XEM VIDEO: Kim Oanh muốn mua một mảnh đất rộng, mời những người bạn độc thân đến sống chung.
Kim Oanh: “Ở với phụ nữ thông minh quá không tốt”
NSƯT Kim Oanh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua những bộ phim như Sóng ở đáy sông, Những ngọn nến trong đêm, Những giấc mơ dài, Ma làng, Đừng bắt em phải quên… Cô chuyên trị những vai đanh đá trên màn ảnh. Ngoài đời, “vợ anh Núi” có cuộc sống cực kỳ kín tiếng.
Gần đây khi tham gia The Khang Show, Kim Oanh cho biết mình vẫn độc thân. Cô bày tỏ: “Có những người cao hơn tôi, nội lực mạnh hơn mình, tính cách hay hơn mình, thậm chí có thể bắt vía được mình và rất giỏi, tài năng, thường thì họ có chủ hết rồi. Còn những người chưa có chủ hoặc số đen, lúc họ đến với mình, họ bắt vía được mình nhưng sau một thời gian với nhau, Kim Oanh lại là một người quá thông minh. Họ thích mình vì mình thông minh, mình lại càng thể hiện là mình rất thông minh. Đến một lúc nào đó, đàn ông phát hiện ra, ở với một cô thông minh quá không tốt! Đấy là vấn đề của Kim Oanh. Tôi thành ‘ngôi sao cô đơn’ chỉ đơn giản là vì như thế thôi.
Tôi lại là mệnh Thiên Thượng Hoả - lửa trên trời. Ngoài cái số, thực tế những người ở bên cạnh mình, người tài giỏi luôn thích những người phụ nữ vừa thông minh vừa xinh đẹp. Với họ, vừa thông minh vừa xinh đẹp giống như của hiếm. Khi tiếp xúc, anh có thể trầm trồ ‘trời, con bé này nó thông minh quá’ nhưng ngồi nói chuyện được ba câu cô ấy lại phát hiện được ra anh nói dối, thế là anh chán rồi”.
Kim Oanh cho rằng mình là "ngôi sao cô đơn" vì thể hiện sự thông minh với đàn ông.
Kim Oanh tự nhận mình là “ngôi sao cô đơn”. Trong công việc, cô chứng minh cho mọi người thấy con đường mình đi là đúng. Cô nói: “Trong một khu rừng, chúa sơn lâm thường đi một mình. Oanh tự nghĩ mình cũng là một người mạnh mẽ, không đến mức như chúa sơm lâm nhưng có khả năng để đi một mình và có đủ nội lực để cô độc. Nên khi tất cả các diễn viên đều có khát khao làm vai chính diện hoặc phản diện thì Oanh đi theo một con đường là chỉ đóng vai ác.
Ngoài đời, tôi đa nhân cách, với mỗi người có cách đối xử khác nhau. Những người ở gần tôi thường xuyên lại thấy tôi lành cực kỳ, thậm chí nghi ngờ về cái sự lành ấy của tôi và nói ‘lần đầu anh gặp em khác cơ, em không như thế này’. Tôi chỉ có thể khác khi ở một chỗ mà tôi không thích ai. Tôi lành đến mức dịu hiền”.
Cô cho biết ngoài đời mình cực kỳ lành.
Muốn mua một mảnh đất rộng để xây trại dưỡng lão, rủ anh chị em hay những người bạn ở chung
Trong một cuộc phỏng vấn, Kim Oanh từng nói rằng cô muốn mua một mảnh đất rộng để xây trại dưỡng lão hoặc một ngôi nhà lớn, rủ anh chị em ruột và các cháu hay những người bạn độc thân vào ở chung. Cô bật cười khi nhắc đến điều này. Nữ diễn viên nói: “Mọi người bảo tôi bắt đầu lớn tuổi rồi, không có bạn đời, con cái thì sau này sẽ rất là buồn. Tôi bảo: 'Ủa, ai buồn?' Những người đang có gia đình, con cái và ở tuổi chiều, mấy ai được vui. Thực ra những người sống bên cạnh nhau, nhiều người phải chịu đựng vì cái tiếng ở xã hội như ‘vợ chồng bác hạnh phúc’ nhỉ. Thế là cố cắn răng vào. Trong khi ở với nhau, tình yêu dường như đã hết, chỉ còn trách nhiệm để cho các con, các cháu vui thôi, lấy đó làm niềm vui, còn lại thì ở bên cạnh cứ hậm hực nhau. Tại sao phải khổ thế!
Nếu ai thích sống chill chill, nói chuyện vui, Oanh mời về hết. Tôi rất muốn mua một mảnh đất như vậy và luôn nói với những đứa độc thân: Nếu như chúng mày thích về ở, tao có một mảnh đất rộng, mỗi đứa xây một cái nhà, đi ra sân mà cãi nhau thì về nhà đóng sập cửa lại, đừng có giao lưu, khi nào nhớ nhau thì ra nói chuyện. Không phải là một cái nhà mà là một mảnh đất mà có nhiều cái nhà”.
Kim Oanh không thấy buồn khi không có bạn đời, con cái.
Có thể thấy, Kim Oanh hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. “Vợ anh Núi” cho rằng, ở tuổi này mà tìm một “ngôi sao cô đơn” như mình thì khó. Cô nghĩ chỉ có “bầu trời” mới có thể dung hòa, ôm trọn được vì sao như mình nhưng “bầu trời” thường có cả “ngôi sao phương Bắc”, “ngôi sao phương Nam”...
Gần đây, nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Ăn gì không quan trọng, quan trọng ăn với ai. Chơi gì không quan trọng, quan trọng chơi với những ai. Ở đâu quan không quan trọng, quan trọng đời sống tinh thần của mình được bên ai, tâm tư tình cảm của mình được chia sẻ như thế nào, đam mê của mình được thoả sức ra sao chứ dăm ba bức ảnh ở những nơi sang chảnh mà đơn độc là trông đã xót rồi. Em thật! Càng lớn hai chữ hạnh phúc càng đơn giản, cơ mà càng đơn giản lại càng khó nha. Gia đình với người phụ nữ là tất cả nhưng đôi khi em không chỉ là phụ nữ. Nhá!”
"Gia đình với người phụ nữ là tất cả nhưng đôi khi em không chỉ là phụ nữ", nữ diễn viên bày tỏ.
Trong sự nghiệp, cô có nhiều hy sinh và cống hiến. Nữ diễn viên đã giảm 10kg để vào vai trong Người vợ cuối cùng. Về chuyện chưa được phong NSND, cô cho biết: “Tôi được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2012. Nếu theo tiêu chuẩn của nhà nước thì mình chỉ cần được 2 huy chương vàng cộng với 5 năm công tác nữa là sẽ được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Thế nhưng tôi nghĩ mình chưa có duyên. Đối với tôi, chuyện gì xảy ra nhất định phải xảy ra, người cần gặp chắc chắn sẽ gặp nên tôi nghĩ mình chưa có duyên với danh hiệu này”.
Ở tuổi 50, Kim Oanh vẫn có nhan sắc trẻ trung làm nhiều người ngưỡng mộ.