Một phụ nữ 33 tuổi tại bang Tamil Nadu (Ấn Độ) đã trở thành nạn nhân của một vụ việc nghiêm trọng sau khi tin vào lời hứa kết hôn của bạn trai mới. Theo cảnh sát, cô bị bạn trai cùng một người khác chuốc thuốc, xâm hại tình dục và quay video để uy hiếp.
Theo The Hindu, vụ việc xảy ra tại thị trấn Sulur, thuộc thành phố Coimbatore, bang Tamil Nadu. Nạn nhân là một phụ nữ 33 tuổi đang sống ly thân với chồng.

Cảnh sát cho biết, người phụ nữ quen Anthony Mariya Robin (28 tuổi) cách đây không lâu. Robin được cho là đã nhiều lần hứa sẽ kết hôn với cô, từ đó tạo dựng mối quan hệ tình cảm và giành được sự tin tưởng của nạn nhân.
Sau đó, Robin giới thiệu cô với một người bạn tên Girish Samal Kumar. Theo kết quả điều tra ban đầu, hai nghi phạm đã cho người phụ nữ sử dụng một loại thuốc không rõ nguồn gốc khiến cô rơi vào trạng thái bất tỉnh, rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục.
Không chỉ vậy, cả hai còn bị cáo buộc dùng điện thoại ghi lại quá trình phạm tội. Sau khi sự việc xảy ra, các đối tượng đã đe dọa sẽ phát tán đoạn video nếu nạn nhân tố giác với cơ quan chức năng hoặc tiết lộ vụ việc với người khác.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, người phụ nữ đã đến đồn cảnh sát chuyên trách các vụ việc liên quan đến phụ nữ để trình báo.
Cảnh sát đã khởi tố vụ án theo các quy định của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS). Ngày 4, Anthony Mariya Robin đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Trong khi đó, Girish Samal Kumar vẫn đang bỏ trốn và bị lực lượng chức năng truy bắt.
Hiện vụ án đang được cảnh sát tiếp tục điều tra, làm rõ.