Tôi lao vào thú vui mang tên ngoại tình để xoa dịu những áp lực từ hôn nhân

Tôi lao vào thú vui mang tên ngoại tình để xoa dịu những áp lực từ hôn nhân không mấy hạnh phúc của chính mình.

Trong cuộc sống hôn nhân của mỗi người, có lẽ ai cũng sẽ có những áp lực riêng, vợ chồng không tránh khỏi mâu thuẫn. Khi hôn nhân đi vào ngõ cụt với những nỗi buồn, mỗi người tìm đến những lối thoát khác nhau để xoa dịu cảm xúc của bản thân. Với tôi, thú vui đó là ngoại tình. Đây không phải là lựa chọn đúng đắn, nhưng nó đã trở thành một phần của cuộc đời tôi trong giai đoạn khó khăn này.

Khi tôi kết hôn, tôi tin rằng mình đã tìm thấy người bạn đồng hành trọn đời, người sẽ cùng tôi chia sẻ mọi khó khăn, vui buồn. Tuy nhiên, thực tế của cuộc sống hôn nhân không giống như những gì tôi hình dung. Những mâu thuẫn, hiểu lầm và cảm giác cô đơn ngày càng chiếm lấy tâm trí tôi. Dần dần, tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi trong chính mối quan hệ của mình, một mình đối diện với bức tường lạnh lẽo không thể vượt qua.

ngoai-tinh-2-1709873865.jpg
Để giải tỏa những áp lực hôn nhân, tôi coi ngoại tình như một thú vui. Ảnh internet

Trong lúc tìm kiếm sự an ủi, tôi đã vô tình sa vào mối quan hệ ngoại tình. Ban đầu, nó chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, không có ý định gì sâu xa. Nhưng dần dà, sự quan tâm và sẻ chia từ người khác đã trở thành liều thuốc giảm đau cho tâm hồn đang thương tổn của tôi. Tôi bắt đầu tìm kiếm sự xác nhận và hạnh phúc mà tôi không còn cảm nhận được trong hôn nhân của mình.

Tôi biết rằng, bằng cách này, tôi đang trốn tránh vấn đề thực sự thay vì đối mặt và giải quyết nó. Ngoại tình không phải là giải pháp cho những vấn đề hôn nhân; nó chỉ là một cách tạm thời để xoa dịu cảm giác đau khổ. Mỗi lần như thế, tôi cảm thấy mình xa rời bản thân hơn, mắc kẹt trong một vòng lặp của sự tự trách và hối hận.

ngoai-tinh-1-1709873865.jpg
Tôi hối hận vì lựa chọn sai lầm này. Ảnh internet

Tôi viết những dòng này không phải để biện minh cho hành động của mình, mà để chia sẻ câu chuyện cá nhân trong hy vọng rằng nó có thể giúp người khác nhìn nhận và xem xét lại lựa chọn của bản thân. Cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có một lối đi, và đôi khi, chúng ta chọn những con đường không mong muốn trong lúc tuyệt vọng.

Tôi đang học cách chấp nhận sai lầm của mình và tìm kiếm sự tha thứ, không chỉ từ người bạn đời của mình mà còn từ chính bản thân. Tôi biết rằng sẽ không dễ dàng để vượt qua giai đoạn này, nhưng tôi cũng hiểu rằng việc giải quyết vấn đề và tái thiết niềm tin là bước đầu tiên để hàn gắn những vết thương trong hôn nhân và trong tâm hồn mình.

Tâm sự này không phải là câu chuyện về sự tự hào hay thành công; nó là một bài học về sự tự nhận thức, tha thứ và tìm kiếm hạnh phúc thực sự trong cuộc sống. Cuối cùng, tôi mong muốn tìm lại bản thân mình và xây dựng lại mối quan hệ đã từng là nguồn cảm hứng lớn nhất trong đời tôi.

Xem thêm: Nghi can sát hại cô gái 21 tuổi ở Lai Châu: Thường cập nhật ảnh Facebook, lời khai rùng mình