa chọn thể hiện là điều cần học rất nhiều. Tôi vẫn đang làm việc cùng con, ê-kíp phim của con để giúp Bom trong giai đoạn này.
Cảm ơn những chia sẻ của anh!