Tôn An Tá, con trai của cặp đôi nổi tiếng Đài Loan - Tôn Bằng và Địch Oanh, mới đây tiếp tục bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ đe dọa công chúng và tàng trữ vũ khí nguy hiểm, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Thông tin con trai của nữ diễn viên "Bao Thanh Thiên" bị bắt khiến nhiều người xôn xao.
Dù con trai liên tục vướng vào bê bối, Địch Oanh vẫn luôn ra sức bảo vệ con. Trong một chương trình livestream, bà công khai bênh vực Tôn An Tá, gọi con là “thiên tài” có niềm đam mê nghiên cứu quân sự, thậm chí còn đặt câu hỏi: “Tại sao Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc lại không nhận con?”.
Phát ngôn này ngay lập tức gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Đáp lại, nhà bình luận nổi tiếng Từ Thánh Mai đã tiết lộ trong chương trình riêng rằng, đằng sau “thiên tài” không thể vào Viện Hàn lâm ấy là một quá trình nuôi dạy tốn kém đến mức người bình thường khó tưởng tượng nổi.
Từ nhỏ đã được nuôi như “cậu ấm”, mọi chi phí đều do mẹ chi trả
Trong một chương trình, Từ Thánh Mai cho biết Tôn An Tá là đứa con mà Địch Oanh có được sau 3 lần thụ tinh nhân tạo khi bà đã 37 tuổi. Nữ diễn viên từng chia sẻ hành trình tìm con vô cùng gian nan nên sau khi sinh được con trai, bà hết mực cưng chiều.

Để có Tôn An Tá, Địch Oanh khá vất vả mang bầu nên cô dành mọi tình yêu cho con trai.
Từ nhỏ, Tôn An Tá đã được chăm sóc theo chế độ đặc biệt với những thực phẩm cao cấp, khẩu phần dinh dưỡng được tính toán kỹ lưỡng. Địch Oanh thậm chí từng nổi giận nếu con trai sang nhà bạn ăn cháo vì cho rằng không đủ dinh dưỡng.
Địch Oanh chăm con còn cẩn thận tới mức Tôn An Tá 11 tuổi mới cai sữa mẹ, điều này khiến nhiều người bất ngờ.
Không chỉ chăm chút chuyện ăn uống, bà còn đầu tư mạnh tay cho việc học của con. Tôn An Tá theo học trường tư thục danh tiếng từ tiểu học đến trung học cơ sở, với học phí khoảng 500.000 - 600.000 Đài tệ (khoảng 400 - 500 triệu đồng) mỗi năm.


Sau đó, khi sang Mỹ du học, riêng tiền học và chi phí sinh hoạt chỉ trong vài tháng đã lên tới gần 1,6 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, vì con trai có sở thích bắn súng, bố mẹ anh còn chi trả toàn bộ tiền đạn dược và các chi phí liên quan trong thời gian ở nước ngoài.
Nhiều người cho rằng cách nuôi dạy quá bao bọc và chiều chuộng của Địch Oanh đã khiến con trai ngày càng sống thiếu kiểm soát.
Gia đình tốn hàng chục tỷ đồng để “giải cứu” con trai
Không chỉ tiêu tốn tiền bạc trong quá trình nuôi dạy, những rắc rối pháp lý liên tiếp của Tôn An Tá mới thực sự trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình.

Từ Thánh Mai tiết lộ, trước đây, khi Tôn An Tá bị bắt tại Mỹ và bị giam giữ suốt 238 ngày vì liên quan đến một vụ nghi đe dọa khủng bố, vợ chồng Tôn Bằng - Địch Oanh đã phải ngừng toàn bộ công việc để sang Mỹ chạy vạy thuê luật sư.
Chi phí pháp lý và các khoản phát sinh được ước tính ít nhất khoảng 24 tỷ đồng. Thời điểm đó còn xuất hiện tin đồn cặp đôi phải bán nhà để cứu con trai.
Sau khi bị trục xuất khỏi Mỹ, trở về Đài Loan, Tôn An Tá tiếp tục vướng vào các vụ kiện tụng kéo dài suốt 4 năm. Trong thời gian này, anh còn bị lừa mất khoảng 150 triệu đồng.


Chưa dừng lại, vụ việc liên quan đến súng hơi cay vào năm ngoái tiếp tục khiến gia đình phải thuê luật sư, đóng tiền bảo lãnh và chi thêm khoảng 800 triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn.
Theo Từ Thánh Mai, từ quá trình nuôi dạy con từ nhỏ cho đến những lần giải quyết hậu quả pháp lý cho con trai, tổng số tiền mà gia đình Tôn Bằng và Địch Oanh bỏ ra có thể đã lên tới hàng chục tỷ đồng.
Sau khi những con số này được tiết lộ, nhiều cư dân mạng cho rằng Tôn An Tá chẳng khác nào “cỗ máy đốt tiền” của bố mẹ, đồng thời cho rằng sự nuông chiều quá mức của cha mẹ có thể đã góp phần tạo nên những bê bối liên tiếp của anh ngày hôm nay.