Trung thu đang đến gần, cũng là lúc nhiều bậc cha mẹ tranh thủ sắp xếp công việc để dành thời gian bên con. Từ những buổi dạo phố, ngắm đèn lồng, phá cỗ đến các lễ hội Trung thu được tổ chức tại trường, mỗi hoạt động đều trở thành dịp để cha mẹ cùng con vui chơi, lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ.
Mới đây, trên trang cá nhân của hot mom Hà Nội - Chu Thanh Huyền, bà mẹ đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc khi cùng chồng - cầu thủ Quang Hải đến tận trường tham dự buổi kỉ niệm ngày Tết Trung thu cùng con trai.

Vợ chồng Chu Thanh Huyền thường dùng xế sang 8 tỷ để đưa đón con trai đi học.

Lần này cặp cha mẹ sắp xếp bớt công việc có mặt ở trường từ sớm xem con trai biểu diễn văn nghệ Trung thu.
Trong chia sẻ, Chu Thanh Huyền diện chiếc váy hồng xinh xắn, điệu đà nổi bật chẳng kém Hằng Nga cùng Quang Hải đi xe hơi 8 tỷ đến trường quốc tế của con trai Lido. Và tất nhiên, cậu quý tử đã rất mừng rỡ khi được gặp cả bố lẫn mẹ ở trường trong một ngày vui, ý nghĩa.
Khi con trai biểu diễn trên sân khấu, hot mom cổ vũ nhiệt tình phía dưới, làm động lực cho con trai.

Bé Lido góp mặt trong một tiết mục văn nghệ của trường lớp.

Cậu nhóc hào hứng khi thấy mẹ đứng dưới sân khấu.

Mẹ bỉm xinh nổi bật với trang phục như Hằng Nga giữa dàn phụ huynh ở trường của con trai.
Rất nhiều người dành lời khen ngợi cho sự xuất hiện của vợ chồng Chu Thanh Huyền, cả hai bận rộn công việc nhưng luôn đặt con trai lên hàng đầu. Mọi dấu móc quan trọng trong cuộc đời của cậu nhóc, cặp cha mẹ luôn có mặt để chung vui.



Phần câu chuyện trên cũng gợi nhắc rằng, với trẻ nhỏ, niềm vui của những ngày lễ đôi khi không nằm ở món quà đắt tiền hay một buổi vui chơi cầu kỳ, mà đơn giản là được nhìn thấy cha mẹ xuất hiện bên mình. Một ánh mắt dõi theo khi con biểu diễn, một tràng vỗ tay khi con hoàn thành tiết mục hay một bức ảnh được chụp cùng nhau cũng có thể trở thành ký ức đẹp theo con trong nhiều năm sau này.
Khi con còn nhỏ, cha mẹ thường có rất nhiều lý do để bận rộn với công việc, các mối quan hệ và những trách nhiệm riêng. Tuy nhiên, tuổi thơ của con lại chỉ diễn ra một lần. Những ngày Trung thu, những buổi lễ ở trường, những lần con háo hức chờ bố mẹ đến xem mình biểu diễn đều là những khoảnh khắc không dễ có lại.
Vì vậy, nếu có thể, cha mẹ hãy chủ động sắp xếp thời gian để đồng hành cùng con trong những dịp đặc biệt ấy.
Sự hiện diện của cha mẹ cũng giúp trẻ cảm nhận rõ hơn rằng những điều mình cố gắng làm đều được gia đình quan tâm và trân trọng. Khi thấy bố mẹ vui vẻ cổ vũ, trẻ có thêm tự tin để thể hiện bản thân, đồng thời cảm nhận được sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
Không phải gia đình nào cũng có điều kiện tổ chức những chuyến đi xa hay dành cho con những món quà lớn. Điều quan trọng hơn cả vẫn là sự quan tâm đúng lúc và những khoảng thời gian thực sự dành cho nhau. Một đêm Trung thu cùng con đi ngắm đèn, một buổi phá cỗ ở trường hay đơn giản là ngồi nghe con kể về ngày hội cũng đủ để tuổi thơ của trẻ có thêm những kỷ niệm ấm áp.
Bởi vậy, khi Trung thu đến gần, nếu có thể, cha mẹ hãy tạm gác bớt công việc, bước vào thế giới của con và cùng con tận hưởng những niềm vui rất đỗi giản dị. Sau này khi lớn lên, điều trẻ nhớ về tuổi thơ có thể không phải là bố mẹ đã mua cho mình món quà gì, mà là đã từng có những ngày lễ, những khoảnh khắc đặc biệt mà cả gia đình cùng hiện diện và vui vẻ bên nhau.