Tự ti về khả năng chăn gối đến mấy cũng đừng lạm dụng thuốc cường dương

Mỗi lần muốn “yêu” là cứ nằm yên bất động. Tình trạng bất lực này kéo dài suốt cả năm trời khiến cho vợ chồng mỗi ngày một xa cách.

Tôi là một người đàn ông muộn vợ. Hơn 40 tuổi, khi mà đám bạn cùng trang lứa của tôi đang lo lắng cho con các vị ấy thi đại học khối A hay khối B... thì tôi lúc đó mới đi tìm hiểu xem lấy vợ có những thủ tục, lễ lạt như nào. Nguyên nhân là tôi luôn bị nặng nề tư tưởng lấy vợ phải còn trinh, nếu không sẽ không bao giờ "tha thứ" cho "người đàn bà sớm hư".

Mặc dù nhiều bạn bè khuyên nhủ nhưng ở thời điểm đó những câu hỏi lởn vởn trong đầu "Không biết em còn trinh không nhỉ?" khiến tôi không thể yên tâm và tìm mọi cách để tìm hiểu về vấn đề đó để rồi lại một cuộc tình.


Tôi biết cô ấy buồn nhưng không dám nói, tôi càng thương vợ hơn - Ảnh minh họa

Lần lữa mãi, cuối cùng tôi cũng tìm được một bến đỗ của cuộc đời. Vợ tôi kém tôi 20 tuổi, từng là nhân viên cũ của tôi và cái quan trọng nhất là cô ấy có đầy đủ hết những tiêu chuẩn về một người vợ mà một "anh trung niên trẻ tuổi" như tôi đặt ra. Tôi hạnh phúc với tình yêu của cuộc đời mình.

Một đám cưới ấm áp, lộng lẫy được tổ chức trong muôn vàn lời chúc phúc của bạn bè, gia đình hai bên. Nhưng thời điểm bắt đầu xảy ra bi kịch, cũng bắt đầu từ đó. Thời gian đầu mới cưới, chúng tôi quấn quýt bên nhau như đôi sam. Tuy nhiên, một thời gian sau, với sự chênh lệch về tuổi tác và thể xác, tôi không đáp ứng được với nhu cầu bình thường của người vợ trẻ. Tôi biết cô ấy buồn nhưng không dám nói, tôi càng thương vợ hơn.

Một lần trong một chuyến đi công tác nước ngoài, ngồi tâm sự với một người bạn ngoại quốc, anh khuyên tôi nên dùng thuốc tăng cường sinh lực để thể hiện với vợ mới cưới và tôi làm theo ngay. Hiệu quả tức thì.

Cuộc sống chăn gối của vợ chồng tôi lại như ngày mới, thậm chí, để "thể hiện" nhiều hơn với vợ, tôi nói với vợ là tôi sẽ rèn luyện thể thao nhiều hơn nữa, tự tìm mua đồ ăn hoặc ngâm rượu các loại nội tạng động vật như “pín” cọp, “pín” dê, ngẩu “pín”, bìm bịp nhưng đồng thời ngày càng dùng “thần dược sung sướng” nhiều hơn nữa.


Không nên lạm dụng thuốc tăng cường sinh lực (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, thời gian vàng son đó cũng không kéo dài được lâu. Thời gian gần đây, tôi luôn rơi vào tình trạng khó thở, tim đập nhanh, đập loạn..., những "vấn đề đàn ông" luôn gặp trong trong tình huống "khó nói". Sau một thời gian chuyện ấy “xuống dốc không phanh”, vợ trẻ bắt đầu thất vọng ra mặt. Có lần chưa kịp hành sự, “cậu bé” đã “khóc” khiến vợ bực tức mà khóc theo. Nhưng như thế vẫn còn may, chỉ sau có vài tuần, “cậu bé” không còn cái tật “khóc ngoài biên ải” nữa mà quay sang tình trạng “trên bảo dưới không nghe”. Mỗi lần muốn “yêu” là cứ nằm yên bất động. Tình trạng bất lực này kéo dài suốt cả năm trời khiến cho vợ chồng mỗi ngày một xa cách.

Cuối cùng, tôi đành phải đi khám nam khoa thì nhận kết quả đánh giá của bác sĩ là do lạm dụng thuốc tăng cường sinh lực và ăn các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc dẫn đến rối loạn cương dương. Nếu không điều trị ngay thì có thể dẫn đến vô sinh. Ngẫm lại thấy phát hoảng vì lấy vợ cũng đã gần hai năm rồi mà vẫn chưa có con.

Theo Huỳnh Nhật Minh/Gia Đình Việt Nam