Một người đàn ông 22 tuổi tại Đài Đông (Đài Loan, Trung Quốc) đã lợi dụng niềm tin tâm linh của một phụ nữ để lừa nạn nhân vào phòng thực hiện nghi thức "trừ tà", sau đó cưỡng hiếp với lời đe dọa rằng nếu không quan hệ tình dục sẽ tử vong. Tòa án Địa phương Đài Đông đã tuyên phạt bị cáo 4 năm 8 tháng tù về tội cưỡng hiếp.
Theo bản án, bị cáo A An (tên đã được thay đổi) mở một điện thờ tại địa phương và thường xuyên tổ chức các nghi lễ dân gian như cúng giải hạn, xem bói để tạo dựng lòng tin với tín đồ.
Từ tháng 6/2023, A An nhiều lần đến nhà nạn nhân (gọi là chị A) với lý do trừ tà, giải hạn. Bị cáo liên tục nói rằng trong nhà chị có ma quỷ, phần mộ tổ tiên bị nguyền rủa, thậm chí dàn dựng các màn "lấy bùa" từ búp bê và quần áo nhằm chứng minh bản thân có pháp lực.
Nạn nhân khai rằng A An nhiều lần giả vờ rơi vào trạng thái "thần linh nhập xác", có biểu hiện khác thường khiến chị càng tin tưởng vào khả năng tâm linh của người này. Theo nhận định của tòa án, bị cáo đã lợi dụng nỗi sợ hãi của nạn nhân đối với thần linh, bùa chú và những điều huyền bí để từng bước thao túng tâm lý, giành quyền kiểm soát về mặt tinh thần.
Dọa "không quan hệ sẽ chết"
Trong một lần đến nhà nạn nhân làm lễ, A An nói chiếc ống tiết kiệm hình Doraemon trong phòng có gắn "bùa giám sát", yêu cầu chị A giả vờ đi tắm rồi cởi bỏ toàn bộ quần áo, nằm lên giường để thực hiện nghi thức trừ tà.
Thời điểm đó, mẹ, chị gái và bạn trai cũ của nạn nhân đang chờ ở tầng dưới. Lấy lý do nghi lễ cần được tiến hành bí mật, A An ở riêng với chị A trong phòng khoảng ba giờ.
Theo hồ sơ vụ án, bị cáo nói "lá bùa nằm trong tim", sau đó sờ soạng vùng ngực và dùng ngón tay xâm hại nạn nhân. Tiếp đó, A An tiếp tục giả vờ được thần linh nhập, đe dọa rằng nếu không quan hệ tình dục với mình thì nạn nhân sẽ chết. Do quá hoảng sợ và tin vào những gì bị cáo nói, chị A không dám chống cự và bị cưỡng hiếp.
Video đối chất trở thành chứng cứ quan trọng
Sau vụ việc, nạn nhân kể lại sự việc với bạn bè. Một người bạn cùng chị gái của nạn nhân đã đến điện thờ của A An để đối chất và bí mật ghi lại cuộc nói chuyện.
Trong đoạn video, khi được hỏi: "Anh đã ngủ với cô ấy đúng không?", A An đã trả lời: "Đúng" và "Đúng, không sai".
Tại phiên tòa, bị cáo phủ nhận hành vi phạm tội, cho rằng chỉ vào phòng để nói chuyện tình cảm. Phía bào chữa cũng lập luận lời thừa nhận trong đoạn ghi hình được đưa ra trong tình trạng bị ép buộc.
Tuy nhiên, sau khi xem xét video và lời khai của những người liên quan, tòa án nhận định không có dấu hiệu cho thấy bị cáo bị dùng vũ lực, đe dọa hoặc hạn chế tự do khi đối chất. Cửa điện thờ vẫn mở, bên ngoài là đường công cộng, nên lời thừa nhận được xác định là tự nguyện và phù hợp với lời khai của nạn nhân cũng như các chứng cứ khác.

Không nhận tội, không bồi thường
Hội đồng xét xử nhận định A An đã lợi dụng tín ngưỡng để xâm phạm quyền tự quyết về tình dục của nạn nhân, thao túng ý chí của bị hại, gây tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần, đồng thời làm ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội đối với hoạt động tín ngưỡng.
Tòa cũng cho rằng sau khi phạm tội, bị cáo không thừa nhận hành vi, không hòa giải hay bồi thường cho nạn nhân, nên không có cơ sở để xem xét tình tiết thể hiện sự ăn năn hối cải.
Mặc dù A An chưa có tiền án và khai đang làm đầu bếp với thu nhập khoảng 40.000 Đài tệ mỗi tháng, tòa án nhận định đây không phải là căn cứ đáng kể để giảm nhẹ hình phạt.
Kết thúc phiên xét xử, Tòa án Địa phương Đài Đông tuyên phạt A An 4 năm 8 tháng tù về tội cưỡng hiếp. Bản án hiện chưa có hiệu lực pháp luật và các bên vẫn có quyền kháng cáo theo quy định.