Trót mang thai sau một đêm với sếp đã có vợ, tôi thú nhận với bạn trai, anh vội xin cưới

Tôi đã nghĩ mình may mắn vì trong lúc tưởng như mất tất cả, người tôi yêu vẫn sẵn lòng bao dung cho mình. Nhưng, tôi đã nhầm.

Tôi có một người bạn trai đã yêu hơn 3 năm, hai đứa cũng xác định nghiêm túc và từng nói với nhau về chuyện kết hôn. Mọi thứ đang yên ổn thì công việc mới lại khiến cuộc sống của tôi rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Sếp của tôi là một người đàn ông lớn tuổi, đã có gia đình. Ngay từ khi mới làm việc chung, tôi đã nhận ra sếp có tình cảm với mình. Ông thường xuyên tìm cớ tiếp cận, tặng tôi những món quà đắt tiền rồi nhắn tin hỏi han những chuyện riêng tư.

Tôi rất khó chịu nhưng vì ông là sếp trực tiếp nên không dám làm căng. Tôi chỉ cố gắng khéo léo từ chối, giữ khoảng cách và hy vọng ông sẽ hiểu ý. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.

Trong một chuyến công tác, sau một buổi tiệc cùng đối tác, tôi uống khá nhiều rượu. Đêm hôm ấy, tôi say đến mức gần như không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ nhớ mình được sếp đưa về khách sạn. Những chuyện sau đó, ký ức của tôi rất mơ hồ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi hoảng loạn đến mức không biết phải đối diện với bạn trai thế nào. Những ngày sau đó, sếp vẫn vài lần tìm cách tiếp cận nhưng tôi dứt khoát từ chối. Có lẽ thấy tôi không đáp lại, ông cũng dần chán và không còn làm phiền tôi nữa.

Tôi cứ nghĩ chuyện ấy rồi sẽ chìm xuống, cho đến khi phát hiện mình có thai.

Đêm đó vì say rượu, tôi đã trót lên giường với sếp. (Ảnh minh họa)

Tôi chết lặng. Tính ngày tháng, tôi đoán chắc đó là con của sếp vì tháng ấy hết tôi rồi bạn trai đi công tác, suốt hơn 1 tháng chúng tôi không gặp nhau. Tôi đã yêu bạn trai hơn 3 năm, hai đứa còn đang tính chuyện kết hôn. Vậy mà giờ đây, tôi lại phản bội anh rồi mang thai con của người khác.

Tôi mất nhiều ngày đấu tranh với chính mình rồi quyết định nói hết sự thật. Tôi nghĩ chuyện này có giấu cũng chẳng thể giấu mãi, thôi thì cứ thành thật với anh, dù kết quả có thế nào tôi cũng phải chấp nhận. Tôi thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chia tay, cho việc tôi sẽ đánh mất anh mãi mãi.

Nhưng phản ứng của anh lại khiến tôi bất ngờ. Anh không nổi giận như tôi tưởng. Sau khi nghe tôi kể, anh im lặng một lúc rồi nói:

- Nếu em có thai thì mình cưới đi. Anh sẽ cùng em nuôi con.

Sau đó, anh kể một chuyện trước đây chưa từng nói với tôi: anh bị vô sinh. Anh bảo đứa bé có phải con mình hay không cũng không quan trọng, anh vẫn sẽ cưới tôi, coi con như con ruột và cùng tôi nuôi nấng. Như vậy, chuyện anh không thể có con cũng được giữ kín.

Nghe anh nói, tôi vừa nhẹ nhõm vừa xúc động. Tôi đã nghĩ mình may mắn vì sau tất cả, người tôi yêu vẫn sẵn sàng ở lại và tha thứ cho tôi. Tôi bắt đầu nghĩ đến đám cưới và cuộc sống của hai mẹ con sau này. Nhưng tôi không ngờ, tất cả những gì mình tin tưởng lại nhanh chóng bị đảo lộn.

Một ngày, bạn trai đưa tôi đến gặp sếp. Tôi cứ nghĩ anh muốn nói chuyện rõ ràng để giải quyết mọi chuyện, nhưng ngay khi ngồi xuống, tôi mới biết anh đã tính toán một chuyện hoàn toàn khác. Anh yêu cầu sếp đưa cho chúng tôi một khoản tiền để đổi lấy việc giữ kín chuyện giữa hai người và chuyện tôi mang thai. Tôi ngồi mà chết lặng.

Sếp cũng nghĩ đứa bé là con mình nên sau một hồi suy nghĩ đã đồng ý. Nhưng bạn trai tôi chưa dừng lại, anh còn yêu cầu sếp chu cấp tiền nuôi đứa trẻ hàng tháng cho đến khi con đủ 18 tuổi.

Tôi không ngờ khi tôi thú nhận mang thai con của sếp, bạn trai lại xin cưới. (Ảnh minh họa)

Tôi nghe mà điếng người. Lúc ấy, tôi mới hiểu tại sao anh lại vội vàng muốn cưới đến vậy. Không phải vì anh quá yêu tôi, cũng không phải vì anh rộng lượng đến mức có thể bỏ qua chuyện tôi mang thai với người khác, mà là nhìn thấy một khoản tiền có thể lấy được từ chuyện này.

Sau đó, anh còn nói với tôi rằng nếu muốn sếp đưa thêm tiền thì tôi phải biết cách “diễn”. Anh hướng dẫn tôi giả vờ sức khỏe yếu, thường xuyên than mệt, kể khổ về việc mang thai để sếp cảm thấy có trách nhiệm hơn. Tôi nghe mà không thể tin nổi.

Tôi nhìn anh và hỏi:

- Anh cưới em vì yêu em, hay vì muốn dùng cái thai này để kiếm tiền?

Anh im lặng một lúc rồi vẫn nói rằng anh làm tất cả là vì tương lai của hai đứa. Nhưng tôi không muốn nghe thêm nữa. Những gì anh làm đã quá rõ ràng, nên tôi quyết định chia tay. Tôi không thể kết hôn với một người đầy toan tính, sẵn sàng đem đứa con trong bụng tôi ra mặc cả, kiếm chác.

Còn chuyện giữa tôi và sếp, tôi sẽ tự giải quyết. Tôi cũng quyết định giữ lại đứa bé và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Tôi biết những ngày phía trước sẽ không dễ dàng, có thể phải đối diện với nhiều lời dị nghị, nhưng ít nhất, đó là cuộc sống tôi chủ động lựa chọn.

Sau tất cả, tôi thà một mình nuôi con còn hơn bước vào một cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu, tình yêu đã bị đặt lên bàn cân với tiền bạc.

CẨM TÚ