Tiết lộ mức cát-xê "khủng" Trịnh Sảng nhận được cho 77 ngày làm việc

Trịnh Sảng đã nhận cát-xê 160 triệu nhân dân tệ (khoảng 570 tỉ đồng) từ nhà sản xuất một bộ phim truyền hình.

Theo Sina, Trương Hằng - bạn trai cũ của Trịnh Sảng vừa đăng tải bài viết "tố" cô có hành vi hét giá cát-xê và gian lận trong việc đóng thuế.

Cụ thể, trong đoạn video audio được đăng tải, anh cho biết nữ diễn viên đã nhận cát-xê 160 triệu nhân dân tệ (khoảng 570 tỉ đồng) từ nhà sản xuất một bộ phim truyền hình. Số tiền này lớn và vượt quá mốc quy định về khoản thù lao của diễn viên do Tổng cục Điện ảnh Trung Quốc đưa ra.

ts01-2-1619600924.jpg
Trương Hằng tung bằng chứng tố Trịnh Sảng hét cát-xê, lách luật.

Để lách luật, mẹ của Trịnh Sảng đã đề nghị làm "hợp đồng âm dương" để trốn thuế. Phía nữ diễn viên sau đó đã công khai với cơ quan quản lý mình chỉ nhận được 60 triệu NDT - tức nhỏ hơn nhiều so với thu nhập thật.

Hợp đồng công khai, tức hợp đồng “dương”, có số tiền nhỏ hơn và sẽ được dùng để khai thuế. Trong thực tế, số tiền mà diễn viên được hưởng cao gấp nhiều lần sẽ xuất hiện trong hợp đồng “âm” bí mật và không bị đánh thuế. Điều này cũng đồng nghĩa Trịnh Sảng sẽ ôm trọn số tiền lớn gấp nhiều lần so với thu nhập được cô thông báo với phía cục thuế.

Thông qua loạt bằng chứng đăng tải, Trương Hằng cho biết anh hoàn toàn vô tội trước những lời "tố" mình xúi giục nữ diễn viên trốn thuế hay hét giá cát-xê.

Sina bình luận, đây là mức cát-xê "không tưởng tượng nổi", thậm chí lớn hơn lợi nhuận ròng một năm của 90% công ty phim ảnh được niêm yết. Tờ People's Daily Online nhận xét mức thù lao này gây kinh ngạc và kêu gọi cơ quan chức năng chấn chỉnh mạnh tay với các thủ đoạn trốn thuế, chấm dứt tình trạng "thù lao trên trời" trong giới giải trí. "Chúng ta tự hỏi rốt cuộc phim đó xuất sắc cỡ nào, rốt cuộc ai đứng sau bênh vực để họ coi pháp luật như trò chơi", tờ này viết.

Tờ Nanfang Daily phân tích, một nhân viên bình thường ở Trung Quốc nhận lương 6.000 nhân dân tệ (21,2 triệu đồng) mỗi tháng. Để có được 160 triệu tệ, họ phải làm việc hơn 2.222 năm. Cơ quan truyền thông này cho rằng sự việc của Trịnh Sảng cho thấy nghịch lý trong làng giải trí, khi các "sao lưu lượng" (sao có nhiều fan trên mạng xã hội) nhận lương cao nhưng không mang lại tác phẩm đáp ứng yêu cầu của khán giả. Thậm chí trong số họ, nhiều người trình độ văn hóa thấp, có vấn đề đạo đức.

Trong khi đó, các diễn viên giỏi ít có cơ hội đóng phim. Diễn viên Trương Tụng Văn nói: "Chỉ 0,5% nghệ sĩ không phải lo cơm áo. Dường như chẳng ai bận tâm tới 99,5% nghệ sĩ còn lại".

ts03-1619600994.jpg
Trịnh Sảng đối diện án tù nếu cáo buộc trốn thuế là thật.

Trên Weibo, hàng chục nghìn khán giả nói Trịnh Sảng diễn xuất dở, thiếu chuyên nghiệp nhưng được tung hô quá đáng, kiếm bộn tiền. Một số khác cho rằng số tiền cô kiếm được phản ánh quy luật thị trường. Cô có danh tiếng, mang lại lợi nhuận cho nhà sản xuất, vì thế nhận được thù lao tương ứng.

Trước Trịnh Sảng, minh tinh Phạm Băng Băng bị cơ quan thuế điều tra nhận "thù lao trên trời", trốn thuế. Năm 2018, cô phải nộp tổng số tiền 128 triệu USD để tránh phải ngồi tù. Sau vụ Phạm Băng Băng, giới chức chấn chỉnh mức thù lao của giới sao, trong đó cát-xê mỗi tập phim không vượt quá một triệu nhân dân tệ, tổng cát-xê một phim truyền hình không vượt quá năm triệu tệ. Nhiều khán giả cho rằng không chỉ Trịnh Sảng tìm thủ đoạn lách luật, kêu gọi giới chức điều tra cát-xê, việc đóng thuế của giới nghệ sĩ.