Vpop thêm một `cú lừa` từ MV của Vũ Cát Tường, không phải nữ chính mà là nam chính

Những phân đoạn nhảy tình cảm cùng biên đạo Quang Đăng trong trailer chỉ là luyện tập, MV "Có người" dường như kể câu chuyện "bách hợp" giữa Vũ Cát Tường và một nữ vũ công.

[presscloud]http://media.phununews.vn/upload/video/2019/11/06/CÓ NGƯỜI (SOMEONE) - VŨ CÁT TƯỜNG - OFFICIAL MV.mp4[/presscloud]

MV "Có người" (Someone) của Vũ Cát Tường

Tối 6/11, Vũ Cát Tường chính thức ra mắt MV "Có người" sau một thời gian "thả thính" khiến fan sốt ruột chờ đợi. Theo như thông tin được chia sẻ trước đó, đây là một bản ballad nhiều tự sự do chính Vũ Cát Tường sáng tác với giai điệu đẹp, nhẹ nhàng khiến bất kỳ ai lần đầu nghe cũng sẽ dễ bị "nghiện". Độ hot của ca khúc này có thể thấy được ở việc trailer đã đạt gần 700.000 lượt xem.

Chỉ ít giờ sau khi MV ra mắt công chúng đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh những lời khen dành cho giai điệu ca từ, chất nhạc văn minh hay thích thú với màn múa đương đại của Vũ Cát Tường thì nhiều người cho rằng đây lại là một câu chuyện "bách hợp" giữa "nam chính" Vũ Cát Tường với bạn diễn nữ: "Hiuhiu, hôm nọ xem teaser cứ tưởng cô Mèo nhảy với anh nào", "Ôi mẹ ơi Vũ Cát Tường nhìn như chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích ấy", "Vừa nghe vừa nín thở... lúc thì cười vì nhìn thấy hình ảnh của chàng trai Vũ Cát Tường rất dễ thương, cute. Nhưng đoạn cảm xúc cao trào, tôi lại phải nín thở để quá cảm xúc..."...

Trước đó, trong trailer MV "Có người", nữ ca sĩ đã hé lộ những phân đoạn nhảy tình cảm cùng biên đạo Quang Đăng khiến fan phát cuồng bởi hình ảnh nên thơ, đẹp từng centimet; đồng thời như dự báo trước về một siêu phẩm ballad cùng màn múa đương đại đẹp mắt. 

Để có được MV này, Vũ Cát Tường đã cộng tác cùng đạo diễn Nhu Đặng. 

Từ ca từ của ca khúc, Quang Đăng đã tái hiện toàn bộ câu chuyện tình yêu trong "Có người" thành một bài múa đương đại và MV được thực hiện dựa trên cấu trúc bài múa lẫn nội dung ca khúc.

MV "Có người" mang đến câu chuyện về hai vũ công có tình cảm rất đẹp và thơ. Cả hai ở bên nhau, luyện tập để chuẩn bị cho một buổi biểu diễn lớn nhưng sau đó, một người bị tai nạn nên không thể tiếp tục con đường nghệ thuật. Cũng từ đó, khoảng cách xuất hiện giữa hai người và họ không thể đến được với nhau nữa.

Đây cũng là câu chuyện mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy trong cuộc sống thường ngày: Mọi thứ ban đầu đều đẹp đẽ và nên thơ nhưng đến lúc một trong hai người gặp khó khăn, người còn lại không hẳn sẽ thay lòng mà chỉ có thể bước tiếp con đường đã định. Giữa hai người xuất hiện khoảng cách và họ không thể nào mang đến cho nhau những điều đẹp đẽ như trước.

Sau khi nhận kịch bản, Vũ Cát Tường rất thích và cũng thấy nhiều thách thức bởi đã rất lâu, cô mới tự đóng MV của chính mình nhưng lại đảm nhận một nhân vật có nội tâm sâu sắc, nhiều cảm xúc. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng phải tự thể hiện bài nhảy trong MV.

Vì vậy, Vũ Cát Tường đã nhờ đến sự hỗ trợ của hai "sư phụ" là diễn viên Khả Như và Quang Đăng. Nữ ca sĩ chỉ có một ngày để được đàn chị Khả Như hướng dẫn về diễn xuất và cách nhập vai, mất một tuần để cùng Quang Đăng học múa đương đại. Ngoài biên đạo, Quang Đăng cũng đảm nhận vai trò đạo diễn hình thể trong MV lần này.

Đối với bài múa đương đại trong MV, thoạt nhìn sẽ nghĩ đơn giản nhưng thực tế, Vũ Cát Tường phải mất một tuần học múa vì quá khó, yêu cầu người thể hiện phải có sự uyển chuyển, ăn ý với bạn nhảy từ cử chỉ, động tác đến những chi tiết nhỏ nhất.

 Lịch trình của Vũ Cát Tường rất dày đặc nhưng cô luôn cố gắng để có thời gian đến học nhảy với Quang Đăng.

Bạn diễn của Vũ Cát Tường trong MV là diễn viên múa Thu Trang và đây cũng là lần đầu tiên cả hai cộng tác với nhau nên phải mất một khoảng thời gian làm quen. Ban đầu, cả hai khá ngại ngần khi hợp tác. Đến lúc quay hình, nữ ca sĩ chia sẻ cô chỉ nhớ duy nhất câu nói cuối cùng trong quá trình học diễn xuất với đàn chị Khả Như: "Em phải yêu lấy bạn diễn của mình". Nhờ vậy, Vũ Cát Tường đã rất nhập tâm để thể hiện nội tâm và cảm xúc của một người bị bỏ rơi một cách xuất sắc nhất.

Vũ Cát Tường chia sẻ: "Tường nghĩ rằng sau khi xem xong MV, có rất nhiều khán giả sẽ có hướng suy nghĩ của riêng mình, nhưng chắc chắn một điều rằng: Tình yêu là thứ rõ ràng nhất. Từ đó, mọi người có thể cùng cười, khóc, cảm nhận những nỗi đau của nhân vật trong Có Người - điều mà có lẽ ai đã từng trải qua tình yêu cũng sẽ thấu hiểu. Hi vọng, khi ca khúc Có Người ra mắt, khán giả sẽ có thêm một nơi để nhìn thấu con người mình, được chia sẻ những cảm xúc không hề dễ dàng nói ra".

Từ trước đến nay, Vũ Cát Tường thường thể hiện những vũ đạo sôi động, mạnh mẽ nên khi thử sức với múa đương đại đòi hỏi cô phải có sự uyển chuyển, linh hoạt và còn phải thể hiện tình cảm với người lạ để phù hợp với vai diễn.

Theo tiết lộ từ ekip, khi quay MV Có Người, Vũ Cát Tường phải khóc rất nhiều lần, địa điểm quay MV nằm đối diện một tòa nhà - khi đó đang tổ chức lễ cưới nên mở nhạc rất vui tươi nhưng Vũ Cát Tường vẫn lấy cảm xúc và nhập vai trọn vẹn khiến ekip rất bất ngờ.

Sau MV Có Người, Vũ Cát Tường tiếp tục cùng ê kíp chuẩn bị cho concert Saigon Inner Me – nằm trong VCT Tour 2019 sẽ diễn ra vào ngày 15/12 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM.

H.Thu/ảnh: Lu