Võ Hạ Trâm đưa ái nữ đi chơi riêng mà không có "2 chàng trai" bên cạnh, con gái lai Ấn nhưng lại nói giọng Phú Yên

Moon - con gái lai Ấn của Võ Hạ Trâm càng lớn càng đáng yêu, ngoan ngoãn và được nhận xét là bản sao của bố.

Mới đây, Võ Hạ Trâm và con gái Moon đã có một chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng vô cùng yên bình, hạnh phúc. Cô chia sẻ hình ảnh ái nữ đạp xe, chơi đùa trên bãi cỏ xanh mướt, cho thiên nga ăn.

Nữ ca sĩ gọi chuyến đi này là buổi "hẹn hò riêng" của 2 mẹ con vì sự vắng mặt của 2 chàng trai trong gia đình. Ông xã người Ấn của cô bận đi làm còn nhóc tì Milo lại buồn ngủ trước giờ xuất phát nên không thể có mặt. 

Võ Hạ Trâm và con gái Moon có chuyến đi chơi riêng.

Ông xã và con trai của Võ Hạ Trâm không có mặt trong chuyến đi.

Võ Hạ Trâm cũng chia sẻ đoạn video ghi lại chuyến đi chơi cùng ái nữ. Cô hài hước tiết lộ bé Moon mang 2 dòng máu Việt Nam - Ấn Độ nhưng khi nói chuyện thì giọng lại giống người Phú Yên. Bà vú trong gia đình nữ ca sĩ xuất thân từ Phú Yên nên đây có thể là nguyên do khiến cô bé nói giọng địa phương giống những người thân xung quanh. 

Võ Hạ Trâm hài hước cho biết ái nữ nói giọng Phú Yên.

XEM VIDEO: Con gái lai Ấn của Võ Hạ Trâm có giọng nói chuẩn Phú Yên. 

Võ Hạ Trâm sinh năm 1990, từng đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi ca hát, nổi bật nhất là Giải Nhất cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình vào năm 2007.

Năm 2019, cô kết hôn cùng với ông xã người Ấn Độ tên Vikas Chaudhary. Cặp đôi đã đón con gái đầu lòng là bé Moon vào tháng 7/2021 và con trai thứ 2 là bé Milo vào tháng 10/2024.

2 con của Võ Hạ Trâm đều là bản sao của bố, sở hữu nét đẹp lai Ấn rất đặc trưng. Nữ ca sĩ thường bị trêu chọc là "đẻ thuê" vì 2 nhóc tì không giống mẹ mà đều sở hữu làn da ngăm, đôi mắt to tròn, mũi cao, lông mày rậm hệt doanh nhân Vikas. 

Võ Hạ Trâm đưa con gái về Ấn Độ thăm gia đình nhà nội.

Cô bé Moon ngoan ngoãn trong vòng tay bà nội.

Moon chính là bản sao của bố Vikas.

Võ Hạ Trâm từng đưa con gái về Ấn Độ để thăm gia đình nhà nội và tiết lộ ái nữ được mọi người yêu mến: "Moon là cháu gái duy nhất trong nhà nên cũng dễ hiểu khi ai cũng cưng Moon. Moon cũng thích chơi với các anh lắm. Được cưng quá mà". 

Sau khi có em trai, cô bé Moon ngày càng trưởng thành, hiểu chuyện và rất cưng nựng nhóc tì Milo. Cô bé thường ôm ấp, thậm chí còn hát ru em ngủ. 

Võ Hạ Trâm chia sẻ: "Khi em Milo được đưa ra khỏi phòng mổ, Moon đã đứng bên nôi em không rời nửa bước. Lúc ba mẹ nói chuyện có phần lớn tiếng, em ra dấu suỵt để Milo ngủ. Em còn là 'trợ lý' đắc lực cho mẹ để lấy khăn cho em, đắp chăn cho em và vỗ cho em ngủ. Moon thương Milo lắm, còn nhắc mẹ nhớ cho em ti sữa nữa.

Bé Moon ý thức được việc làm chị từ lúc em Milo còn trong bụng mẹ. Trong thai kỳ của mình, lúc nào tôi cũng muốn Moon đồng hành. Quan sát Moon từ nhỏ, tôi thấy con có bản năng thích bảo vệ người yếu thế, nhỏ hơn mình nên tôi cũng an tâm Moon sẽ là một chị hai mẫu mực, yêu thương em".

Cô bé Moon rất yêu thương em trai.

Trong hành trình chăm 2 con, Võ Hạ Trâm có sự giúp đỡ, đồng hành của bà vú. Nhờ vậy, nữ ca sĩ cảm thấy bớt áp lực, có nhiều thời gian chăm sóc bản thân và đi diễn ở xa. 2 nhóc tì nhà nữ ca sĩ đều rất thân thiết, bám bà vú. 

Cô bé lai Ấn có tính cách hướng ngoại, năng động và thường xuyên cùng mẹ đi du lịch nhiều nơi. Nữ ca sĩ tiết lộ Moon có cá tính mạnh, bướng bỉnh nên cần có phương pháp giáo dục mềm mỏng, cô không sử dụng roi vọt để dạy con. Nữ ca sĩ từng phạt con gái vì cô bé bướng bỉnh, thậm chí "tác động vật lý" bà vú. Võ Hạ Trâm yêu cầu bé Moon phải đích thân xin lỗi. 

Võ Hạ Trâm cho biết con gái rất cá tính, bướng bỉnh nên cần cách dạy dỗ nhẹ nhàng.

Võ Hạ Trâm kể lại câu chuyện: “Giờ tới lượt con mình, 1 cô bé cá tính mạnh cả phần ba mẹ cộng lại. Mình không dạy con bằng đòn roi, quát mắng mà chọn đồng hành, giải thích, chia sẻ và dạy Moon bằng sự thấu hiểu. Mình thấy cách dạy này thật sự phù hợp với bé, giúp bé nhận ra lỗi sai mà không bị hoảng sợ. Từ đó bé sẽ dễ chia sẻ những suy nghĩ với ba mẹ như một người bạn. 

Như sáng nay con cắn bà vú. Tuy Moon đã biết lỗi nhưng không chịu xin lỗi vì cá tính và cái tôi, nên mẹ giải thích cho con hiểu, sau đó kiên nhẫn chờ một khoảng thời gian để bé nhận ra và chạy đến xin lỗi”. 

MAI QUỲNH