Tôi vừa tái hôn thì chồng cũ tìm đến xin quay lại, chồng mới bình thản mời anh ta vào nhà

Sau khi tôi tái hôn không lâu, chồng cũ tìm đến. Anh liên tục nói mình hối hận, rằng trước đây đều do mẹ xúi giục nên mới ly hôn. Anh bảo muốn tôi cho cơ hội quay lại.

Tôi quen chồng cũ qua một người bạn giới thiệu. Ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã có cảm tình với anh ấy. Anh hiền lành, nói chuyện nhẹ nhàng và đặc biệt rất quan tâm tôi. Hồi đó tôi đơn giản lắm, ai đối xử tốt với mình thì mình cũng chân thành đáp lại. Chúng tôi yêu nhau chưa lâu thì cưới.

Thời gian đầu sau hôn nhân khá êm đềm, hai vợ chồng đi làm, cùng nhau vun vén cuộc sống. Tôi từng nghĩ mình đã chọn đúng người, nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi sau khi bố chồng qua đời. Mẹ chồng sống một mình nên vợ chồng tôi đón bà lên ở cùng.

Ban đầu tôi cũng cố gắng hết sức để hòa hợp, nhưng từ ngày mẹ chồng đến, áp lực sinh con bắt đầu đè nặng lên tôi. Ngày nào bà cũng nhắc chuyện có cháu.

- Các con cưới lâu rồi, giờ phải tính chuyện sinh con đi chứ.

Lúc đó tôi và chồng vẫn muốn ổn định kinh tế thêm vài năm nữa nên chưa vội, nhưng mẹ chồng không hiểu. Vì mãi chưa có tin vui nên bà bắt đầu cho rằng tôi có vấn đề về sức khỏe.

Bà đi khắp nơi xin thuốc nam, thuốc bắc về bắt tôi uống. Những bát thuốc đen đặc, mùi khó chịu khiến tôi nhìn thôi đã sợ. Tôi từng nói với chồng:

- Em thấy mình bình thường mà, sao cứ phải uống mấy thứ này?

Anh chỉ thở dài rồi bảo:

- Thôi thì em cố chiều mẹ một chút, cho bà yên tâm.

Tôi cố chịu đựng, nhưng càng nhịn thì mẹ chồng càng quá đáng. Có lần bà đứng ngay cạnh nhìn tôi uống hết thuốc mới chịu đi. Tôi cảm thấy bản thân như một người mắc lỗi chứ không phải con dâu trong nhà.

Sau đó, chỉ vì tôi nói không muốn uống nữa mà mẹ chồng quay sang khó chịu ra mặt. Bà bắt đầu soi mói mọi thứ tôi làm, từ chuyện ăn uống, dọn dẹp đến cách cư xử, không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề.

Mẹ chồng bắt đầu soi mói mọi thứ tôi làm. (Ảnh minh họa)

Nhưng điều khiến cuộc hôn nhân của tôi thật sự đổ vỡ lại đến từ chuyện của em trai tôi. Khi em trai cưới vợ, nó cần tiền mua xe nên tôi cho mượn 300 triệu. Đó là số tiền tôi tự tiết kiệm được sau nhiều năm đi làm, vì trong nhà mọi chi tiêu lớn nhỏ đều do chồng lo nên tiền lương của tôi, tôi tự giữ.

Tôi nghĩ đơn giản rằng giúp em trai lúc khó khăn là chuyện bình thường, nhưng mẹ chồng lại không nghĩ vậy. Bà liên tục nói tôi đem tiền về nhà mẹ đẻ, không biết lo cho gia đình chồng. Bà nói ra nói vào khiến chồng tôi dần thay đổi thái độ. Cuối cùng, anh ấy đề nghị ly hôn.

Ngày ký đơn, tôi vẫn còn hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại. Nhưng không, anh lạnh lùng đến đáng sợ. Trước khi rời đi, anh còn buông một câu khiến tôi nhớ mãi:

- Cô cứ như thế này thì cả đời cũng chẳng ai muốn cưới đâu.

Tôi chết lặng, không ngờ người đàn ông từng nói sẽ bảo vệ tôi cả đời lại có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy.

