Vợ trẻ ngày nào cũng hầm canh gà tẩm bổ cho con, cảnh tượng trong bếp khiến tôi tức giận đập vỡ nồi

Với tôi, con gái là quan trọng nhất nên tôi cũng không biết bao lâu nữa mình mới tha thứ cho vợ.

Tôi làm được bao nhiêu tiền đưa hết cho cô ấy với mong muốn, cô ấy chăm sóc con gái tôi thật tốt. Vậy mà...

Ảnh minh họa

Tôi và vợ hiện tại là "rổ rá cạp lại". Mặc dù tôi hơn em 7 tuổi nhưng lập gia đình muộn còn em lại lấy chồng sớm nên hoàn cảnh cũng khá tương đồng.

Cả hai từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi có một cô con gái riêng còn em có một cậu con trai riêng.

Sau nhiều năm đơn thân, chúng tôi được người quen giới thiệu tìm hiểu lẫn nhau và về chung một nhà. Những tưởng mọi thứ cũng êm xuôi vì mỗi ngày, tôi lại thấy được sự gắn kết, bền chặt trong mối quan hệ giữa mẹ con em và con gái của tôi.

Về cơ bản thì cũng không quá hạnh phúc nhưng ai cũng yêu quý nhau, chăm sóc và dành tình yêu thương cho nhau. Vợ trẻ còn đặt ra mục tiêu tẩm bổ cho con gái tôi mỗi ngày bằng những món ăn cầu kì, chủ yếu là canh gà hầm vì đứa trẻ khá gầy.

Về chuyện này, thú thực tôi là đàn ông, không giỏi chuyện nấu nướng nên trước kia, khi có hai bố con đều ăn nhanh cho qua bữa. Giờ đây có thêm cô ấy rồi, tôi cũng yên tâm, giao phó chuyện tiền bạc cho cô ấy quản lý, miễn sao thấy con gái mình được ăn ngon, mặc đẹp và hạnh phúc là được.

Vậy nhưng tôi không ngờ, đằng sau những bát canh gà hầm của cô ấy không hề tốt bụng như những gì cô ấy nói.

Ảnh minh họa

Thường thì mỗi tuần cô ấy sẽ hầm 2-3 bữa canh gà cho bọn trẻ ăn nhưng đợt này được các bà ở dưới quê gửi gà lên nhiều, hai đứa trẻ cũng thích nên hầu như ngày nào cũng có món canh gà.

Tuy nhiên vì giờ giấc sinh hoạt khác nhau, nên con gái tôi sẽ được dùng canh gà vào bữa tối còn con riêng của vợ dùng canh gà trước khi đi ngủ (do đứa trẻ có đi học thêm vào giờ ăn tối). Cũng nhờ vậy mà trong một lần không phải đi tiếp khách, vô tình về đúng giờ cơm tôi mới phát hiện ra sự việc.

Hôm đó khi về đến nhà, ngửi thấy mùi canh gà thơm phức bay ra từ trong bếp, tôi biết vợ đang nấu ăn nên nhẹ nhàng tiến lại gần. Tôi chứng kiến cảnh cô ấy bưng thố sứ từ trong nồi hầm ra, đặt lên trên bàn bếp.

Sau đó cô ấy cẩn thận nhặt hết phần thịt ngon như thịt đùi, thịt lườn để cất vào trong một chiếc hộp và bỏ vào tủ lạnh. Phần xương và thịt vụn còn lại ở thố sứ, cô ấy lại múc ra bát để cho con gái tôi dùng. Chỉ đứng quan sát thôi nhưng tôi cũng đủ hiểu hành động của vợ mình.

Ảnh minh họa

Tôi bước ra phía trước, cất giọng khiến vợ giật mình:

- Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao lại có sự phân biệt như vậy? Ngày nào em cũng hầm canh gà cho các con và múc vào hai bát riêng biệt như vậy sao?

Vợ trả lời ấp úng:

- Ơ, sao nay anh về sớm thế? Chuyện không phải như anh nghĩ đâu.

- Thế em giải thích cho anh nghe sao hợp lý vào.

- À thì là em định phần ở bát này là để tối nay em ăn rồi phần trong tủ kia thì tối cả hai đứa trẻ cùng ăn.

