Trải nghiệm cận tử gây rùng mình: Người đàn ông khẳng định đã chứng kiến địa ngục

Trải nghiệm cận tử của Gerhard Schug, một người đàn ông Đức, đang gây nhiều tranh cãi khi ông khẳng định đã “xuống địa ngục” trong 5 ngày hôn mê sau biến cố cận kề cái chết.

Một người đàn ông Đức cho biết ông từng trải qua hành trình kỳ lạ mà bản thân tin là “xuống địa ngục” trong suốt 5 ngày hôn mê sau khi rơi vào trạng thái cận kề cái chết. Câu chuyện của ông nhanh chóng gây tranh cãi khi người này khẳng định đã tận mắt chứng kiến quỷ dữ và quá trình “phân loại linh hồn”, từ đó thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cuộc sống và cái chết.

Nhân vật trong câu chuyện là Gerhard Schug, một người cha có hai con gái. Biến cố lớn xảy ra vào năm 2020, khi ông rơi vào khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng sau hàng loạt vấn đề sức khỏe và nỗi đau mất con.

Trước đó một năm, con gái út của ông qua đời vì tắc mạch phổi, để lại cú sốc tinh thần sâu sắc. Sự ra đi của con khiến Gerhard rơi vào trạng thái cô đơn và tuyệt vọng kéo dài.

Ông vốn đã phải sống chung với nhiều căn bệnh nghiêm trọng như chấn thương cột sống, Parkinson, bệnh phổi và từng trải qua một cơn đau tim. Ngoài ra, các bác sĩ còn chẩn đoán ông mắc rối loạn lưỡng cực, trầm cảm và rối loạn nhân cách ranh giới.

Những vấn đề sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần dần khiến cuộc sống của ông trở nên nặng nề. Trong giai đoạn khó khăn nhất, Gerhard gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Ông sống một mình trong căn hộ, kéo kín rèm cửa, hạn chế tiếp xúc với người khác và chỉ ra ngoài khi cần mua đồ ăn. Cân nặng của ông tăng lên khoảng 150 kg, còn tinh thần ngày càng suy sụp.

screenshot-1773505907-1773506044.png
Ông Gerhard đã cố gắng tự tử vào năm 2020. Ảnh: Thanatos TV EN/YouTube.

Gerhard cho biết nỗi nhớ con gái luôn ám ảnh ông. Trong những ngày trước khi xảy ra biến cố, cảm giác u sầu ngày càng tăng. Ông thừa nhận lúc đó mình không còn muốn tiếp tục sống.

Sau khi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, Gerhard rơi vào hôn mê suốt 5 ngày. Các bác sĩ từng thông báo với gia đình rằng khả năng sống sót của ông rất thấp, và nếu tỉnh lại ông có thể bị tổn thương não nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Gerhard đã tỉnh dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt, bên cạnh con gái còn lại. Điều khiến ông bất ngờ là ký ức về những gì xảy ra trong thời gian hôn mê vẫn còn rất rõ ràng.

Theo lời kể của Gerhard, trong suốt khoảng thời gian đó, ông tin rằng mình đã chứng kiến một “thế giới khác”. Khác với nhiều câu chuyện cận tử thường nhắc đến ánh sáng hay khung cảnh yên bình, ông cho biết những gì mình thấy hoàn toàn trái ngược.

Ông mô tả một công trình khổng lồ bằng đá màu xám giống như cung điện với mái vòm cao. Bên trong có một chiếc ngai đá, nơi một sinh vật mà ông cho là quỷ dữ đang ngồi quan sát các linh hồn được đưa đến bằng những con thuyền cổ. Theo Gerhard, tại nơi đó dường như diễn ra quá trình phân loại linh hồn.

Ông kể rằng một số linh hồn bị đưa vào những cấu trúc giống chiếc phễu và bị nghiền nát dưới những khối đá khổng lồ. Âm thanh phát ra khiến ông vô cùng sợ hãi. Điều khiến ông kinh hoàng không phải vì bản thân đang ở đó, mà vì phải chứng kiến cảnh tượng những con người bị “xử lý” ngay trước mắt.

Gerhard cho biết ông được nuôi dạy theo đức tin Công giáo nên từng tự hỏi liệu nền tảng tôn giáo có ảnh hưởng đến những hình ảnh mà mình nhìn thấy hay không. Dù vậy, ông vẫn tin rằng trải nghiệm ấy là có thật đối với mình.

Sau khi hồi phục, cuộc sống của Gerhard thay đổi đáng kể. Ông nói trải nghiệm cận tử khiến bản thân nhận ra sự sống là món quà quý giá và con người không nên tự ý chấm dứt nó.

Hiện nay, ông sống tích cực hơn và không còn muốn kiểm soát thời điểm cái chết của mình. Thay vào đó, ông chấp nhận cái chết như một phần tự nhiên của cuộc đời.

Câu chuyện của Gerhard Schug vẫn gây nhiều tranh luận. Một số người cho rằng đó có thể là hiện tượng sinh học của não bộ trong trạng thái nguy kịch, trong khi những người khác tin đây là trải nghiệm tâm linh. Tuy vậy, với chính Gerhard, điều quan trọng nhất không phải là lời giải thích khoa học, mà là sự thay đổi sâu sắc trong cách ông lựa chọn sống sau khi trở về từ ranh giới sinh tử.

Lam Giang (t/h)