Sau ly hôn, tôi không dám nói với bố mẹ vì sợ họ buồn. Nhưng rồi chuyện cũng bị phát hiện. Em trai tôi biết chuyện nên tìm đến nói chuyện với chồng cũ, kết quả lại bị đánh đến nhập viện. Nhìn khuôn mặt sưng tím của em, tôi vừa thương vừa hận.

Lúc đó tôi mới nhận ra cuộc hôn nhân ấy kết thúc là đúng. Một người đàn ông không biết phân biệt đúng sai, dễ bị mẹ chi phối và sẵn sàng ra tay với gia đình vợ thì có níu kéo cũng vô ích.

May mắn là bố mẹ không trách tôi. Mẹ chỉ nắm tay tôi rồi nói:

- Không phải con không tốt, chỉ là con gặp nhầm người thôi.

Câu nói ấy khiến tôi bật khóc.

Sau này, tôi quen chồng hiện tại qua mối quan hệ của gia đình. Anh là con trai của một người bạn cũ của bố tôi. Ban đầu chúng tôi chỉ xem nhau như bạn bè, nhưng càng tiếp xúc, tôi càng cảm nhận được sự trưởng thành và chân thành ở anh. Anh biết tôi từng ly hôn nhưng chưa bao giờ tỏ ra coi thường. Ngược lại, anh luôn khiến tôi cảm thấy được tôn trọng và an toàn.

Tôi quen chồng hiện tại qua mối quan hệ của gia đình. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi yêu nhau 2 năm rồi kết hôn. Bố mẹ chồng hiện tại cũng rất tốt, họ chưa từng nhắc đến quá khứ của tôi, còn luôn bảo rằng con trai họ may mắn mới gặp được tôi.

Tôi từng nghĩ sau đổ vỡ, mình sẽ rất khó mở lòng thêm lần nữa. Nhưng ở bên chồng hiện tại, tôi mới hiểu cảm giác được yêu thương đúng nghĩa là như thế nào. Vậy mà sau khi tôi tái hôn không lâu, chồng cũ lại tìm đến.

Anh liên tục nói mình hối hận, rằng trước đây đều do mẹ xúi giục nên mới ly hôn. Anh bảo muốn tôi cho cơ hội quay lại. Tôi từ chối nhiều lần nhưng anh vẫn tìm đến. Cho đến một hôm, khi chồng tôi cũng có mặt ở nhà, chồng cũ lại xuất hiện.

Tôi đang định đuổi anh ta đi thì chồng tôi bất ngờ nói:

- Anh vào nhà ngồi đi.

Cả tôi lẫn chồng cũ đều ngạc nhiên, tôi còn tưởng sắp xảy ra đánh nhau. Nhưng không, sau khi ngồi xuống, chồng tôi bình tĩnh nói:

- Anh không phải còn yêu cô ấy đâu, chỉ là thấy cô ấy sống tốt, lại tái hôn nên trong lòng anh khó chịu thôi.

Căn phòng im lặng hẳn, rồi chồng tôi nói tiếp:

- Lúc ly hôn, anh từng nói những lời rất tuyệt tình. Giờ thấy cô ấy hạnh phúc nên anh không chấp nhận được. Nhưng tôi nói rõ một lần thôi, cô ấy sẽ không ly hôn.

Tôi ngồi bên cạnh mà vừa bất ngờ vừa xúc động, vì anh chọn cách cư xử bình tĩnh và văn minh, và anh hiểu rõ mọi chuyện. Khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra sự khác biệt giữa một người đàn ông trưởng thành và một người chỉ biết hành động theo cảm xúc.

Còn chồng cũ của tôi, có lẽ anh ta chưa từng thật sự yêu tôi. Điều khiến anh ta không cam lòng chỉ là việc tôi đã bước tiếp và sống tốt hơn sau khi rời xa anh ta.

Nghĩ lại mọi chuyện, tôi thấy bản thân ngày xưa đúng là quá ngây thơ, nhưng cũng nhờ những tổn thương ấy mà tôi biết trân trọng người đàn ông hiện tại hơn. Đôi khi kết thúc một cuộc hôn nhân không phải là mất mát, mà là cơ hội để mình gặp được người thật sự xứng đáng.

CẨM TÚ