- Thôi em nói gì có lý chút đi chứ em hiểu là anh biết thói quen ăn uống của hai con mà. Rõ ràng phần bát canh gà này là phần ăn tối của con gái anh còn phần trong hộp sẽ để con cho trai em dùng khi đứa trẻ đi học về.

Và tận mắt anh đã thấy em nhặt hết phần thịt ngon để dành cho con trai còn con gái anh, em cho ăn thịt vụn và nước xương. Em xem em đối xử với các con vậy có công bằng không? Anh đi làm có bao nhiêu tiền anh đều đưa cho em hết nên em hoàn toàn có thể mua thêm nếu thiếu mà, tại sao em lại làm thế?

Vì quá nóng giận, tôi dùng tay hất đổ thố sứ còn nóng trên bàn khiến nước sôi bắn vào người cô ấy một chút. Vậy nhưng tôi cũng chẳng quan tâm cô ấy đang đau đớn vì bị bỏng, trong đầu tôi lúc ấy chỉ thấy quá đau đớn vì sự thiên vị, phân biệt đối xử của vợ giữa các con.

Ảnh minh họa

Vì việc này mà tôi đã giận không nói chuyện với vợ suốt 2 tuần qua và cũng yêu cầu cô ấy ngừng tất cả những việc liên quan đến chăm sóc con gái tôi. Tôi không cần cô ấy phải thể hiện trước mặt mình nhưng sau lưng thì làm việc đáng xấu hổ như vậy.

Với tôi, con gái là quan trọng nhất nên tôi cũng không biết bao lâu nữa mình mới tha thứ cho vợ.

Tâm sự từ độc giả dinhphuong...

Cha mẹ thiên vị sẽ tác động gì đến quá trình lớn lên của bé?

Trong thế giới con trẻ, mặc dù bé vô tư nhưng hiểu hết về mọi thứ và luôn cần ba mẹ đồng hành. Khi bị bố mẹ thiên vị, đứa trẻ sẽ rơi vào trạng thái bị bỏ rơi nên sẽ tạo ra những hành động nhỏ khác nhau để thu hút sự chú ý của cha mẹ, thậm chí là hình thành những thói quen xấu, mặc cảm về tâm lý.

Vậy gia đình nên chú ý những gì trong việc nuôi dạy con cái?

1. Không phân biệt, đối xử khác nhau

Khi một gia đình có đông con, rất khó để bố mẹ đối xử công bằng giữa các thành viên, sẽ luôn có những bé được thiên vị hơn một chút vì nhỏ hơn hoặc vì là con gái, hoặc con trai.

Trên thực tế, cách đối xử phân biệt này của cha mẹ sẽ khiến trẻ cảm thấy bị tổn thương, thậm chí là gây phẫn nộ trong suy nghĩ của trẻ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ anh, chị, em của trẻ. Khi có từ 2 con trở lên, điều quan trọng là bố mẹ phải đảm bảo đối xử công bằng, ai cũng như ai, không vì chúng ít tuổi hơn hay là con gái mà bênh vực, ai có lỗi phải nhận lỗi, ai ngoan sẽ được thưởng.

2. Có mâu thuẫn giữa các con, bố mẹ tốt nhất không nên can thiệp

Thông thường, nếu có nhiều trẻ em trong gia đình, sẽ luôn có những mâu thuẫn xảy ra giữa các con và hầu hết các bậc cha mẹ có thói quen sẽ bảo vệ, bênh vực bạn nhỏ hơn. Đấy không phải là cách hành xử đúng đắn. Tốt nhất, bố mẹ không nên can thiệp, tự phân định mà hãy cho các con thời gian và cơ hội tự giải quyết với nhau.

Trong quá trình giao tiếp và giải quyết xung đột, tình anh em của những đứa trẻ cũng sẽ được “đào sâu”, những đứa trẻ trở nên hiểu nhau hơn.

3. Tôn trọng sự khác biệt của mỗi đứa trẻ

Ngay cả khi cặp song sinh có ngoại hình giống nhau, chúng cũng sẽ khác nhau ở một số khía cạnh ví dụ như tính cách, sở thích… Do đó, nếu có nhiều con trong gia đình, cha mẹ không nên so sánh con cái với nhau và cho phép mỗi đứa trẻ có những điểm riêng biệt, tự do phát triển nét khác biệt đó.

Cha mẹ tôn trọng sự phát triển nhân cách của trẻ, điều này có lợi cho trẻ em hơn.

THEO PHAN NGUYỄN (GHI)