Ngày 3/2, một phụ nữ 32 tuổi (tạm gọi là chị A) tại tỉnh Chachoengsao, Thái Lan, đã gửi đơn cầu cứu báo chí sau khi bị chồng mới hành hung ngay trước mặt con trai 3 tuổi. Dù đang mang thai 3 tháng, chị vẫn bị đánh đập tàn nhẫn đến mức gãy xương hàm, tổn thương vùng mũi và bất tỉnh.
Bị ép quan hệ 3 lần/ngày, hành hạ khi phản kháng
Theo lời kể của nạn nhân, trong suốt 5 tháng chung sống, người chồng mới tên Sommai luôn ép buộc quan hệ ít nhất 3 lần/ngày. Nếu từ chối, chị sẽ bị đánh đập, bóp cổ, cắn và túm tóc.
Sau này, chị mới biết vợ cũ của Sommai cũng từng bỏ trốn, có thể vì không chịu đựng nổi cuộc sống đầy bạo lực này.
Bị đánh bất tỉnh trước mặt con trai
Vụ bạo hành nghiêm trọng nhất xảy ra vào ngày 30/1. Khi chị A thông báo sẽ về nhà mẹ đẻ để cúng Tết Nguyên đán và chăm sóc bà ngoại bị bệnh, Sommai không đồng ý.
Chiều hôm đó, Sommai lái xe đến, giả vờ nhờ chị đưa 20 baht để mua thuốc lá. Khi chị không nghi ngờ gì và dẫn con trai đi cùng, Sommai bất ngờ đẩy ngã, lôi đi trên nền bê tông rồi đá mạnh vào mặt. Dù chị van xin dừng lại, hắn vẫn tiếp tục đấm đá, khiến con trai chị hoảng sợ bật khóc.
Trước khi ngất đi, chị chỉ kịp hét lên cầu cứu bà ngoại. Khi tỉnh lại, chị đã nằm trong bệnh viện Phutthasothon.
Cầu cứu sự bảo vệ, lo sợ bị giết
Sau khi trình báo vụ việc với cảnh sát, chị A kiên quyết chấm dứt mối quan hệ với Sommai nhưng vẫn sống trong sợ hãi. Hắn từng đe dọa sẽ bắn chết chị cùng gia đình nếu dám rời đi.
Theo hồ sơ của cảnh sát, Sommai có tiền án liên quan đến ma túy và từng bị truy tố vì hành vi cố ý giết người. Lo sợ cho tính mạng của mình, chị A khẩn cầu tổ chức từ thiện "Pen Nueng" can thiệp để bảo vệ bản thân và gia đình, đồng thời yêu cầu Sommai bồi thường chi phí điều trị.
Hiện vụ việc đang được cảnh sát điều tra. Dư luận Thái Lan bày tỏ sự phẫn nộ trước tình trạng bạo lực gia đình ngày càng gia tăng và kêu gọi các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để bảo vệ nạn nhân.