Với thủ đoạn ma mãnh, Hoàng Thị Kim Loan cùng đồng bọn đã lừa đảo của các nạn nhân số tiền hơn 40 tỷ đồng. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Ngày 13/3, thông tin từ phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Kim Loan, SN 1987, trú phường Hải Thành, TP.Đồng Hới, về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Hoàng Thị Kim Loan thời điểm bị bắt giữ.
Thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 10/2022, Hoàng Thị Kim Loan cùng với một số đối tượng khác đã dùng thủ đoạn lừa chuyển nhượng sổ đất và mạo danh Facebook để vay mượn tiền, để chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị X., ở xã Quang Phú, TP. Đồng Hới và Nguyễn Thị L., ở phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới với số tiền 16 tỷ đồng.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng đã xác định Hoàng Thị Kim Loan cùng với một số đối tượng khác còn lừa đảo hơn 10 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để chiếm đoạt với tổng số tiền trên 25 tỷ đồng.
Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng.
Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 và Luật Hôn nhân và gia đình 2014, hồ sơ hưởng chế độ thai sản trong trường hợp mang thai hộ được sử dụng bản sao thỏa thuận mang thai hộ đã công chứng.
Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 265/2025/QH15 và Thủ tướng ban hành Công văn 38/TTg-QHĐP, Chính phủ dự kiến điều chỉnh lương cơ sở trong tháng 3/2026. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có văn bản quy định cụ thể thời điểm áp dụng mức lương cơ sở mới.
Hoàn thành việc xếp lương theo vị trí việc làm với viên chức trước 1/7 là nội dung tại Quyết định số 304 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viên chức.
Nhìn vào lịch trình dày đặc từ vai trò bác sĩ, đến huấn luyện viên, rồi làm mẫu ảnh… không ai nghĩ nữ bác sĩ trẻ đều có thể hoàn thành trọn vẹn tất cả mọi công việc. Với Minh Ánh, khi đã đam mê và thực hiện bằng lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ thì không gì là không thể.
Trước Tết, nữ NSND hóm hỉnh chia sẻ: "Áo mới, hoa tươi, nhà cửa tươm tất. Mọi thứ đều dư giả, thiếu mỗi tiền nữa thôi là sẵn sàng đón Tết. Nhà các đằng ấy thế nào?"
Giữa không khí đầu năm, dòng tin nhắn ấy như một nhát dao cứa thẳng vào tim. Tôi bật khóc. Ngoài kia người ta sum vầy, còn tôi thì ngồi co ro với nỗi ân hận của chính mình.